Học sinh Nguyễn Tấn Tài không tham của rơi

Những ngày qua, các thầy cô, bạn bè ở Trường THPT Tràm Chim và người dân thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông (Đồng Tháp) hết lời khen ngợi em Nguyễn Tấn Tài, sinh năm 2006, học sinh lớp 12CB7, vì đã nhặt được chiếc ví và trình báo Công an huyện Tam Nông để trả lại người đánh rơi.

Vào khoảng 22 giờ ngày 9-9, trong lúc phụ giúp gia đình dọn hàng trước cổng chợ thực phẩm huyện Tam Nông, em Tài phát hiện chiếc ví màu đen rơi bên đường. Mở ví ra kiểm tra, Tài thấy có 2 giấy đăng ký xe, 2 giấy phép lái xe, 1 căn cước công dân cùng một số tiền mặt. Do thời điểm đó đã muộn nên ngay sáng hôm sau, Tài mang chiếc ví nhặt được đến Công an huyện Tam Nông trình báo để tìm người đánh rơi.

Em Nguyễn Tấn Tài (bên phải) trả lại tài sản cho người đánh rơi.

Em Nguyễn Tấn Tài (bên phải) trả lại tài sản cho người đánh rơi.

“Em nghĩ, chắc người làm rơi chiếc ví sẽ rất buồn vì mất tiền và mất những giấy tờ quan trọng nên sáng sớm hôm sau em nhanh chóng đem hiện vật nhặt được đến trình báo và giao nộp cho các chú công an để tìm trả lại cho người đánh rơi”, em Nguyễn Tấn Tài bày tỏ. Công an huyện Tam Nông đã xác minh thông tin và thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Không lâu sau đó, chủ sở hữu tài sản đánh rơi đã tìm đến Công an huyện Tam Nông nhận lại chiếc ví với đầy đủ tiền và các loại giấy tờ từ em Nguyễn Tấn Tài, trước sự chứng kiến của cán bộ Công an huyện Tam Nông. Em Nguyễn Tấn Tài phấn khởi cho biết: “Tìm được chủ nhân chiếc ví để trả lại, em rất vui vì cảm thấy mình đã làm được một việc tốt, đúng theo những gì thầy cô đã dạy...”.

Bài và ảnh: TRẦN TRỌNG TRUNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoc-sinh-nguyen-tan-tai-khong-tham-cua-roi-744941