Hội bạn rủ nhau đi du lịch Hà Giang và cái kết 'nhớ đời'

Đi du lịch Hà Giang nhưng lại đúng đợt mưa lũ lịch sử, hội bạn này có một chuyến 'nhớ đời'.

Từ Hà Nội, 7 cô bạn thân thực hiện hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm lên Hà Giang bằng xe máy, không ngờ gặp phải trận mưa lũ lịch sử lớn nhất tại đây suốt 30 năm qua. Thay vì những outfit cùng tone, cả hội diện nguyên bộ đồ mưa màu đỏ, với chiếc mũ bảo hiểm vàng.

Từ Hà Nội, 7 cô bạn thân thực hiện hành trình du lịch 3 ngày 2 đêm lên Hà Giang bằng xe máy, không ngờ gặp phải trận mưa lũ lịch sử lớn nhất tại đây suốt 30 năm qua. Thay vì những outfit cùng tone, cả hội diện nguyên bộ đồ mưa màu đỏ, với chiếc mũ bảo hiểm vàng.

7 cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tự túc phương tiện di chuyển. Được biết đây là nhóm bạn thân thời đại học.

7 cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng tự túc phương tiện di chuyển. Được biết đây là nhóm bạn thân thời đại học.

Trước khi đi, cả nhóm cũng đã xem dự báo thời tiết, và biết trời sẽ mưa, nhưng vẫn quyết định đi vì rất khó sắp xếp chuyến đi chung phù hợp với cả 7 người. Các cô gái chủ quan nghĩ rằng mưa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi, thế nhưng sự thật không phải thế.

Trước khi đi, cả nhóm cũng đã xem dự báo thời tiết, và biết trời sẽ mưa, nhưng vẫn quyết định đi vì rất khó sắp xếp chuyến đi chung phù hợp với cả 7 người. Các cô gái chủ quan nghĩ rằng mưa sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chuyến đi, thế nhưng sự thật không phải thế.

Con gái tự lái xe rất mỏi và mệt; đường cua, đường đèo ở Hà Giang với thời tiết bình thường vốn đã khó đi, khi có mưa lũ, sạt lở thì nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Lúc này đã lên đường và cảm thấy không còn đường lui nên hội bạn vẫn quyết tâm đi bằng được.

Con gái tự lái xe rất mỏi và mệt; đường cua, đường đèo ở Hà Giang với thời tiết bình thường vốn đã khó đi, khi có mưa lũ, sạt lở thì nguy hiểm hơn rất nhiều lần. Lúc này đã lên đường và cảm thấy không còn đường lui nên hội bạn vẫn quyết tâm đi bằng được.

Trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, cả nhóm di chuyển được đến những địa điểm định trước như Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, sông Nho Quế, bãi đá Mặt Trăng, dinh thự họ Vương, dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng.

Trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, cả nhóm di chuyển được đến những địa điểm định trước như Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc, sông Nho Quế, bãi đá Mặt Trăng, dinh thự họ Vương, dốc Thẩm Mã, đèo Mã Pì Lèng.

An toàn trở về sau chuyến du lịch Hà Giang, 7 cô gái coi đây là bài học nhớ đời về sự an toàn khi đi phượt.

An toàn trở về sau chuyến du lịch Hà Giang, 7 cô gái coi đây là bài học nhớ đời về sự an toàn khi đi phượt.

Cả nhóm tranh thủ chụp choẹt check-in cùng nhau khi trời đã ngớt mưa.

Cả nhóm tranh thủ chụp choẹt check-in cùng nhau khi trời đã ngớt mưa.

Trầm Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/hoi-ban-ru-nhau-di-du-lich-ha-giang-va-cai-ket-nho-doi-2001592.html