Hoang phế một dự án 'bảo tàng ngoài trời'
Cây bụi mọc um tùm, rêu phong, đổ nát… là những gì hiện hữu trên mặt bằng chừng 10ha của dự án Khu quản lý điều hành, phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh.
Cận cảnh mặt bằng dự án nhìn từ trên cao. Video: Hoàng Nam
Tại Km12, Đường 20 - Quyết Thắng, thuộc xã Thượng Trạch (Quảng Trị), phía bên phải xuất hiện một cái cổng đồ sộ, có mái che, rộng chừng 10m, xuống cấp, rêu phong, cây bụi khuất lấp. Phía trong cái cổng này là một con đường đổ bê tông sâu hun hút dưới tán rừng um tùm.

Cổng vào dự án.




Ngay phía trong cổng là mặt bằng đúc cấu kiện của một doanh nghiệp đang nâng cấp Đường 20-Quyết Thắng.
Từ cổng vào chừng hơn 100m xuất hiện 1 ngôi nhà 2 tầng cũng rêu phong, đổ nát. Phần kính phía ngoài ngôi nhà này bị vỡ nhiều mảng, dương xỉ và cây bụi bám vào vách nhà để phát triển.

Ngôi nhà 2 tầng xuống cấp và cũng được tận dụng để phục vụ cho công trình nâng cấp Đường 20-Quyết Thắng.




Chúng tôi bắt gặp 2 công nhân đang làm việc ở đây, họ nói đã thuê ngôi nhà này để làm mặt bằng để cất trữ vật liệu và sinh hoạt, ngủ, nghỉ.

Ngôi nhà nhìn từ trên cao.




Phía trong ngôi nhà phòng ốc toang hoang, những công nhân làm đường tận dụng để làm nơi sinh hoạt, ăn uống và nghỉ qua đêm.
Từ ngôi nhà này đi sâu vào trong, sẽ bắt gặp 1 con suối. Ở đây có 1 cây cầu bằng bê tông đã bị sập, từng mảng bê tông nặng hàng tấn nằm chỏng chơ dưới suối. Xa bên kia suối có một ngôi nhà rất lớn, hình như cũng 2 tầng nằm khuất lấp dưới tán rừng. Vì cây cầu bắc qua suối đã bị sập, nên chúng tôi không thể qua bên kia bờ để tận thấy những công trình còn lại.

Cây cầu bắc qua suối bị sập trong trận lũ năm 2010.
Một lãnh đạo Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng nói không nhớ chính xác tên dự án, mà chỉ nhớ hình như là khu Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh ngoài trời, do Binh đoàn 12 làm chủ đầu tư. Khu vực dự án nằm ở vùng đệm của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. “Họ khảo sát năm 2005, đến năm 2008 thì xây dựng được một số công trình, rồi dừng lại cho đến nay” – vị lãnh đạo này nói.
Ông Nguyễn Chí Sỹ, cựu Bí thư Đảng ủy xã Tân Trạch (nay là xã Thượng Trạch) cho rằng, khu vực dự án nằm trên đất xã Tân Trạch cũ, năm 2010, trận lũ lớn đã làm sập cây cầu bắc qua suối và chủ đầu tư dự án để hoang phế từ đó đến nay.
Trao đổi với PV qua điện thoại, Tư lệnh Binh đoàn 12, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc cho biết: Tên đầy đủ của dự án là Khu quản lý điều hành, phát huy giá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh do Binh đoàn 12 làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, nguồn vốn lại thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa, thông qua Quyết định 123/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ năm 2007. Khi đang triển khai dự án thì nguồn vốn bị cắt và dừng lại từ đó cho đến nay.




Những mảng bê tông nặng hàng tấn nằm chỏng chơ dưới lòng suối.

Ngôi nhà khuất lấp giữa rừng cây um tùm.

Vị trí của dự án
“Tới đây, Binh đoàn 12 đang tính sẽ bỏ ra khoảng vài chục tỉ để khôi phục lại dự án. Trước mắt sẽ làm lại cây cầu bắc qua suối, còn sau tính tiếp” – Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nói.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoang-phe-mot-du-an-bao-tang-ngoai-troi-post1758282.tpo