Học tập... Mạch nguồn lặng lẽ
Không hào nhoáng, không đao to búa lớn, tinh thần thi đua yêu nước của đồng bào dân tộc thiểu số Quảng Trị như mạch nước ngầm, lặng lẽ và bền bỉ chảy. Đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI vừa qua, 3 gương sáng của đại ngàn Quảng Trị gồm: Ông Hồ Văn Đô, chị Cao Thị Hằng và anh Hồ Giỏi mang theo câu chuyện về sự đổi thay của mình cùng đồng bào Pa Kô, Chứt, Vân Kiều...
Dư âm từ ngày hội lớn
Năm nay, xuân mới dường như đến sớm đối với ông Hồ Văn Đô (SN 1954), chị Cao Thị Hằng (SN 1979) và anh Hồ Giỏi (SN 1994). Sau nhiều nỗ lực, cống hiến, họ đã vinh dự góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI. Trở về từ đại hội, dư âm vẫn in sâu trong tâm trí mỗi người.

Chị Cao Thị Hằng, ông Hồ Văn Đô và anh Hồ Giỏi (thứ 7, 8, 10 lần lượt từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dân tộc thiểu số tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI-Ảnh: Q.H
Ông Hồ Văn Đô cho biết, đại hội vừa qua có sự tham gia của hơn 2.200 đại biểu. Trong đó, khoảng 198 đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại diện cho 53 dân tộc anh em. “Là thành viên đoàn Quảng Trị, tôi, chị Hằng và anh Giỏi đại diện cho 3 dân tộc: Pa Kô, Chứt, Vân Kiều. Không đơn thuần là góp mặt, chúng tôi còn mang theo những câu chuyện của đồng bào mình”, ông Đô chia sẻ.
Cũng như ông Đô, chị Cao Thị Hằng và anh Hồ Giỏi rất tự hào khi tham dự ngày hội lớn. Tại đây, anh chị được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa. Đặc biệt, họ có dịp gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều điển hình tiên tiến. Mỗi trải nghiệm là một bước trưởng thành. “Trở về, tôi đã áp dụng những điều quý giá mà mình tích lũy được vào công việc, cuộc sống”, chị Hằng khẳng định.
Thi đua với chính mình
Đến với Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, chị Cao Thị Hằng mang theo câu chuyện về sự đổi thay trong tư duy và vị thế của phụ nữ dân tộc thiểu số. Sinh ra trong gia đình đông anh em ở xã Hóa Sơn, huyện Minh Hóa (cũ), nay là xã Kim Điền, khi mới 2 tuổi, chị Hằng đã mồ côi ba. Dù con đường học gập ghềnh như lối mòn lên rẫy, cô gái Chứt vẫn vươn đến giảng đường, rồi trở về cống hiến cho quê hương. Hiện nay, chị là Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, kiêm Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã. Chị Hằng tâm sự: “Vất vả từ nhỏ nên tôi không ngại khó, ngại khổ, dễ đồng cảm với mọi người. Tôi biết phải nghe điều dân nói, hiểu cái dân cần thì mới thuận lợi đưa chính sách đến với bà con”.
Cũng từng trải qua nhiều cương vị công tác như chị Hằng, tuy đã nghỉ hưu nhưng ông Hồ Văn Đô, trú tại xã La Lay vẫn bền bỉ cống hiến. Là người có uy tín ở thôn, ông Đô nêu gương không chỉ trong gia đình, dòng họ mà cả cộng đồng. Thấy hủ tục tảo hôn dẫn đến nhiều hệ lụy, ông cùng những người uy tín khác đã tìm cách đẩy lùi. Không những thế, ông còn đi đầu trong xây dựng trang trại, hiến đất, khuyến học… “Với tôi, hạnh phúc lớn nhất là thấy quê hương đổi mới. Tôi nguyện cống hiến đến hơi thở cuối cùng”, ông Đô bộc bạch.
Ở ông Đô, chị Hằng, tinh thần “thi đua yêu nước” luôn thường trực. Họ không thi đua theo kiểu hơn thua với mọi người, mà là với chính mình. Tinh thần ấy cũng hội tụ trọn vẹn trong anh Hồ Giỏi. Là người con của mảnh đất Hướng Lập, từ nhỏ, anh Giỏi đã muốn làm điều gì đó cho bản làng. Khi thấy những đoàn khách tìm đến thác Tà Puồng quê mình trải nghiệm, anh nghĩ ngay đến việc làm du lịch. Sau 5 năm nỗ lực, anh Giỏi đã góp phần giúp những người chỉ biết đến rẫy nương thành hướng dẫn viên du lịch, đầu bếp... “Là Tổ trưởng Tổ Du lịch cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng, tôi phải nêu gương cho bà con. Tôi cũng tích cực vận động mọi người trồng cây gây rừng, khâu nối những đoàn thiện nguyện đến với bản làng…”, anh Giỏi kể.
Hòa vào dòng chảy lớn
Nhắc đến 3 đại biểu người dân tộc thiểu số ở Quảng Trị góp mặt tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Trí Kiên cho biết, các điển hình trên được chọn từ nhiều gương mặt tiêu biểu ở cơ sở. Tuy mỗi người một công việc, hoàn cảnh, cá tính… nhưng họ gặp nhau ở nỗ lực, sự cống hiến thầm lặng và tinh thần thi đua yêu nước.
Hiện nay, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị có 22 xã và 3 thôn, bản, hội tụ nhiều dân tộc, trong đó phần đông là người Bru-Vân Kiều (Vân Kiều, Khùa, Ma Coong, Trì), Chứt, Pa Kô... Dưới ánh sáng của Đảng, thời gian qua, người dân nơi đây đã tích cực tham gia các phong trào, chương trình, cuộc vận động. Với sự đồng thuận của dân bản, phong trào thi đua yêu nước lan tỏa mạnh mẽ. Ai cũng hiểu: Thi đua là việc làm tự giác.
Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Trí Kiên, ngoài những cá nhân điển hình trên, thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Trị đã có sự hội tụ của nhiều nhân tố tích cực khác. “Như những mạch nước ngầm, họ đã góp phần giúp phong trào thi đua yêu nước thấm sâu, tạo động lực, truyền cảm hứng cho mọi người. Cứ thế, một cách tự nhiên, những mạch nước ngầm đã hòa vào dòng chảy lớn”, ông Kiên chia sẻ.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/chinh-tri/202602/hoc-tap-mach-nguonlang-le-c0b40d4/












