Học sinh lớp 5 dũng cảm cứu người bị đuối nước

Chiều 16/7, khi đang tắm biển tại bờ biển ở xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), em Huỳnh Triệu Điền - học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) thấy một bạn nhỏ bị đuối nước đã lập tức bơi ra kịp thời cứu giúp.

Em Huỳnh Triệu Điền - học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) là tấm gương sáng về hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ảnh: A.N

Em Huỳnh Triệu Điền - học sinh lớp 5A2, Trường Tiểu học Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) là tấm gương sáng về hành động dũng cảm cứu người gặp nạn. Ảnh: A.N

Khi đang tắm biển cùng gia đình thì em Điền phát hiện ngoài phao cảnh giới (khu vực an toàn) khoảng 100 mét có một bạn nhỏ đang trong tình trạng đuối nước ở khu vực nước sâu. Giữa lúc nước biển cuộn lớn, Điền không chút do dự, dũng cảm bơi ra chỗ bạn đang gặp nạn, dùng tay đẩy bạn vào phía bờ.

Lúc này, ông Huỳnh Bửu (SN 1967, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) ra biển để kiểm tra thúng lưới thì phát hiện sự việc, đã nhanh chóng ra ôm cháu nhỏ để sơ cứu.

Sau đó, anh Trần Văn An và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự, dân phòng thôn Tây Sơn Đông cũng có mặt, cùng với ông Bửu sơ cứu, hô hấp nhân tạo, cứu sống cháu nhỏ, đồng thời liên lạc với gia đình đưa cháu đi cấp cứu, điều trị.

Cháu bé bị đuối nước được xác định là Phạm Hữu Hoàng Vinh (SN 2015, trú tại thôn Tây Sơn Đông, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Hiện tại, sức khỏe của cháu Vinh đã ổn định.

Trao đổi với PL&XH, chị Lê Thị Hoa - mẹ em Huỳnh Triệu Điền cho biết: “Hè đến, gia đình tôi thường cho con về quê nội ở Quảng Nam chơi. Chiều hôm đó, cháu Điền được các bác đưa ra biển tắm. Khi cháu đang chơi cùng em họ thì thấy người em này hô: “Có ai bị làm sao kìa!”. Nghe vậy, Điền quay lại và nhanh chóng bơi về phía bạn nhỏ bị đuối nước, dùng tay đưa bạn vào bờ. Sau đó, bạn nhỏ đã được người dân gần đó hô hấp nhân tạo, vượt qua cơn nguy hiểm. Bản thân cháu Điền cũng mới tập bơi chưa lâu. Rất may là hai cháu đều vào bờ an toàn. Gia đình tôi cảm thấy rất vui vì cháu đã cứu được bạn”.

Em Điền chia sẻ: “Lúc đó, cháu không sợ hãi hay nghĩ ngợi gì cả, lập tức bơi về phía bạn nhỏ xem bạn bị làm sao. Ra đến nơi, cháu thấy bạn đã ngất, người mềm, đầu bạn cúi xuống dưới. Cháu cố gắng nâng đầu bạn hướng lên trên rồi dùng tay đẩy bạn vào bờ. Sau đó bạn được các bác, chú dốc ngược người lên, hô hấp nhân tạo. Khi bạn ho, nôn ra nước thì cháu mới thở phào nhẹ nhõm”.

Sau đó, em Điền đã được UBND xã Duy Hải tuyên dương, khen thưởng về hành động cứu người. Câu chuyện nhân văn của em cũng được lan tỏa đến nhiều người.

Tuy nhiên, khi được nhiều người hỏi về việc làm tốt của mình, em Điền khiêm tốn nói: “Cháu thấy việc mình làm cũng bình thường. Cháu rất vui vì đã cứu được bạn”.

Bơi lội và bóng đá là hai môn thể thao em Điền yêu thích. Ảnh: gia đình cung cấp

Bơi lội và bóng đá là hai môn thể thao em Điền yêu thích. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền là con thứ hai trong một gia đình làm kinh doanh ở phường Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội). Được biết, gia đình em có truyền thống làm thiện nguyện từ nhiều năm nay. Bà nội và bố của Điền thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Theo mẹ của Điền, cậu bé là người tốt tính, thương người, sống chan hòa với mọi người. Gia đình luôn chú trọng giáo dục các con phải biết sẻ chia, giúp đỡ mọi người xung quanh. “Gia đình luôn quan tâm đến việc giáo dục về đạo đức, các kỹ năng mềm cho các con, thông qua những việc làm tốt gần gũi xung quanh các con, cho các con tham gia những trải nghiệm, học về các kỹ năng sinh tồn. Vợ chồng tôi thường chia sẻ với các con rằng: Chỉ cần con có một tấm lòng bao dung, thương yêu và trân trọng mọi người thì con sẽ là một công dân tốt, có ích cho xã hội. Tôi tin rằng khi các con làm được việc tốt nào đó, các con sẽ cảm thấy rất hạnh phúc”, chị Hoa chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Lý - giáo viên Trường Tiểu học Giang Biên, chủ nhiệm của em Huỳnh Triệu Điền cho biết: “Điền ở lớp là cậu học trò điển trai, hồn nhiên, vui tính và tốt bụng, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè, luôn thân thiện, hòa đồng với các bạn. Trong học tập, em hăng hái, tích cực phát biểu xây dựng bài, mạnh dạn bày tỏ ý kiến cá nhân, biết lắng nghe.

Khi biết em Điền có hành động cứu bạn nhỏ bị đuối nước, thầy cô và các bạn đều rất vui, xúc động và tự hào về em. Em chính là tấm gương sáng về tinh thần dũng cảm giúp đỡ người gặp nạn - truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta”.

Cô Lý chia sẻ thêm: “Các con ở lứa tuổi này đã bắt đầu có cảm nhận riêng của mình về cuộc sống nên việc trang bị cho các con những kiến thức, kỹ năng mềm là điều cô vùng cần thiết. Về học tập, tôi luôn động viên các con chăm chỉ, trau dồi trí lực. Về nhân cách, tôi hướng các con trở thành người tử tế trước khi trở thành người giỏi giang hay giàu có. Tôi tin việc làm tốt của em Điền sẽ chạm đến trái tim nhiều người, lan tỏa lối sống nhân ái, biết bao dung và yêu thương con người”.

Em Điền được dòng họ tặng giấy khen về hành động cứu người. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền được dòng họ tặng giấy khen về hành động cứu người. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền và mẹ. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền và mẹ. Ảnh: gia đình cung cấp

Điền cùng gia đình chụp ảnh với cựu HLV Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Park Hang-seo. Ảnh: gia đình cung cấp

Điền cùng gia đình chụp ảnh với cựu HLV Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam Park Hang-seo. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền là cậu học sinh vui tính, lạc quan và tốt bụng. Ảnh: A.N

Em Điền là cậu học sinh vui tính, lạc quan và tốt bụng. Ảnh: A.N

Em Điền (áo đen) và các bạn biểu diễn văn nghệ trong buổi họp phụ huynh của lớp. Ảnh: gia đình cung cấp

Em Điền (áo đen) và các bạn biểu diễn văn nghệ trong buổi họp phụ huynh của lớp. Ảnh: gia đình cung cấp

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/hoc-sinh-lop-5-dung-cam-cuu-nguoi-bi-duoi-nuoc-388410.html