Cưỡng chế nhà khi chưa có mốc giới: Bài 1 - Xin sửa nhà thì bị xử lý sai phạm lấn chiếm đất

Tại khu vực ngõ 38 tổ 40 cụm 5 đường Xuân La (Hà Nội), xuất hiện một chiếc tủ thờ, với 3 di ảnh, cùng với đồ thờ đặt trên vỉa hè đã tồn tại nhiều năm. Và phía sau chiếc tủ thờ này, là một câu chuyện buồn đối với một gia đình mẹ góa con côi, khi rơi vào tan nhà nát cửa bởi những quyết định thu hồi đất được cho là chưa thỏa đáng.

 Bà Trần Thị Bích Nguyệt thắp nhang cho bố mẹ chồng và chồng bên chiếc tủ thờ đặt ngoài vỉa hè

Bà Trần Thị Bích Nguyệt thắp nhang cho bố mẹ chồng và chồng bên chiếc tủ thờ đặt ngoài vỉa hè

Video - Câu chuyện phía sau chiếc tủ thờ đặt bên vỉa hè: Bài 1 - Xin sửa nhà thì bị xử lý sai phạm lấn chiếm đất

Vụ việc liên quan đến phường Xuân La và Xuân Tảo, khi đó vẫn thuộc các đơn vị hành chính cũ của Hà Nội trước khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp (xã - tỉnh). Việc nêu tên các phường, quận cũ trong bài nhằm đảm bảo tính chính xác của hồ sơ vụ việc.

Mẹ góa con côi không chốn dung thân vì bị cưỡng chế nhà

Hàng ngày, những người dân đi qua khu vực ngõ 38 đường Xuân La đều thấy chiếc tủ thờ này, vào những ngày rằm, ngày mùng một đều có người đến bày lễ vật và hương khói. Sự việc này với nhiều người từ nơi khác đi qua đều thấy lạ, còn người dân địa phương thì đều biết đó là bàn thờ của gia đình bà Trần Thị Bích Nguyệt, kể từ sau khi bị cưỡng chế phá dỡ nhà, chẳng còn nơi nào thờ cúng, nên chiếc bàn thờ này đã được đặt ở đó từ nhiều năm nay.

Chiếc bàn thờ được đặt ở đó từ nhiều năm nay

Chiếc bàn thờ được đặt ở đó từ nhiều năm nay

Theo hồ sơ vụ việc: Bà Trần Thị Bích Nguyệt, SN 1984, HKTT tại số 5 ngõ 38 tổ 40 cụm 5 đường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội, sinh sống trên thửa đất có diện tích 57,8m2 tại số 5 ngõ 38 tổ 40 cụm 5 đường Xuân La (Hà Nội), do cha mẹ chồng bà là cụ Nguyễn Quang Chiểu và cụ Bùi Bích Phương để lại. Trên đất này có 1 nhà tạm cấp 4 và khu phụ được cha mẹ chồng bà xây từ những năm 90 của thế kỷ trước.

Đến năm 2019, khi căn nhà xuống cấp, bà Nguyệt có lên UBND phường Xuân La xin phép sửa chữa, khi đang thi công, một số cán bộ, lãnh đạo UBND phường Xuân Tảo, thuộc quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cho rằng căn nhà bà Nguyệt đang sinh sống thuộc địa giới hành chính do UBND phường Xuân Tảo quản lý, và được quy hoạch là đường giao thông. Sau đó, từ tháng 12/2019 đến cuối năm 2021, UBND phường Xuân Tảo ban hành nhiều văn bản liên quan đến căn nhà của bà Nguyệt.

Ngày 31/12/2021, khi thời gian cận kề dịp Tết Nguyên đán, UBND phường Xuân Tảo đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ ngôi nhà của mẹ con bà Nguyệt đang ở.

Bà Trần Thị Bích Nguyệt thắp nhang bên chiếc tủ thờ ngoài vỉa hè

Bà Trần Thị Bích Nguyệt thắp nhang bên chiếc tủ thờ ngoài vỉa hè

Cảnh mẹ góa con côi, một nách 2 con nhỏ, lại đang sắp sinh thêm đứa con thứ 3 (đang mang thai hơn 7 tháng), nhưng không có chỗ để ở, bà Nguyệt đã dựng cái nhà tạm để mấy mẹ con nương thân.

Đến ngày 4/10/2023, UBND phường Xuân Tảo lại tổ chức cưỡng chế lần 2, lần này thì họ làm dứt điểm hơn lần trước, tủ thờ và đồ đạc bị vứt ra vỉa hè, rồi lập hàng rào bằng tôn cao quá đầu người, khiến mẹ con bà Nguyệt chẳng còn cách nào có thể vào được. Đồ đạc đành vứt bỏ ngổn ngang ngay bên vỉa hè đối diện căn nhà đã bị cưỡng chế đập bỏ.

Về việc phải bỏ lại chiếc tủ thờ bên vỉa hè, bà Nguyệt ngậm ngùi kể: "Sau khi bị cưỡng chế nhà lần 2, tôi phải dắt díu các con đi thuê nhà trọ để ở và tôi sinh nở. Nhưng thuê nhà trọ thì không thể mang tủ thờ về thờ, nên tôi đành phải để trên vỉa hè để thi thoảng về thắp nhang cho bố mẹ chồng và chồng tôi là ông Nguyễn Quang Quân đã mất từ năm 2012 vì bệnh hiểm nghèo. Dù rất đau lòng khi để bàn thờ hương hỏa ở vỉa hè như thế này, nhưng giờ tôi cũng chẳng còn cách nào khác".

UBND phường Xuân Tảo nhận đất nhưng không đưa ra được mốc giới

Theo tìm hiểu của phóng viên, từ trước đến nay, gia đình bà Nguyệt vẫn thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đất cho UBND phường Xuân La, quận Tây Hồ, chỉ đến khi bà thực hiện sửa nhà, thì UBND phường Xuân Tảo mới đến nhận là phần đất gia đình bà Nguyệt đang ở, thuộc địa giới hành chính do UBND phường Xuân Tảo quản lý.

Mặc dù bà Nguyệt đã có đơn đề nghị UBND phường Xuân Tảo đưa ra mốc giới, để khẳng định rằng căn nhà của bà Nguyệt đang ở thuộc về phường Xuân Tảo, nhưng cho đến nay, đơn vị này cũng chưa lần nào cung cấp được bản đồ hay chứng minh được mốc giới theo đề nghị của bà Nguyệt.

Bà Nguyệt nói: "Tôi đã nhiều lần làm đơn đề nghị họ xác nhận mốc giới chính xác rồi hãy cưỡng chế, nhưng họ đều không đồng ý, tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà họ cương quyết đến vậy".

Hình ảnh buổi cưỡng chế lần 2 của UBND phường Xuân Tảo vào năm 2023

Hình ảnh buổi cưỡng chế lần 2 của UBND phường Xuân Tảo vào năm 2023

Trước đó, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tiến Dũng, Công chức địa chính UBND phường Xuân Tảo, khẳng định, phần đất nhà bà Nguyệt ở là đất quy hoạch giao thông, thuộc về địa giới của phường Xuân Tảo, và phường Xuân Tảo đã làm đúng, có soi xét cả tình và lý, khi tiến hành xử lý cưỡng chế.

Thế nhưng khi phóng viên đề nghị ông Dũng đưa ra tài liệu thể hiện mốc giới, và cả những tài liệu quy hoạch liên quan đến căn nhà bà Nguyệt, thì vị này chỉ đưa ra được một tài liệu thể hiện quy hoạch mặt bằng dự án nhà ở từ năm 2001, của UBND xã Xuân Đỉnh trước đây.

Công chức địa chính UBND phường Xuân Tảo không đưa ra được tài liệu thể hiện mốc giới, và cả những tài liệu quy hoạch liên quan đến căn nhà bà Nguyệt

Công chức địa chính UBND phường Xuân Tảo không đưa ra được tài liệu thể hiện mốc giới, và cả những tài liệu quy hoạch liên quan đến căn nhà bà Nguyệt

Ông Nguyễn Hữu Kiên, người được ủy quyền đại diện cho bà Nguyệt, chia sẻ: "Mảnh đất đó, gia đình bà Nguyệt nộp thuế cho UBND phường Xuân La từ trước đến nay, nhưng lại bị UBND phường Xuân Tảo xử phạt, nên chúng tôi rất băn khoăn không biết mảnh đất này thuộc sự quản lý của UBND phường Xuân La hay Xuân Tảo. Chúng tôi có đề nghị phường Xuân Tảo chỉ rõ mốc giới phân định địa danh hành chính của quận Tây Hồ và quận Bắc Từ Liêm, cũng như giữa phường Xuân La và phường Xuân Tảo để làm rõ thì đến hiện tại phường Xuân Tảo vẫn chưa chỉ rõ mốc giới phân tách địa giới cho chúng tôi để giải quyết thấu đáo sự việc".

Còn nữa.

Nhóm PV

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/cuong-che-nha-khi-chua-co-moc-gioi-bai-1-xin-sua-nha-thi-bi-xu-ly-sai-pham-lan-chiem-dat-20250705143833019.htm