Học sinh Hà Nội thi môn đầu tiên, phụ huynh thấp thỏm chờ con trước cổng trường
Sáng 30/5, hơn 123.000 học sinh Hà Nội bắt đầu làm bài thi môn Ngữ văn, môn đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027. Đây là năm có số lượng thí sinh dự thi đông nhất từ trước tới nay. Nhiều học sinh và phụ huynh lo lắng, thấp thỏm trước khi bước vào môn thi đầu tiên.
Tại kỳ thi năm nay, Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi với 5.300 phòng thi, trong đó có 385 phòng thi dự phòng. So với năm 2025, năm nay Hà Nội tăng hơn 20 điểm thi.
Cơ sở vật chất phục vụ tại các điểm thi đều được chuẩn bị đầy đủ theo quy định. Tất cả các điểm thi đã phối hợp với lực lượng Công an chuẩn bị đầy đủ các phương án đảm bảo an toàn, an ninh trong trường thi và khu vực bên ngoài cổng trường thi. Mỗi điểm thi có 1 máy phát điện dự phòng. Sáng nay thời tiết Hà Nội dịu mát hơn, giao thông tại các tuyến đường khá thông thoáng, thuận lợi cho học sinh đến các điểm thi và phụ huynh đưa đón con đi thi.
Từ sáng sớm, tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo, Hà Đông, thầy Hiệu trưởng Đào Ngọc Sỹ đã đứng sẵn ở cổng trường để đón "các con" vào phòng thi. Với thầy và tập thể nhà trường, mỗi mùa tuyển sinh là một hành trình chuẩn bị chu đáo nhất về cả cơ sở vật chất lẫn tinh thần.

Học sinh thi vào lớp 10 tại điểm thi Trường THPT Trần Hưng Đạo.
Nhìn ngắm những gương mặt rạng ngời, ngập tràn hy vọng của các sĩ tử gửi gắm nguyện vọng 1 vào trường, thầy Sỹ xúc động chia sẻ, đây chính là niềm vui và hạnh phúc lớn lao nhất của những người làm nghề giáo. Năm nay, nhà trường tổ chức 2 điểm thi để chào đón hơn 1.100 học sinh đăng ký tham dự. Thầy nhắn nhủ: "Chúc các em làm bài thật tốt, luôn bình tĩnh, tự tin để chinh phục ước mơ của mình!"
Đưa con gái đầu lòng đi thi từ sáng sớm, chị Lê Thị Thùy Anh (Yên Nghĩa) không giấu nổi vẻ lo âu. Chị tâm sự, dù trong lòng "như lửa đốt" vì tính chất căng thẳng của kỳ thi năm nay, nhưng khi đến cổng trường, chị chỉ dám nhẹ nhàng dặn con phải thật bình tĩnh. Được biết, ngoài nguyện vọng 1, con gái chị còn đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Thanh Oai B và nguyện vọng 3 vào trường Nguyễn Văn Trỗi. Sự đón tiếp ân cần, những lời chúc thi tốt từ các anh chị tình nguyện viên tại cổng trường phần nào đã giúp hai mẹ con vơi bớt áp lực.
Hòa vào dòng người ngóng đợi, có một "phụ huynh" đặc biệt là bạn Vũ Đăng Đạt (Yên Nghĩa). Đạt nhận nhiệm vụ đưa em trai là Vũ Đăng Trọng đi thi. Đạt run run chia sẻ: "Em hồi hộp lắm ạ. Nhưng vì em trai bảo cứ muốn đích thân anh đưa đi cho yên tâm, nên em sẽ đứng ở đây chờ, làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy".

Lực lượng tình nguyện viên đã có mặt từ sáng sớm "tiếp sức" cho thí sinh bước vào môn thi đầu tiên.
Đưa cậu con trai út đi thi vào lớp 10, chị Lê Thị Loan (Dương Nội) chia sẻ, gia đình không muốn đặt nặng áp lực thành tích lên vai con. Thay vào đó, chị luôn là hậu phương vững chắc, động viên con bước vào phòng thi với tâm thế bình tĩnh và tự tin nhất. Dù vậy, trước tỉ lệ chọi khá cao của Trường THPT Trần Hưng Đạo, chị Loan vẫn không giấu nổi sự hồi hộp xen lẫn kỳ vọng. Được biết, ngoài nguyện vọng 1 này, con trai chị còn đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Hoài Đức B. "Cháu học tốt Toán và Văn, riêng tiếng Anh thì hơi đuối một chút. Nhưng quan trọng nhất là con đã nỗ lực hết mình, gia đình luôn đồng hành và cổ vũ con", chị Loan chia sẻ.
Ngay cả với những gia đình gần hội đồng thi như anh Phạm Ngọc Thạch (Phú Lương), bầu không khí cũng không kém phần căng thẳng. Anh Thạch đưa con trai đến từ rất sớm để cậu học trò nhỏ có thời gian ổn định tâm lý, tránh những áp lực không đáng có. Con trai anh vốn là học sinh giỏi, học đều các môn và có thế mạnh về môn Toán. Thế nhưng, trước một kỳ thi có tỷ lệ chọi quá cao, cậu bé vẫn không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp. Anh Thạch chia sẻ, gia đình đặt nguyện vọng 2 cho con tại Thanh Oai B, nhưng trong lòng, bố mẹ vẫn cầu chúc và kỳ vọng con sẽ giữ vững tâm lý để chinh phục thành công mục tiêu lớn nhất vẫn là nguyện vọng 1.

Thời tiết và giao thông tại Hà Nội sáng nay tương đối thuận lợi cho học sinh di chuyển đến các điểm thi.
Em Lê Tuấn Nghĩa, học sinh Trường THCS Hoàng Liệt, thi tại điểm thi Trường THPT Đỗ Mười cho biết: “Trước khi bước vào môn thi đầu tiên, em vừa hồi hộp vừa áp lực vì năm nay Hà Nội có số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập đông kỷ lục. Mức độ cạnh tranh cao khiến chúng em càng phải cố gắng và cẩn trọng trong từng bài thi. Dù vậy, em vẫn tự nhủ phải giữ bình tĩnh, làm bài thật chắc chắn và tin vào những gì mình đã ôn tập suốt thời gian qua. Em hy vọng sẽ đạt kết quả tốt để vào được ngôi trường mình mong muốn.”

Phụ huynh đưa con đến điểm thi, dặn dò con bình tĩnh làm bài thi.
Chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh đến từ phường Hà Đông chia sẻ: “Gia đình tôi khá áp lực trước kỳ thi năm nay vì số lượng thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội quá đông, tỷ lệ cạnh tranh cao hơn nhiều năm trước. Điều kiện kinh tế của gia đình không dư dả nên nếu con không đỗ công lập sẽ rất khó để theo học trường dân lập với mức học phí cao. Những ngày này, cả nhà chỉ biết động viên con giữ sức khỏe, ổn định tâm lý để làm bài tốt nhất có thể. Chúng tôi không đặt nặng thành tích, chỉ mong con bình tĩnh và có cơ hội vào được một trường công lập phù hợp.”

Học sinh thi tại điểm thi Trường THPT Đỗ Mười, ngôi trường mới khang trang trên địa bàn phường Yên Sở.
So với những năm học trước, kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn TP Hà Nội có một số điều chỉnh nhằm hướng tới mục tiêu tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh và phụ huynh học sinh trong quá trình dự tuyển vào lớp 10.
Cụ thể, điều kiện dự tuyển được mở rộng khi chỉ cần thí sinh có nơi cư trú tại Hà Nội, không bắt buộc phải đăng ký thường trú như các năm trước. Đây cũng là năm đầu tiên Hà Nội bỏ phân tuyến tuyển sinh, thí sinh được đăng ký dự thi ở vào trường bất kỳ trên địa bàn thay vì bị bó hẹp theo 12 khu vực tuyển sinh như trước đây. Hà Nội cũng điều chỉnh mức chênh lệch điểm chuẩn giữa các nguyện vọng kế tiếp trong quá trình xét tuyển, rút ngắn từ 1 điểm xuống còn 0,5 điểm.

Phụ huynh dõi theo con vào phòng thi, thấp thỏm chờ con trước cổng trường.
Theo các giáo viên và học sinh, những điều chỉnh này đã mở rộng cơ hội cho thí sinh khi tạo cơ hội cho các học sinh không có hộ khẩu thường trú vẫn có cơ hội thi tuyển vào trường công lập. Bên cạnh đó, việc bỏ phân tuyến giúp học sinh được chọn trường mình yêu thích hoặc phù hợp năng lực. Tuy vậy, việc nhiều thí sinh dồn vào một số trường được đánh giá là chất lượng cao hoặc để dự phòng "chống trượt" cũng khiến cho áp lực cạnh tranh cao hơn, điểm chuẩn vào một số trường cũng sẽ có nhiều biến động hơn.











