Hội trại xuân Bính Ngọ của Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi - một học kỳ đặc biệt
Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (Tây Ninh) tổ chức Hội trại với chủ đề 'Mừng Đảng - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026' từ 9-10/2 với sự tham gia của gần 80 cán bộ giáo viên, nhân viên và gần 1.400 học sinh là một 'học kỳ đặc biệt' để hiện thực hóa mục tiêu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Mục tiêu giáo dục lớn nhất của hội trại là giúp học sinh hiểu và yêu thêm mái trường mình đang theo học. Thông qua việc thiết kế cổng trại, các em đã tự mình "viết" lại lịch sử bằng sự sáng tạo không giới hạn. Nếu lớp 12A11 mang đến thông điệp lịch sử hào hùng qua tên trại "Đại thắng mùa Xuân", gợi nhắc về năm 1975 lịch sử, thì lớp 11A5 lại gửi gắm khát vọng của thế hệ trẻ qua cái tên "Viễn Khúc Xuân Thanh".


Em Dương Nguyễn Kim Hằng - lớp 11A5, chia sẻ về ý nghĩa này: "Nếu mùa xuân là khởi đầu của vạn vật, thì tuổi trẻ chính là bản nhạc rộn rã nhất. "Viễn Khúc Xuân Thanh" là lời khẳng định của chúng em: Tuổi trẻ không chỉ để sống, mà để tỏa hương và vang vọng đến tận những chân trời xa thẳm nhất".
Điểm nhấn thiêng liêng nhất chính là bàn thờ Tổ quốc trong mỗi tiểu trại. Hình ảnh Bác Hồ được các em lớp 10A11 điêu khắc khéo léo trên quả dưa hấu, hay bình hoa sen thanh khiết bên chân dung Người của lớp 11A5 đã chạm đến trái tim của người xem. Đó chính là biểu hiện rực rỡ nhất của lòng biết ơn và niềm tự hào dân tộc.

Hội trại là môi trường hoàn hảo để học sinh rèn luyện các kỹ năng thiết yếu. Thầy Nguyễn Minh Hiệp - giáo viên chủ nhiệm lớp 10A11, xúc động: "Tôi thực sự ngỡ ngàng khi thấy những đôi bàn tay vốn chỉ quen cầm bút, nay lại có thể điêu khắc ảnh Bác trên quả dưa hấu tinh xảo đến thế. Hội trại đã khai phá những nét tài hoa của các em mà những tiết học trên lớp tôi chưa có dịp phát hiện".

Hình ảnh Bác Hồ được khắc trên quả dưa hấu của lớp 10A11.

Trò chơi kéo co trong Hội trại.
Sức mạnh của sự đoàn kết được minh chứng qua từng thanh tre, sợi dây thừng thô ráp. Em Đặng Lương Thị Thúy Nga - học sinh lớp 12A5, đã đúc kết bài học quý giá: "Trong những khoảnh khắc cùng nhau căng bạt, buộc dây, trang trí trại, khoảng cách giữa các thành viên dường như được xóa nhòa. Sức mạnh của tập thể luôn lớn hơn rất nhiều khi mỗi cá nhân biết đặt 'chúng ta' lên trước 'tôi'."
Năng lực giải quyết vấn đề còn được thử thách qua những lần "bất đồng" để rồi thấu hiểu nhau hơn. Em Trần Ngọc Cát Tường - Bí thư 11A5, người đã nỗ lực hòa giải những tranh cãi trên sân tập dân vũ, chia sẻ: "Người lãnh đạo không phải là người đứng cao nhất, mà là người biết nắm lấy bàn tay của thành viên cuối cùng để cùng nhau tiến về phía trước".
Tình yêu thương là sợi dây kết nối hội trại, đã xóa tan khoảng cách giữa thầy và trò. Không còn vẻ nghiêm trang trên bục giảng, thầy cô trở nên gần gũi như những người bạn, người anh, người chị. Em Trần Song Khả Tú - trại sinh lớp 12A10, tâm sự: "Những lời động viên, những nụ cười hiền hậu của cô giáo chủ nhiệm khiến chúng em cảm thấy trường học không chỉ là nơi học tập, mà còn là một mái nhà thứ hai ấm áp".
Đứng ở góc độ người dìu dắt, cô Trần Thị Tường Vi - giáo viên chủ nhiệm lớp 11A5, được trại sinh ghi lại trong bài viết cảm nhận của mình: "Nhìn các em biết ngồi lại, nắm tay nhau để thấu hiểu sau những tranh cãi nảy lửa, cô biết mình đã không chỉ dạy kiến thức, mà đã cùng các em học được cách yêu thương. Đây chính là 'mùa xuân' rực rỡ nhất trong cuộc đời dạy học của cô".

Hội trại thắp lên ngọn lửa khát vọng tuổi trẻ
Đêm lửa trại chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Em Trần Thị Xuân Nhi - lớp 12A7, đã miêu tả đầy xúc cảm: "Ngọn lửa bập bùng cháy sáng giữa sân trường không chỉ xua tan cái lạnh mà còn sưởi ấm những trái tim tuổi trẻ. Nó như biểu tượng của nhiệt huyết thanh niên, của khí phách thời niên thiếu chúng em".
Sau những giờ phút thăng hoa là những bài viết cảm nhận lắng đọng. Với các em, hội trại là liều thuốc chữa lành sau những áp lực học đường, là nơi lưu giữ "thanh xuân rực rỡ như pháo hoa trong đêm". Những bài học về sự sẻ chia, lòng trắc ẩn và tính kỷ luật khi tự giác dọn rác, giữ trật tự sau giờ giới nghiêm đã góp phần hình thành nên những phẩm chất đạo đức tốt đẹp.
Hội trại Xuân Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng đúng như một em học sinh lớp 11A5 đã viết: "Sau này tụi mình ai ai cũng sẽ có lối đi riêng, nhưng dẫu có đi xa đến mấy thì chúng ta mãi mãi vẫn là một phần thanh xuân đẹp nhất của nhau".
Dư âm của ngọn lửa trại sẽ còn cháy mãi trong lòng mỗi trại sinh, thắp sáng khát vọng cống hiến và lòng tự hào về ngôi Trường trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Đây chính là minh chứng sống động nhất cho phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" mà nhà trường luôn kiên trì theo đuổi.












