Học sinh Quảng Trị nhặt được của rơi, trả lại người mất
Ngày 20/10, Công an xã Bến Quan (Quảng Trị) đã tổ chức trao trả tài sản cho người dân đánh rơi sau khi tiếp nhận từ một học sinh nhặt được.
Trước đó, chiều ngày 19/10, em Đoàn Trung Dũng (Lớp 11A2, trường THCS – THPT Bến Quan) trên đường đi chơi bóng chuyền tại nhà văn hóa thôn 5 thì phát hiện một túi tiền rơi trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua cầu Bến Quan. Em Dũng đã nhặt túi tiền, kiểm tra thấy có hơn 4 triệu đồng, sau đó tự giác đến trụ sở Công an xã Bến Quan trình báo và giao nộp lại toàn bộ số tiền nhặt được.

Công an xã Bến Quan trao lại tài sản cho người đánh mất
Tiếp nhận tài sản, Công an xã Bến Quan nhanh chóng xác minh, thông báo đến người dân trên địa bàn về việc có người đánh rơi tiền. Đến chiều cùng ngày, chị Trần Thảo Ly (thôn 5 Bến Quan) đã đến trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản của mình.
Cảm kích trước hành động trung thực của học sinh Đoàn Trung Dũng, chị Ly đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Công an xã Bến Quan và cá nhân em Dũng, tấm gương sáng về lòng trung thực, đáng được biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng.
Trước đó, ngày 14/10, Công an xã Bến Quan cũng đã hỗ trợ bà Phạm Thị Thu Thủy (43 tuổi, Bến Quan) nhận lại tài sản thất lạc, do bà làm rơi chiếc ví có 3 triệu đồng cùng 1 dây chuyền vàng 18k khi di chuyển trên đường liên thôn.
Những hành động đẹp trên thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm của người dân địa phương; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc”.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/hoc-sinh-quang-tri-nhat-duoc-cua-roi-tra-lai-nguoi-mat-496917.html