Học sinh trả lại hơn 5 chỉ vàng và tiền mặt cho người đánh rơi

Khoảng 10 giờ 15 phút ngày 2-8, cô Nguyễn Thị Hoài Thanh, sinh năm 1982, giáo viên Trường THCS thị trấn Đu (Phú Lương) đưa em Nguyễn Quang Long, học sinh lớp 7E của Trường, đến Công an huyện Phú Lương nhờ trả lại chiếc ví thổ cẩm màu đỏ đen, có dây đeo màu đen, bên trong có nhiều tiền mà em nhặt được cho người đánh rơi.

Công an huyện Phú Lương cùng em Nguyễn Quang Long trao trả lại số tài sản cho người bị mất là bà Trần Thị Hiền.

Công an huyện Phú Lương cùng em Nguyễn Quang Long trao trả lại số tài sản cho người bị mất là bà Trần Thị Hiền.

Sau khi xác minh số tài sản trên, Công an huyện Phú Lương trao trả lại số tài sản cho người bị mất là bà Trần Thị Hiền, sinh năm 1970, ở tổ dân phố Lân 2, thị trấn Đu.
Trước đó, khoảng 9 giờ 15 cùng ngày, bà Hiền mua hàng tại chợ Đu, nhưng đến khi trả tiền thì phát hiện bị mất chiếc ví thổ cẩm treo tại tay lái xe máy, bên trong ví có 5 chỉ vàng hiệu 9999 (trị giá 38 triệu đồng) và hơn 7 triệu đồng tiền mặt, cùng một số giấy tờ tùy thân khác mang tên Trần Thị Hiền. Sau khi bị mất tài sản, bà Hiền đã đến trực ban Công an huyện Phú Lương trình báo sự việc.
Việc nhặt được của rơi trả lại người đánh mất của em Nguyễn Quang Long là hành động đẹp, mang tính nhân văn sâu sắc, cần được lan tỏa trong cộng đồng.

Nhâm Mai (Phú Lương)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/202408/hoc-sinh-tra-lai-hon-5-chi-vang-va-tien-mat-cho-nguoi-danh-roi-5a820c4/