Học sinh, sinh viên tham gia 'concert quốc gia' theo phong cách riêng
Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn, TP HCM) tổ chức buổi xem diễu binh, diễu hành trực tuyến ngay tại khuôn viên sân trường.
Không đi chơi cùng bạn bè, bạn Nguyễn Thị Ngọc Trâm, sinh viên ngành quan hệ công chúng, Trường ĐH Văn Lang (quận Bình Thạnh, TP HCM) quyết định tận hưởng những ngày nghỉ lễ cùng gia đình. Sáng 30-4, bố của Trâm khoác trên mình bộ quân phục, nắm tay con gái vào trung tâm thành phố. Hai bố con chọn một nhà hàng có hướng nhìn ra bến Bạch Đằng để tiện theo dõi màn bắn đại bác và xem các khối diễu binh, diễu hành đi qua.
Trâm cười tít mắt nói: "Dịp lễ này, mình là người "thắng đời" rồi. Mình không chỉ được xem diễu binh mà còn được lắng nghe những câu chuyện chiến đấu từ chính bố mình"
Chia sẻ về lý do đầu tư một buổi ăn sáng, uống cà phê khá "xịn xò", cô nàng bày tỏ đây là một ngày rất quan trọng, 50 năm mới có một lần. Nếu bỏ lỡ thì 50 năm nữa mới có dịp chứng kiến lại, khi đó, không biết bố có còn khỏe mạnh và đồng hành cùng Trâm hay không.

Được lắng nghe bố và đồng đội chia sẻ về những ngày tháng chiến đấu lịch sử, nữ sinh trẻ "thắng đời" vì đã có những kỷ niệm tuyệt vời
"Những ngày này, bố cũng có nhiều cuộc hẹn hội ngộ. Vậy mà khi con gái hẹn đi cà phê thì bố mình đồng ý ngay. Hôm nay là ngày vui của bố - của những người quân nhân, đi đâu bố cũng gặp đồng đội, vì vậy mình còn mang theo máy chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của bố" - Trâm hào hứng nói.
Nhằm tạo điều kiện cho học sinh, giáo viên, người dân đang sinh sống trên địa bàn có thể trải nghiệm không khí "concert quốc gia" mà không phải mất hàng giờ di chuyển vào trung tâm thành phố đông người, Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu (huyện Hóc Môn) đã tổ chức buổi xem diễu binh, diễu hành trực tuyến ngay tại khuôn viên sân trường.
Cô Nguyễn Thị Ánh Mai, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Cầu, cho biết nhà trường đã lắp một màn hình LED cỡ lớn (6m x 4m) để truyền trực tiếp những hình ảnh sống động và khí thế hào hùng của buổi lễ trọng đại diễn ra tại TP HCM.
"Không chỉ đảm bảo an toàn cho học sinh, hoạt động còn mang đến một không gian mở, thoải mái, gần gũi để thầy và trò cùng nhau theo dõi sự kiện lịch sử này. Đây là một cách tiếp cận ý nghĩa, giúp các em học sinh cảm nhận sâu sắc hơn về ngày lễ trọng đại của dân tộc, góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng tự hào và tinh thần yêu nước trong toàn trường" - cô Mai cho biết thêm.

Giáo viên, học sinh, phụ huynh và người dân địa phương tham gia "concert quốc gia" ngay tại trường



Học sinh reo hò khi lần đầu tiên nhìn thấy máy bay trực thăng kéo cờ, tiêm kích nhào lộn trên bầu trời. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Bạn trẻ Huỳnh Trường Thọ ( 26 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã xin nghỉ phép để đi tham gia "concert" tại TP HCM. Thọ đến TP HCM vào khoảng 1 giờ ngày 30-4 và rất bất ngờ với lượng người đông đảo.
"Cứ nghĩ mình là người đến sớm, ai ngờ có nhiều bạn trẻ còn đến sớm hơn mình. Dù mệt vì đi bộ nhiều và thiếu ngủ nhưng mình rất vui và tự hào vì được hòa mình trong không khí lịch sự này. Nếu không tham gia được, chắc chắn mình sẽ rất tiếc" - Thọ nói.

Trường Thọ vượt hơn 300km đến TP HCM để đón đoàn diễu binh, diễu hành vào đúng ngày 30-4