Hoàn cảnh nghèo khó của tân thủ khoa Trường THPT Nguyễn Văn Cừ

Dù lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng em Hoàng Văn Long vẫn cố gắng học hành và vừa trở thành thủ khoa Trường THPT Nguyễn Văn Cừ (TP Hải Dương) trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT.

Em Hoàng Văn Long ôn lại kiến thức cũ, chuẩn bị cho năm học mới

Em Hoàng Văn Long ôn lại kiến thức cũ, chuẩn bị cho năm học mới

Tại kỳ thi vào lớp 10 THPT vừa qua, em Hoàng Văn Long (sinh năm 2009, ở phố Chi Lăng, khu 4, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương) đã trở thành thủ khoa Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Hoàn cảnh của em rất khó khăn.

Long đang sống cùng mẹ là bà Đặng Thị Ngân (sinh năm 1973). Bà Ngân cho biết, do nhiều nguyên nhân, đến năm 37 tuổi, bà mới lập gia đình nhưng sau khi sinh Long không lâu thì bà và chồng ly hôn. Từ đó đến nay, bà tảo tần nuôi con ăn học. Bố Long trước đây làm công nhân mỏ ở Quảng Ninh nhưng hiện bị bệnh thần kinh, đang được hưởng trợ cấp nên cũng không thể hỗ trợ nuôi con.

“Trước đây tôi là công nhân Công ty May I Hải Dương. Sau đó, tôi làm thuê cho một số xưởng may gia công trong thành phố nên thu nhập khá bấp bênh. Từ tháng 10 năm ngoái, tôi xin vào làm phụ bếp cho một trường mầm non nên công việc đều và ổn định hơn”, bà Ngân cho biết.

Hiện thu nhập của bà Ngân trên 4 triệu đồng/tháng. Nhưng do không có nhà ở, hai mẹ con phải đi thuê nhà. Trong căn nhà thuê chật hẹp, thứ duy nhất có giá trị có lẽ là chiếc xe đạp Long đi học hằng ngày. Nhưng chiếc xe đạp đó cùng với nhiều đồ vật khác trong nhà đều là được người khác cho.

Sức khỏe của bà Ngân cũng không tốt, ngoài bị bệnh về xương khớp, bà còn mắc nhiều bệnh khác. Hằng tháng, ngoài trả tiền thuê nhà, bà thường tốn trên 1 triệu đồng tiền thuốc men. Do đó, chi phí sinh hoạt còn lại của hai mẹ con gói gọn trong hơn 1 triệu đồng.

Ngoài giờ học, Long đều phụ mẹ việc nhà

Ngoài giờ học, Long đều phụ mẹ việc nhà

Từ nhỏ đã sống trong cảnh khó khăn, biết mẹ vất vả nên Long luôn cố gắng học hành và giúp mẹ làm việc nhà. Suốt 9 năm phổ thông, Long đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Trong quá trình học tập, biết được hoàn cảnh của Long, nhà trường và các thầy cô giáo đều dành sự quan tâm, chia sẻ với em.

Long cho biết: “Nhìn mẹ ốm đau mà vẫn phải đi làm kiếm tiền nuôi em nên em không biết làm gì khác ngoài việc phải cố học thật giỏi. Để đạt được thành tích cao trong kỳ thi THPT vừa rồi, em đã xác định mục tiêu rõ ràng và đề ra những cột mốc phấn đấu”.

Trong mấy ngày thi vào THPT, bà Ngân không xin nghỉ để đưa con đi được. Cũng may, hàng xóm đều quý mến mẹ con Long, thương cậu học trò dù khó khăn nhưng luôn ngoan ngoãn, học giỏi nên tình nguyện đưa em đi thi.

“Sự cố gắng, nỗ lực của cháu đã được đền bù bằng một kết quả thi đáng mừng. Kết quả này cũng đã không phụ sự giúp đỡ, yêu mến của thầy cô giáo, bạn bè và bà con hàng xóm dành cho cháu. Tuy nhiên, tôi cũng đang lo lắng, thời gian tới lấy gì nuôi con vì cháu càng học càng tốn kém, trong khi sức tôi ngày một yếu”, bà Ngân ngậm ngùi.

Ông Phạm Ngọc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Trãi cho biết, gia đình bà Ngân thuộc diện hộ nghèo của phường. Địa phương cũng có một số hoạt động hỗ trợ gia đình.

Để giúp cháu Long có điều kiện học hành tốt hơn, mong các nhà hảo tâm chung tay. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: bà Đặng Thị Ngân, số nhà 124, ngõ 120 phố Chi Lăng, khu 4, phường Nguyễn Trãi, TP Hải Dương hoặc qua số tài khoản 030091115642, Sacombank.

HẢI ĐĂNG

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/hoan-canh-ngheo-kho-cua-tan-thu-khoa-truong-thpt-nguyen-van-cu-386872.html