Hội đua bò Chùa Rô thêm sức hút từ những người yêu nhiếp ảnh

Điểm nhấn từ Cuộc thi ảnh nhanh “Khoảnh khắc đua bò Chùa Rô 2026” thu hút nhiều nhiếp ảnh gia, phóng viên, du khách và người yêu nhiếp ảnh.

Các nhiếp ảnh gia, phóng viên và người yêu nhiếp ảnh thỏa sức sáng tác tại Hội đua bò. Ảnh: Yến Phương.

Các nhiếp ảnh gia, phóng viên và người yêu nhiếp ảnh thỏa sức sáng tác tại Hội đua bò. Ảnh: Yến Phương.

Về Chùa Rô săn khoảnh khắc đẹp

Hội đua bò truyền thống Chùa Rô tranh cúp “Phân bón Cà Mau” năm 2026 sẽ diễn ra ngày 13/9, không chỉ được chuẩn bị kỹ lưỡng về đường đua, các đôi bò và công tác tổ chức mà còn có thêm điểm nhấn đáng chú ý là Cuộc thi ảnh nhanh “Khoảnh khắc đua bò Chùa Rô 2026”.

Không chỉ các nhiếp ảnh gia trong tỉnh An Giang, cuộc thi còn tạo sự quan tâm đối với những người yêu nhiếp ảnh ở nhiều địa phương.

Thầy Lê Thanh Trung, một giáo viên ở Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, cho biết ngày 12/9 sẽ vượt quãng đường hơn 200km đến An Giang để tham dự và ghi lại những khoảnh khắc của Hội đua bò Chùa Rô. Với thầy Trung, những chuyến đi không chỉ là dịp chụp ảnh mà còn là cơ hội khám phá cảnh vật, gặp gỡ con người và cảm nhận vẻ đẹp của từng vùng đất.

“Tôi thích đi đến những nơi mới, ngắm cảnh, gặp gỡ người dân địa phương và ghi lại những khoảnh khắc đời thường. Đi như vậy cho mình có những cảm xúc về quê hương, đất nước. Cảnh đẹp, những khoảnh khắc đẹp và sự chân chất, dễ thương của người dân khiến mình có thêm động lực yêu quê hương, đất nước hơn”, thầy Trung chia sẻ.

Thầy giáo Lê Thanh Trung “săn ảnh” tại vùng Bảy Núi, An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Thầy giáo Lê Thanh Trung “săn ảnh” tại vùng Bảy Núi, An Giang. Ảnh: Yến Phương.

Điều khiến thầy Trung đặc biệt yêu thích tại những lễ hội như Hội đua bò Chùa Rô là hình ảnh của người dân và khán giả.

“Tôi rất thích chụp những khoảnh khắc của người xem đua bò. Mình cảm nhận được sự chân chất, chân thành và dễ thương của người dân. Mỗi lần đi như vậy tôi đều cảm thấy xúc động, bởi có những điều mình có thể học hỏi từ cuộc sống và con người nơi đây”, thầy Trung nói.

Theo thầy Trung, không khí của một hội truyền thống luôn tạo ra nhiều khoảnh khắc tự nhiên, giàu cảm xúc mà người cầm máy có thể khai thác.

“Ánh mắt của người xem, sự hồi hộp, niềm vui hay những khoảnh khắc tương tác giữa người với người cũng có thể tạo nên những bức ảnh rất đẹp. Đó là những điều tôi muốn tìm khi đến Chùa Rô lần này”, thầy Trung cho hay.

Đặc biệt, việc tổ chức cuộc thi ảnh nhanh trong khuôn khổ Hội đua bò là cơ hội để những người yêu nhiếp ảnh gặp gỡ, giao lưu và cùng trải nghiệm không gian văn hóa đặc trưng của An Giang. “Tôi cũng sẽ cố gắng ghi lại những hình ảnh ấn tượng nhất để tham gia cuộc thi ảnh nhanh”, thầy Trung phấn khởi nói.

Ghi dấu ngày hội qua những khuôn hình

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Huỳnh Phúc Hậu, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang, cho rằng so với những lần tổ chức trước, Hội đua bò Chùa Rô năm nay có nhiều điểm mới, trong đó sự phối hợp của Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tạo thêm sức hút cho ngày hội.

Trong đó, cuộc thi ảnh nhanh dành cho những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và không chuyên, phóng viên ảnh, phóng viên báo chí - truyền hình, cộng tác viên truyền thông, học sinh, sinh viên, người yêu nhiếp ảnh, du khách và khán giả có mặt tại sự kiện.

NSNA Huỳnh Phúc Hậu, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang, với nhiều năm gắn bó cùng Hội đua bò Chùa Rô. Ảnh: NVCC.

NSNA Huỳnh Phúc Hậu, Phân hội trưởng Phân hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang, với nhiều năm gắn bó cùng Hội đua bò Chùa Rô. Ảnh: NVCC.

Các tác phẩm dự thi tập trung ghi lại những khoảnh khắc gay cấn trên đường đua; hình ảnh các đôi bò, người điều khiển, chủ bò; không khí lễ hội, sự cổ vũ của khán giả cùng những khoảnh khắc đẹp, giàu cảm xúc trước, trong và sau cuộc đua. Cuộc thi cũng khuyến khích những góc nhìn sáng tạo về con người, cảnh quan và không gian văn hóa Khmer tại Chùa Rô, xã An Cư và quê hương An Giang.

Theo NSNA Huỳnh Phúc Hậu, cuộc thi ảnh là một điểm rất đáng chú ý của Hội đua bò năm nay, hướng tới tìm kiếm những hình ảnh nổi bật của Hội; đồng thời xây dựng nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ truyền thông, quảng bá sự kiện, văn hóa Khmer Nam Bộ và du lịch An Giang trong những năm tiếp theo.

Hội đua bò tại An Giang thu hút những người yêu nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Ảnh: Tạ Quang.

Hội đua bò tại An Giang thu hút những người yêu nhiếp ảnh trong và ngoài nước. Ảnh: Tạ Quang.

“Với sự đồng hành của VTV Nam Bộ và sự tham gia của đông đảo anh em nhiếp ảnh, phóng viên, tôi tin rằng năm nay sẽ có nhiều hình ảnh đẹp, có giá trị về mặt nghệ thuật cũng như tư liệu. Những bức ảnh đó không chỉ phục vụ cuộc thi mà còn có thể góp phần quảng bá Hội đua bò Chùa Rô đến với đông đảo công chúng”, NSNA Huỳnh Phúc Hậu chia sẻ.

Cuộc thi do Nhà báo Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, làm Trưởng Ban Tổ chức. Các Phó Ban gồm Nhà báo Phùng Văn Hiệp, Phó Giám đốc VTV Nam Bộ; ông Lâm Văn Bá, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư; NSNA Huỳnh Phúc Hậu, Phân hội trưởng Hội Nhiếp ảnh tỉnh An Giang; cùng các thành viên trong lĩnh vực truyền hình, văn hóa và nhiếp ảnh. Ban Giám khảo gồm NSNA Lý Hoàng Long, NSNA Đinh Công Tâm và nhiếp ảnh gia Nguyễn Thanh Tùng.

Theo thể lệ, các tác giả được sáng tác từ 5h đến 12h ngày 13/9 tại không gian Hội đua bò Chùa Rô và các khu vực liên quan trực tiếp đến sự kiện. Thời gian nhận ảnh từ 9h đến 13h cùng ngày; chấm ảnh công khai từ 13h30 đến 16h30 tại sân Chùa Rô và dự kiến công bố, trao giải từ 16h30 đến 17h.

Mỗi tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải Nhất trị giá 6 triệu đồng, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 10 giải Khuyến khích; Ban Tổ chức có thể bổ sung giải phụ tùy điều kiện thực tế.

Yến Phương

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-dua-bo-chua-ro-them-suc-hut-tu-nhung-nguoi-yeu-nhiep-anh-post792383.html