Hội LHPN Việt Nam trao 'Tết yêu thương' tới trẻ mồ côi, phụ nữ khó khăn, gia đình liệt sĩ ở Hải Phòng

Tiếp nối các hoạt động ý nghĩa trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ, ngày 8/2, Đoàn công tác TƯ Hội do bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, làm trưởng đoàn đã tổ chức chương trình 'Tết yêu thương' tại các xã, phường trên địa bàn TP Hải Phòng.

 Bà Trần Lan Phương (thứ 5 từ phải sang, hàng sau), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Thắng

Bà Trần Lan Phương (thứ 5 từ phải sang, hàng sau), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hùng Thắng

Trong không khí hân hoan chào đón Xuân Bính Ngọ 2026, hành trình mang Tết ấm đến với phụ nữ và trẻ em nghèo của Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã đi qua những vùng đất giàu truyền thống cách mạng của thành phố Cảng. Chuyến đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia, khẳng định cam kết “không để ai bị bỏ lại phía sau” của tổ chức Hội mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nghĩa tình quân dân nơi biên giới, xúc động tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng

Điểm dừng chân đầu tiên của Đoàn là Đồn Biên phòng Vinh Quang (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng). Cùng đi với đoàn tại điểm đến này có lãnh đạo Ban Công tác phụ nữ (Trung ương Hội); về phía lãnh đạo TP Hải Phòng có bà Trần Thu Hương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng; bà Phạm Thị Thúy Hải, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Hải Phòng; Đại tá Nguyễn Đức Hạnh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy BĐBP TP Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo Đồn Biên phòng, địa phương.

Đóng quân tại vị trí chiến lược với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chính diện 12km đường biên giới trên biển, cán bộ chiến sĩ nơi đây được ví như "lá chắn thép" nơi cửa biển. Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, gửi lời thăm hỏi ân cần tới các cán bộ, chiến sĩ, bà con nhân dân vùng biên. "Năm 2025, kinh tế Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, trở thành 'ngôi sao tăng trưởng' tại châu Á. Trong bối cảnh đó, bộ đội biên phòng thành phố Hải Phòng, Đồn Biên phòng Vinh Quang, bà con nhân dân các xã vùng biên nơi đây đã đóng góp một phần không nhỏ vào những thành quả mà đất nước ta đã đạt được", bà Trần Lan Phương nhấn mạnh.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Chương trình "Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026" tổ chức ở Đồn Biên phòng Vinh Quang (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng)

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại Chương trình "Tết yêu thương - Xuân Bính Ngọ 2026" tổ chức ở Đồn Biên phòng Vinh Quang (xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng)

Bà Trần Lan Phương đồng thời đề cao mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Biên phòng và tổ chức Hội thông qua chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, chương trình đã trở thành cầu nối quan trọng, góp phần củng cố "thế trận lòng dân", giúp phụ nữ và trẻ em khu vực biên giới tiếp cận tốt hơn các dịch vụ y tế, giáo dục và cơ hội sinh kế.

Đáp lại tình cảm của hậu phương, Trung tá Lê Ngọc Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Vinh Quang, chia sẻ sự xúc động trước sự quan tâm của Trung ương Hội. Trung tá Lê Ngọc Thắng khẳng định, những món quà ý nghĩa này là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh để cán bộ chiến sĩ vững tay súng, thực hiện tốt nhiệm vụ "gác cho dân ngủ, gác cho Tổ quốc bình yên" trong những ngày Tết cổ truyền.

Bà Trần Lan Phương (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Quang

Bà Trần Lan Phương (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Quang

Cũng tại đây, những suất quà ấm áp đã được trao tận tay các hội viên phụ nữ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Em Mai Phương Anh (học sinh lớp 10C2, Trường THPT Hùng Thắng), trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ khi còn học cấp 1, hiện sống cùng ông nội và chị gái, đã không giấu được niềm xúc động. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, Phương Anh vẫn nỗ lực đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, đạt giải cao trong các kỳ thi cấp thành phố. Cầm trên tay món quà Tết, em rưng rưng: "Cháu cảm thấy rất vui, tự hào, phấn khởi vì được nhận sự quan tâm, động viên của các cô, các chú. Cháu hứa sẽ cố gắng học tập hơn nữa để không phụ lòng mọi người".

Bà Trần Lan Phương (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Quang, trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng)

Bà Trần Lan Phương (giữa), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho các chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Quang, trẻ em, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hùng Thắng (TP Hải Phòng)

Rời vùng biên giới biển, Đoàn công tác tiếp tục hành trình tri ân tới các xã Vĩnh Am, Vĩnh Bảo để thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tại xã Vĩnh Am, Đoàn đã đến thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chút. Năm nay, mẹ đã bước sang tuổi 102, với 75 năm tuổi Đảng, Mẹ Chút như một "cây cao bóng cả", là chứng nhân lịch sử cho những năm tháng hào hùng của dân tộc.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chút

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chút

Sinh ra trong một gia đình nông dân giàu lòng yêu nước, Mẹ sớm giác ngộ cách mạng và trở thành đảng viên khi mới 25 tuổi. Trong suốt cuộc đời cống hiến, Mẹ từng giữ chức Chủ tịch Hội LHPN xã Cao Minh (cũ), luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào kháng chiến, kiến quốc. Nỗi đau lớn nhất của Mẹ là sự hy sinh của người con trai cả - liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh (SN 1946) trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, song Mẹ đã biến đau thương thành hành động, tiếp tục cống hiến cho quê hương. Những tấm Huân chương Kháng chiến, Bằng khen mà Mẹ được trao tặng là minh chứng hùng hồn cho cuộc đời vẻ vang, trọn nghĩa vẹn tình với non sông.

Cũng trong hành trình này, tại xã Vĩnh Bảo, Đoàn đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhờ. Không khí chùng xuống vì niềm xúc động nghẹn ngào khi nhắc đến Liệt sĩ Đoàn Tiến Huy, người con trai của Mẹ đã anh dũng hy sinh năm 2020 khi lao mình xuống dòng nước xiết cứu đồng đội. Mẹ Nhờ vốn sức khỏe yếu, sau cú sốc mất con lại càng thêm suy sụp, bị tai biến, hiện không còn khả năng lao động.

Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh thầm lặng nhưng vĩ đại cho sự bình yên của Tổ quốc. Những món quà Tết được trao đi lúc này không chỉ mang giá trị vật chất, mà là hơi ấm của tình người, xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát của những người mẹ thời bình.

Bà Trần Lan Phương (thứ 2, từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhờ.

Bà Trần Lan Phương (thứ 2, từ phải sang), Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, thăm hỏi, chúc Tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhờ.

Sẻ chia khó khăn, lan tỏa yêu thương tới cộng đồng

Rời huyện Vĩnh Bảo, buổi chiều cùng ngày, Đoàn di chuyển về địa bàn phường Ái Quốc, phường Nam Đồng (khu vực trước đây thuộc tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc TP Hải Phòng) để tiếp tục hành trình "Tết yêu thương". Tại phường Ái Quốc, Đoàn đã trực tiếp đến thăm hỏi tại gia đình 3 trường hợp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt éo le.

Đó là hoàn cảnh của bà Lê Thị Duân (SN 1954, trú Tổ dân phố Hoàng Xá 2), phụ nữ đơn thân bị bệnh tâm thần kinh từ nhỏ, sống cô độc trong căn nhà cấp 4. Còn bà Vũ Thị Mơ (SN 1965, trú Tổ dân phố Vũ Thượng), bản thân mang trọng bệnh suy gan tắc đại tràng nhưng vẫn phải gồng gánh nuôi cháu ngoại 9 tuổi. Đặc biệt là trường hợp của bà Vũ Thị Thủy (SN 1971, trú Tổ dân phố Vũ Thượng), người phụ nữ mắc bệnh tâm thần, cha mẹ đều đã mất, hiện đang được gia đình anh trai nuôi dưỡng.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết hội viên Vũ Thị Thủy

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác thăm hỏi, chúc Tết hội viên Vũ Thị Thủy

Bà Đặng Thị Diếp (69 tuổi), chị dâu, người trực tiếp chăm sóc bà Thủy suốt gần 40 năm qua, đã không kìm được nước mắt khi đón đoàn. Bà Diếp chia sẻ: "Nuôi dưỡng cô ấy từ khi còn bé, mấy chục năm rồi. Gia đình không mong muốn gì nhiều, chỉ mong có chút điều kiện để sửa sang chỗ ở cho đỡ dột nát, đỡ rét mướt cho cô ấy".

Bà Diếp xúc động cho biết, đây là lần đầu tiên gia đình nhận được sự quan tâm lớn như vậy từ các cấp Hội: "Năm nay gia đình rất phấn khởi, cảm ơn Đoàn đã đến động viên".

Điểm cuối của hành trình là chương trình trao tặng quà tập trung tại phường Nam Đồng. Tại đây, không khí Tết như đến sớm hơn với sự hiện diện của đông đảo bà con, chính quyền địa phương. Tham dự chương trình còn có ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, cùng đại diện các đơn vị tài trợ đồng hành như: Tập đoàn Bảo Việt, Tập đoàn TH-Quỹ Tầm vóc Việt, Công Ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Agribank Chi nhánh Hà Nội II, Agribank chi nhánh Mê Linh và một số cá nhân.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Tổ chức khẳng định hoạt động này nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về việc tổ chức Tết cổ truyền vui tươi, an toàn, tiết kiệm, đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng cộng 460 suất quà đã được trao cho phụ nữ, trẻ em nghèo thuộc 20 xã, phường khu vực phía Tây thành phố. Mỗi suất quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt, quà hiện vật trị giá 300.000 đồng, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và ông Lê Văn Hiệu (giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, trao quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 20 xã, phường trên địa bàn thành phố (đại diện Hội LHPN xã nhận thay).

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam và ông Lê Văn Hiệu (giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, trao quà Tết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc 20 xã, phường trên địa bàn thành phố (đại diện Hội LHPN xã nhận thay).

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Đồng.

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, trao quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Đồng.

Ông Lê Văn Hiệu (giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, trao quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Đồng.

Ông Lê Văn Hiệu (giữa), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hải Phòng, trao quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Nam Đồng.

Trong số những người nhận quà, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mến (55 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cập Thượng 2) khiến nhiều người xúc động. Bản thân chị đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, trong khi con cái đi làm xa, điều kiện kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. "Hiện tại tôi vẫn đang ở giai đoạn điều trị. Tết nhất trong nhà cũng chưa sắm sửa được gì, có gì thì thu xếp đến đó", chị Mến bộc bạch.

Cầm món quà Tết trên tay, chị Mến rưng rưng: "Hôm nay được Đoàn công tác trao quà, tôi thực sự rất cảm động. Đối với tôi, đó là một niềm vui rất lớn, là động lực tinh thần để tôi yên tâm chữa bệnh. Tôi xin thay mặt những người cùng cảnh ngộ gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới Đảng, Nhà nước, Hội LHPN Việt Nam".

Chị Nguyễn Thị Mến (55 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cập Thượng 2), hội viên có hoàn cảnh khó khăn được trao quà tại chương trình

Chị Nguyễn Thị Mến (55 tuổi, trú tại Tổ dân phố Cập Thượng 2), hội viên có hoàn cảnh khó khăn được trao quà tại chương trình

Chương trình "Tết yêu thương" Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hải Phòng đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại mãi. Những phần quà tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, trách nhiệm của tổ chức Hội LHPN Việt Nam, của chính quyền, toàn xã hội. Đúng như thông điệp mà chương trình hướng tới: Chung tay để mọi gia đình, mọi phụ nữ, trẻ em đều được đón một mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy, ngập tràn yêu thương.

Trường Hùng

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-lhpn-viet-nam-trao-tet-yeu-thuong-toi-tre-mo-coi-phu-nu-kho-khan-gia-dinh-liet-si-o-hai-phong-238260208214740908.htm