Hội con nhà giàu Mỹ đổ bộ 'đảo thiên đường'

Hàng trăm học sinh trung học Mỹ, chủ yếu xuất thân từ giới thượng lưu, tụ hội tại đảo Paradise (Bahamas) để nghỉ xuân. Họ tiệc tùng, mua sắm và tận hưởng cuộc vui bất tận.

Theo The New York Times, đông đảo thanh thiếu niên từ các trường tư thục đắt đỏ bậc nhất New York (Mỹ) đã đổ về đảo Paradise (quần đảo Bahamas, vùng Caribbean), tận hưởng kỳ nghỉ xuân tại khu nghỉ dưỡng Atlantis Bahamas, nổi tiếng với hệ thống hồ bơi, bãi biển riêng, đầm phá nuôi cá đuối và sòng bạc. Chuyến đi có chi phí khoảng 3.000 USD/người, chưa bao gồm ăn uống và do phụ huynh chi trả. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Theo The New York Times, đông đảo thanh thiếu niên từ các trường tư thục đắt đỏ bậc nhất New York (Mỹ) đã đổ về đảo Paradise (quần đảo Bahamas, vùng Caribbean), tận hưởng kỳ nghỉ xuân tại khu nghỉ dưỡng Atlantis Bahamas, nổi tiếng với hệ thống hồ bơi, bãi biển riêng, đầm phá nuôi cá đuối và sòng bạc. Chuyến đi có chi phí khoảng 3.000 USD/người, chưa bao gồm ăn uống và do phụ huynh chi trả. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Trong suốt 5 đêm tại Atlantis Bahamas, các học sinh tham gia tiệc "white-out" (người tham gia diện trang phục trắng) tại câu lạc bộ Waterloo, dùng bữa tại nhà hàng Nobu với các món như sashimi giá 34 USD, salad tôm hùm 65 USD, hoặc trải nghiệm đường trượt nước xuyên qua bể cá mập. Một số tận hưởng không gian sòng bạc, nơi giới hạn độ tuổi đánh bạc hợp pháp là 18. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times, Gradcity.

Trong suốt 5 đêm tại Atlantis Bahamas, các học sinh tham gia tiệc "white-out" (người tham gia diện trang phục trắng) tại câu lạc bộ Waterloo, dùng bữa tại nhà hàng Nobu với các món như sashimi giá 34 USD, salad tôm hùm 65 USD, hoặc trải nghiệm đường trượt nước xuyên qua bể cá mập. Một số tận hưởng không gian sòng bạc, nơi giới hạn độ tuổi đánh bạc hợp pháp là 18. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times, Gradcity.

Kỳ nghỉ đi do công ty du lịch GradCity, chuyên tổ chức tour cho học sinh tốt nghiệp trung học, phụ trách. Đây không chỉ là dịp thư giãn mà còn là cơ hội để những "nhà lãnh đạo tương lai" của nước Mỹ kết nối. Các ngôi trường tư thục danh tiếng này không chỉ nổi bật về giáo dục mà còn sở hữu mạng lưới cựu sinh viên nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính trị, tài chính và các tổ chức lớn. Ảnh: Gradcity.

Kỳ nghỉ đi do công ty du lịch GradCity, chuyên tổ chức tour cho học sinh tốt nghiệp trung học, phụ trách. Đây không chỉ là dịp thư giãn mà còn là cơ hội để những "nhà lãnh đạo tương lai" của nước Mỹ kết nối. Các ngôi trường tư thục danh tiếng này không chỉ nổi bật về giáo dục mà còn sở hữu mạng lưới cựu sinh viên nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính trị, tài chính và các tổ chức lớn. Ảnh: Gradcity.

Trong số những người tham gia có hậu duệ gia tộc Rockefeller - một trong những dòng họ giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ, được thành lập bởi John D. Rockefeller, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Standard Oil và là vị tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Đồng thời, tin đồn cũng lan truyền rằng thành viên gia đình Koch - tập đoàn Koch Industries, một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ - cũng góp mặt. Nhiều người xem đây là bước đệm để xây dựng những mối quan hệ hữu ích cho tương lai, trước khi chính thức bước vào giảng đường đại học. Ảnh: Gradcity.

Trong số những người tham gia có hậu duệ gia tộc Rockefeller - một trong những dòng họ giàu có và quyền lực nhất nước Mỹ, được thành lập bởi John D. Rockefeller, người sáng lập tập đoàn dầu mỏ Standard Oil và là vị tỷ phú đầu tiên trên thế giới. Đồng thời, tin đồn cũng lan truyền rằng thành viên gia đình Koch - tập đoàn Koch Industries, một trong những công ty tư nhân lớn nhất nước Mỹ - cũng góp mặt. Nhiều người xem đây là bước đệm để xây dựng những mối quan hệ hữu ích cho tương lai, trước khi chính thức bước vào giảng đường đại học. Ảnh: Gradcity.

 Với các học sinh, kỳ nghỉ tại "đảo thiên đường" là một trong những truyền thống được mong chờ nhất. Một số thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ năm lớp 9. Khi được The New York Times phỏng vấn, cả những học sinh đang tham gia và những người từng trải nghiệm trước đó đều từ chối tiết lộ danh tính hoặc trường học, nhằm tránh ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Với các học sinh, kỳ nghỉ tại "đảo thiên đường" là một trong những truyền thống được mong chờ nhất. Một số thậm chí đã lên kế hoạch cho chuyến đi từ năm lớp 9. Khi được The New York Times phỏng vấn, cả những học sinh đang tham gia và những người từng trải nghiệm trước đó đều từ chối tiết lộ danh tính hoặc trường học, nhằm tránh ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

 Nhiều trường trung học tư thục ở New York (Mỹ) bày tỏ quan điểm không ủng hộ chuyến đi này. Hiệu trưởng của trường Marymount (học phí 67.510 USD/năm), tại khu thượng lưu Upper East Side, khẳng định kỳ nghỉ xuân không có giám sát tại những điểm đến như Caribbean không phải là "nghi thức trưởng thành" mà nhà trường khuyến khích. Trường Dalton (học phí 64.000 USD/năm) cũng tuyên bố không tổ chức hay tài trợ chuyến đi. Dù vậy, mỗi năm, nhiều phụ huynh vẫn chi trả cho con tham gia, thậm chí thuê phòng gần khu nghỉ dưỡng để tiện theo dõi. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Nhiều trường trung học tư thục ở New York (Mỹ) bày tỏ quan điểm không ủng hộ chuyến đi này. Hiệu trưởng của trường Marymount (học phí 67.510 USD/năm), tại khu thượng lưu Upper East Side, khẳng định kỳ nghỉ xuân không có giám sát tại những điểm đến như Caribbean không phải là "nghi thức trưởng thành" mà nhà trường khuyến khích. Trường Dalton (học phí 64.000 USD/năm) cũng tuyên bố không tổ chức hay tài trợ chuyến đi. Dù vậy, mỗi năm, nhiều phụ huynh vẫn chi trả cho con tham gia, thậm chí thuê phòng gần khu nghỉ dưỡng để tiện theo dõi. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Tại đây, các thiếu niên tận hưởng kỳ nghỉ với nắng vàng, biển xanh, mua sắm xa xỉ, nhâm nhi cocktail và tiệc tùng trên bãi biển. Khi đêm xuống, họ hòa mình vào những bữa tiệc âm nhạc sôi động hoặc đổ về sòng bạc, vây quanh các bàn blackjack, craps, roulette. Ảnh: Gradcity.

Tại đây, các thiếu niên tận hưởng kỳ nghỉ với nắng vàng, biển xanh, mua sắm xa xỉ, nhâm nhi cocktail và tiệc tùng trên bãi biển. Khi đêm xuống, họ hòa mình vào những bữa tiệc âm nhạc sôi động hoặc đổ về sòng bạc, vây quanh các bàn blackjack, craps, roulette. Ảnh: Gradcity.

 Dù có quy định nghiêm ngặt, nhiều nhóm học sinh vẫn tụ tập, mở nhạc trong phòng khách sạn, phớt lờ cảnh báo từ công ty du lịch về lệnh cấm tiệc tùng riêng. Một số quy tắc dường như cũng bị phớt lờ. Tối thứ ba, biển báo lối thoát hiểm bị đập vỡ. Thứ tư, hệ thống phun nước trên tầng 7 bất ngờ kích hoạt. Thứ năm, một thang máy tạm thời dừng hoạt động do quá tải. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Dù có quy định nghiêm ngặt, nhiều nhóm học sinh vẫn tụ tập, mở nhạc trong phòng khách sạn, phớt lờ cảnh báo từ công ty du lịch về lệnh cấm tiệc tùng riêng. Một số quy tắc dường như cũng bị phớt lờ. Tối thứ ba, biển báo lối thoát hiểm bị đập vỡ. Thứ tư, hệ thống phun nước trên tầng 7 bất ngờ kích hoạt. Thứ năm, một thang máy tạm thời dừng hoạt động do quá tải. Ảnh: Graham Dickie/The New York Times.

Trước đây, tiệc tùng trong kỳ nghỉ xuân chủ yếu là hoạt động của sinh viên đại học, nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều học sinh trung học, đặc biệt từ giới thượng lưu, cũng tham gia như một cách thư giãn trong giai đoạn nhận kết quả tuyển sinh. Ảnh: Gradcity.

Trước đây, tiệc tùng trong kỳ nghỉ xuân chủ yếu là hoạt động của sinh viên đại học, nhưng những năm gần đây, ngày càng nhiều học sinh trung học, đặc biệt từ giới thượng lưu, cũng tham gia như một cách thư giãn trong giai đoạn nhận kết quả tuyển sinh. Ảnh: Gradcity.

Tường Uyên

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/hoi-con-nha-giau-my-do-bo-dao-thien-duong-post1542126.html