Hơn 1.900 người nắm tay 'nằm nổi' giữa hồ nước mặn - Kỷ lục Guinness gây sốt toàn cầu

Hơn 1.942 người nắm tay nhau nổi liên tục trên mặt hồ Mar Chiquita, chính thức vượt mốc kỷ lục cũ và ghi danh Guinness. Sự kiện độc – lạ này không chỉ gây sốt vì quy mô, mà còn mang thông điệp đoàn kết và hồi sinh du lịch địa phương.

Một buổi chiều ngập nắng tại thị trấn Miramar (Argentina), mặt nước hồ Mar Chiquita bỗng biến thành “tấm thảm” khổng lồ nâng đỡ hàng nghìn cơ thể người. Từng cánh tay đan vào nhau, tạo thành một dải kết nối dài bất tận, tất cả cùng thả lỏng cơ thể, nổi bồng bềnh trên làn nước mặn trong tiếng reo hò vang dội từ bờ hồ.

Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ “Lễ hội Planchita” thường niên lần thứ hai, với mục tiêu đầy tham vọng: huy động ít nhất 1.942 người cùng nổi liên tục trên mặt nước để vượt qua cột mốc 1.941 người được thiết lập năm 2017 tại hồ Epecúen – một hồ nước mặn khác của Argentina. Đây là con số từng khiến thế giới chú ý bởi quy mô và sự phối hợp hiếm có.

Để được công nhận kỷ lục Guinness, thử thách đặt ra không hề đơn giản. Tất cả những người tham gia phải nắm tay nhau tạo thành một chuỗi kết nối liên tục và cùng nổi trên mặt nước trong ít nhất 30 giây. Chỉ cần một mắt xích buông tay hoặc chìm xuống, nỗ lực của cả tập thể có thể bị hủy bỏ.

Khi hiệu lệnh vang lên, hàng nghìn người đồng loạt ngả lưng xuống nước. Giữa không gian mênh mang, những cơ thể dần dần được đẩy lên bởi độ mặn đặc biệt của hồ. Cảm giác bồng bềnh lan tỏa, thay cho hồi hộp ban đầu. Ba mươi giây trôi qua trong sự nín thở của ban tổ chức và khán giả trên bờ. Và rồi, tiếng reo hò bùng nổ khi con số người tham gia chính thức vượt mốc 1.942, phá vỡ kỷ lục cũ 1.941 người từng được xác lập năm 2017.

Hồ Mar Chiquita được xem là hồ nước mặn lớn nhất Argentina và thuộc hàng lớn nhất Nam Mỹ. Nồng độ muối cao tại đây tạo nên một hiện tượng thú vị: cơ thể người gần như tự động nổi lên mặt nước, tương tự trải nghiệm tại Biển Chết. Chính yếu tố tự nhiên đặc biệt này khiến Mar Chiquita trở thành địa điểm lý tưởng cho thử thách “nằm nổi” tập thể. Ngay cả những người chưa từng học bơi cũng có thể dễ dàng thả lỏng và cảm nhận cơ thể được nâng đỡ.

Ông Rodolfo Bruno, một trong những người tham gia, chia sẻ đầy phấn khích: “Thật tuyệt vời, cảm giác nước đẩy bạn lên, độ đặc của nước rất dễ chịu. Một trải nghiệm mới mẻ, rất tuyệt”. Theo nhiều người có mặt, điều thú vị nhất không chỉ là việc nổi trên mặt nước, mà là cảm giác được kết nối với hàng nghìn người xung quanh, cùng chung một mục tiêu.

Kỷ lục cũ tại hồ Epecúen từng gây tiếng vang lớn không chỉ vì con số ấn tượng, mà còn bởi ý nghĩa biểu tượng. Epecúen vốn là khu vực từng bị ngập lụt nặng nề trong quá khứ, để lại những tàn tích hoang tàn. Việc tổ chức sự kiện kỷ lục khi ấy được xem như lời khẳng định về sự hồi sinh của vùng đất. Lần này, tại Miramar bên hồ Mar Chiquita, thông điệp ấy tiếp tục được nối dài.

Ban tổ chức “Lễ hội Planchita” không giấu tham vọng đưa địa phương trở thành điểm đến du lịch độc – lạ, thu hút khách trong và ngoài nước. Thay vì những cuộc đua tốc độ hay thử thách mạo hiểm, kỷ lục này chọn cách “nằm im” giữa mặt nước – một ý tưởng tưởng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự phối hợp và kỷ luật tập thể cao. Mỗi người phải giữ nhịp thở ổn định, thả lỏng cơ thể và đặc biệt là không được buông tay.

Trong bối cảnh nhiều địa phương trên thế giới tìm cách bứt phá du lịch bằng các sự kiện quy mô lớn, câu chuyện tại Mar Chiquita cho thấy sức hút của những ý tưởng sáng tạo dựa trên lợi thế tự nhiên sẵn có. Một hồ nước mặn – thứ vốn chỉ được xem là cảnh quan – nay trở thành sân khấu của kỷ lục thế giới, thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế và cộng đồng mạng.

Đối với người dân Miramar, kỷ lục này không chỉ là một dòng ghi nhận trong sổ Guinness. Đó là niềm tự hào địa phương, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết và là cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất từng trải qua nhiều biến động. Hình ảnh hàng nghìn con người – già, trẻ, cư dân và du khách – cùng nắm tay nổi trên mặt nước tạo nên một biểu tượng sống động về sự gắn kết.

Giữa mặt hồ mặn mênh mang, chuỗi người nổi kéo dài như vô tận đã trở thành khoảnh khắc đáng nhớ. Một kỷ lục Guinness mới được xác lập không chỉ bằng con số 1.942+, mà bằng cảm xúc tập thể và khát vọng khẳng định mình của một cộng đồng. Và từ làn nước mặn ấy, câu chuyện về sự sáng tạo, đoàn kết và hồi sinh tiếp tục lan xa vượt ra ngoài biên giới Argentina.

Khánh Linh (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hon-1900-nguoi-nam-tay-nam-noi-giua-ho-nuoc-man-ky-luc-guinness-gay-sot-toan-cau-204260228161714484.htm