Hoàng tử Harry: 'Mẹ nói có ba người trong cuộc hôn nhân của bà'

Chúng tôi đương nhiên không hiểu được chuyện gì diễn ra giữa Mẹ và Cha, nhưng chúng tôi đủ tinh tế để cảm nhận được sự hiện diện của một người phụ nữ khác, vì chúng tôi phải chịu đựng những hậu quả kéo theo của việc đó.

 Ảnh: businessinsider

Ảnh: businessinsider

Rất lâu rồi, có lần mẹ tôi từng nói rằng có ba người trong cuộc hôn nhân của bà. Nhưng phép toán của Mẹ sai rồi.

Mẹ đã không tính tới anh Willy và tôi trong đó.

Chúng tôi đương nhiên không hiểu được chuyện gì diễn ra giữa Mẹ và Cha, nhưng chúng tôi đủ tinh tế để cảm nhận được sự hiện diện của một người phụ nữ khác, vì chúng tôi phải chịu đựng những hậu quả kéo theo của việc đó. Anh Willy từ lâu đã nghi ngờ về sự có mặt của một người phụ nữ khác đó, và điều đó làm anh bối rối và giày vò, nhất là khi những nghi ngờ này được xác nhận là đúng, thì anh ấy cảm thấy tội lỗi vô biên vì mình đã không làm gì hay nói gì đó sớm hơn.

Còn tôi thì quá nhỏ tuổi để biết nghi ngờ. Nhưng tôi luôn có cảm giác thiếu sự ổn định, thiếu hơi ấm và tình yêu trong ngôi nhà mình.

Và giờ đây, khi Mẹ đã biến mất, phép toán lại có lợi cho Cha. Cha được tự do gặp người phụ nữ kia lúc nào ông muốn. Nhưng gặp gỡ thôi là chưa đủ. Cha còn muốn công khai chuyện đó. Cha muốn đường đường chính chính. Và việc đầu tiên cha làm là mang “các cậu con trai” vào câu chuyện. Đầu tiên là anh Willy. Trước đây, có lần anh đã từng tình cờ gặp bà ta ở cung điện, nhưng lần này thì anh được gọi về từ trường Eton một cách chính thức để gặp riêng. Tôi đoán là ở Highgrove, trong một tiệc trà. Cuộc gặp đã diễn ra tốt đẹp, như sau này tôi nghe Willy kể lại, dù anh chẳng chịu nói chi tiết. Anh chỉ cho tôi ấn tượng là người phụ nữ khác đó, bà Camilla, cũng có cố gắng và anh tôi tôn trọng chuyện đó, anh chỉ muốn kể có ngần ấy thôi.

Rồi tiếp theo tới lượt tôi. Tôi tự nhủ: Chẳng vấn đề gì. Giống như đi tiêm thôi. Nhắm mắt lại, và nó sẽ xong ngay thôi.

Tôi chỉ nhớ mang máng là bà Camillia cũng lặng lẽ (hay nhạt nhẽo) giống như tôi. Cả tôi và bà đều chẳng băn khoăn gì về suy nghĩ của nhau cả. Bà ấy chẳng phải mẹ tôi, còn tôi cũng không phải rào cản lớn nhất đối với bà. Nói khác đi, thì tôi không phải là Người thừa kế. Cái vụ gặp tôi này chỉ là xã giao mà thôi.

Tôi đang tự hỏi lúc đó chúng tôi đã nói về chủ đề gì nhỉ. Hình như là nói về ngựa. Bà Camellia thích ngựa còn tôi thì biết cưỡi ngựa. Khó mà tìm được chủ đề nào khác để đào sâu.

Tôi nhớ là ngay trước khi tới tiệc trà, tôi đã tự hỏi không biết liệu bà ta có đối xử độc ác với tôi không. Nếu như bà sẽ giống các bà mẹ kế xấu tính trong những câu chuyện cổ tích hồi bé thì sao nhỉ? Nhưng may mà bà ta đã không thế. Và giống anh Willy, tôi cũng biết ơn vì điều đó.

Và cuối cùng, sau những lần gặp mặt căng thẳng với cái bà Camilla ấy, chúng tôi buộc phải tham gia một cuộc hội kiến cuối cùng với Cha.

Nào, hai con thấy sao?

Chúng tôi nghĩ là Cha nên được hạnh phúc. Đúng, bà Camilla đóng vai trò then chốt trong sự đổ vỡ hôn nhân của cha mẹ, và như thế cũng có nghĩa là bà ta cũng đóng một vai trò nhất định trong việc mẹ tôi biến mất, nhưng chúng tôi cũng hiểu là bà ta bị kẹt trong cái vòng xoáy sự kiện này như những người khác thôi. Chúng tôi không đổ lỗi cho bà ta, mà thực ra còn vui vẻ tha lỗi nếu bà ta có thể giúp Cha thấy hạnh phúc. Chúng tôi có thể thấy, cũng như chúng tôi, Cha đang không hề hạnh phúc. Chúng tôi nhận thấy rõ vẻ thất thần, trống rỗng và mệt mỏi hiển hiện trên gương mặt ông. Chúng tôi không hoàn toàn chắc chắn về điều này vì Cha chẳng bao giờ kể về cảm xúc của mình, nhưng chúng tôi cũng có thể xâu chuỗi mọi thứ lại sau nhiều năm để có được một bức chân dung tương đối chính xác về Cha, dựa trên những chi tiết nhỏ ông để lộ ra.

hạn, trong khoảng thời gian này, Cha từng thú nhận là hồi bé ông đã từng bị “ngược đãi”. Hồi đó, Ông bà nội muốn Cha trở nên rắn rỏi hơn, nên đã gửi ông vào trường Gordonstoun, một ngôi trường nội trú, và ông đã bị bắt nạt nhiều kinh khủng. Cha kể là nạn nhân điển hình nhất ở trường sẽ thuộc tuýp người có tính cách sáng tạo, nhạy cảm, ưa sách vở - và nói cách khác, chính là người như Cha. Những tính cách của ông giống như làm mồi cho những đứa chuyên đi bắt nạt. Tôi nhớ Cha đã lẩm bẩm kinh hãi: Ôi, cha gần như không sống nổi. Rồi Cha đã làm thế nào? SPARE - KẺ DỰ BỊ | 63 Đầu cúi gằm, ôm chặt trong lòng con gấu teddy mà Cha vẫn giữ lại nhiều năm sau đó. Teddy đi theo ông khắp nơi. Nó là một con gấu bông đáng thương, rụng tay, thủng rách lỗ chỗ. Tôi hình dung ra nó có vẻ giống cha lúc ông bị bắt nạt. Teddy có lẽ là sự biểu đạt tốt hơn lời nói của Cha nhiều về cảm giác cô đơn của cha thời thơ ấu.

Anh Willy và tôi đều đồng tình rằng Cha xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn. Xin lỗi Teddy nhé, lẽ ra Cha phải có một người bạn đời tốt hơn thế. Vì vậy nên khi được hỏi ý kiến, cả anh Willy và tôi đều hứa với Cha là chúng tôi sẽ chào đón bà Camilla bước vào gia đình.

Đổi lại, điều duy nhất chúng tôi yêu cầu với Cha là ông sẽ không cưới bà ấy. Chúng tôi cố thuyết phục Cha rằng ông không cần phải tái hôn. Một đám cưới sẽ làm nảy sinh nhiều tranh luận trái chiều. Và nó sẽ kích động giới báo chí. Nó sẽ khiến cả đất nước, cả thế giới nữa, nói về Mẹ, so sánh Mẹ với bà Camilla, và chẳng ai thích thế cả. Nhất là bà Camilla.

Chúng tôi nói rằng chúng tôi sẽ ủng hộ ông. Chúng con sẽ công nhận bà Camilla. Chỉ xin cha đừng cưới. Hai người cứ ở bên nhau là được rồi, cha ạ.

Nhưng Cha không trả lời.

Và người trả lời là bà ấy. Ngay lập tức. Ngay sau cuộc gặp riêng giữa chúng tôi với bà ta, bà ta đã bắt đầu chơi trò mưa dầm thấm lâu, một chiến dịch nhắm tới một đám cưới và cuối cùng là Vương miện. (Với sự ủng hộ của Cha, chúng tôi đoán vậy.) Các câu chuyện xuất hiện khắp nơi trên các mặt báo, về buổi thảo luận riêng giữa bà ta và anh Willy, với những chi tiết vô cùng chính xác, mà rõ ràng là không hề đến từ anh Willy.

Thông tin chỉ có thể bị rò rỉ từ người còn lại trong buổi thảo luận.

Và chuyện rò rỉ này rõ ràng được khuyến khích bởi người phát ngôn mà bà Camilla đã bảo Cha thuê

Hoàng tử Harry/Bách Việt Books-NXB Dân Trí

Nguồn Znews: https://znews.vn/hoang-tu-harry-me-noi-co-ba-nguoi-trong-cuoc-hon-nhan-cua-ba-post1556358.html