Hoàn cảnh đáng thương của bé gái 3 tuổi đi lạc trong đêm, may mắn gặp 'ân nhân'

Một bé gái 3 tuổi đi lạc trong đêm tại xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi đã được lực lượng Công an kịp thời phát hiện, chăm sóc, tìm người thân đưa cháu về nhà an toàn.

Ngày 6/7, tin từ Bộ Công an cho biết, Công an xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đưa cháu bé 3 tuổi đi lạc về với gia đình an toàn.

Trước đó, tối ngày 3/7, Công an xã Ngọk Bay nhận được tin báo về việc có cháu bé đi lạc tại khu vực thôn Thanh Trung.

Công an xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ đưa cháu bé về trụ sở đơn vị.

Bố cháu bé đến nhận và đưa cháu về với gia đình. Ảnh: CA.

Bố cháu bé đến nhận và đưa cháu về với gia đình. Ảnh: CA.

Tại trụ sở Công an xã, các cán bộ đã động viên để cháu bé nhanh chóng ổn định tinh thần do hoảng loạn, cho cháu ăn uống và vệ sinh cá nhân.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an nhanh chóng thông báo thông tin đến các thôn, làng trên địa bàn về việc có bé gái đi lạc tại khu vực Chùa Trung Thành để tìm thân nhân, gia đình cháu bé.

Đồng thời, đăng tải thông tin vụ việc trên trang facebook “Công an xã Ngọk Bay, tỉnh Quảng Ngãi” và các nền tảng mạng xã hội để người dân biết, phối hợp tìm địa chỉ, đưa cháu bé về với gia đình.

Đêm cùng ngày, sau khi nhận được thông báo của lực lượng Công an, với sự hỗ trợ của Ban nhân dân thôn và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bố của cháu bé đã đến trụ sở Công an xã nhận con.

Được biết cháu bé là Y.H (sinh năm 2023). Bố cháu tên A Bít, trú tại thôn Kon Hngo Klah, đi làm rẫy, mẹ làm thuê ở TP.HCM, cháu ở nhà với bà.

Tối 3/7, khi bà đi ra ngoài có việc, cháu bé ở nhà một mình và đi lạc.

Lam Giang (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/hoan-canh-dang-thuong-cua-be-gai-3-tuoi-di-lac-trong-dem-may-man-gap-an-nhan-44357.html