Khắp nơi tưng bừng lễ hội

Mùa xuân trên quê hương Lâm Đồng không chỉ rực rỡ sắc đào, ấm áp sắc mai mà còn ngân vang tiếng trống hội, rộn rã nhịp cồng chiêng, dìu dặt điệu đàn tính, xúng xính váy áo truyền thống, nồng nàn điệu dân ca và nét đẹp văn hóa của cộng đồng 49 dân tộc cùng sinh sống.

Hàng ngàn người dân xem hội đua thuyền trên sông Cà Ty

Hàng ngàn người dân xem hội đua thuyền trên sông Cà Ty

Những ngày xuân, khắp các nẻo đường Lâm Đồng từ miền biển đến cao nguyên ở đâu cũng rộn ràng lễ hội đình đám. Đầu xuân không chỉ là tết đoàn viên, sum họp trong từng gia đình, từng ngôi nhà, mà là những ngày sum vầy của cả cộng đồng. Trong tiết trời mùa xuân, hàng ngàn người nô nức trẩy hội.

Âm vang đại ngàn hòa cùng sắc màu miền biển

Tại xã Phan Sơn, trong không khí trang trọng ở Nhà văn hóa xã, Lễ hội Mừng mùa lúa mới diễn ra, đồng bào thành kính dâng lễ tạ ơn trời đất đã phù hộ mùa màng bội thu, đồng thời gửi gắm ước vọng cho vụ mới no đủ. Âm hưởng núi rừng tiếp nối qua Liên hoan các Câu lạc bộ cồng chiêng của đồng bào K’ho, Churu tại xã Tà Hine và chương trình biểu diễn cồng chiêng ở phường Cam Ly - Đà Lạt, lễ hội dân gian dân tộc Mạ tại xã Cát Tiên 3. Di sản Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên được tái hiện sống động. Mỗi nhịp chiêng vang trong vòng xoang rộng mở tạo nên bức tranh xuân đậm bản sắc.

Ngoài khơi xa, đặc khu Phú Quý càng thêm rộn ràng với hàng loạt hoạt động ý nghĩa như Chợ hoa Xuân Bính Ngọ, chương trình “Xuân an viên - Tết bình yên” mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, lan tỏa niềm vui năm mới. Giải đua thuyền truyền thống đầu xuân đã làm sôi động cả vùng biển, tái hiện tinh thần đoàn kết, ý chí vươn khơi bám biển của ngư dân. Những mái chèo khua nước rẽ sóng không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là biểu tượng cho khát vọng chinh phục biển cả, giữ gìn nghề truyền thống cha ông.

Ở các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư, Lễ hội Lồng Tồng (xuống đồng) được tổ chức trang trọng tại nhiều xã như Cát Tiên 2, Quảng Hòa, Nam Đà, Đắk Sắk. Phần lễ diễn ra thành kính với nghi thức cúng Thần Nông, Thần Lúa, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng yên ấm; nghi thức cày tịch điền, gieo hạt mở đầu vụ mới đã thể hiện niềm tin và sự gắn bó bền chặt giữa con người với đất trời.

Bà Lương Thị Yên (60 tuổi, thôn Cát Điền, xã Cát Tiên 2) chia sẻ: “Từ sáng sớm, mọi người đã mặc trang phục đẹp nhất để đi hội. Được tham gia cúng lễ, nghe hát then, đánh đàn tính, tôi thấy vui vì con cháu sinh ra ở đây nhưng vẫn hiểu phong tục của tổ tiên”.

Phần hội diễn ra tưng bừng, trai gái các dân tộc Tày, Nùng, Thái, Mông hào hứng tham gia ném còn, kéo co, thi cấy, thi mâm cỗ cúng… Trong sắc áo rực rỡ, tiếng đàn tính, hát then, hát lượn, điệu múa xòe, múa sạp đậm đà bản sắc. Lễ hội không chỉ cầu mùa mà còn thắt chặt tình đoàn kết giữa các dân tộc trên vùng đất mới.

Tại các đình làng ở miền duyên hải, các lễ hội đình Đông An, Thủy Tú - Long Giang, Nghĩa Trũng Từ..., người dân thành kính dâng hương tưởng nhớ tiền nhân, cầu cho quốc thái dân an. Lễ hội đình không chỉ là sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là dịp ôn lại truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.

Lễ hội xuân là dịp phô diễn vẻ đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống

Lễ hội xuân là dịp phô diễn vẻ đẹp của các giá trị văn hóa truyền thống

Phô diễn vẻ đẹp văn hóa truyền thống trong sắc xuân

Lễ hội đầu xuân cũng là dịp để các trò chơi dân gian, các loại hình nghệ thuật truyền thống, kho tàng dân ca, dân vũ, dân nhạc có dịp phô diễn vẻ đẹp, khẳng định sức sống mạnh mẽ. Các làn điệu dân ca ba miền, quan họ, ca trù, tuồng, chèo, chầu văn, hò bả trạo, lý, bài chòi… hòa quyện cùng nhạc cụ dân tộc tạo cho người trẩy hội cảm giác trở về với cội nguồn. Bên cạnh đó, những bài hát ngợi ca Đảng, Bác Hồ, ngợi ca đất trời quê hương vào xuân tươi đẹp, ngợi ca cuộc sống từng ngày thay đổi cũng vang lên.

Ở phố núi Đà Lạt, sắc xuân càng thêm lung linh với Lễ hội Hoa mai anh đào; chương trình “Giấc mơ hoa mai anh đào giữa lòng Thung Lũng”. Hoa mai anh đào nở rộ, nhuộm hồng khắp phố, thu hút du khách khắp nơi về thưởng ngoạn. Những hội chợ xuân, chương trình nghệ thuật mừng Đảng - mừng Xuân diễn ra sôi nổi tại các phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Viên - Đà Lạt, Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Phan Thiết tạo nên bức tranh xuân đa sắc, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại. Cùng với các lễ hội văn hóa, hoạt động thể dục, thể thao cũng diễn ra sôi nổi như Giải leo núi Cấm tại Phú Quý, Giải chạy vượt đồi cát tại Mũi Né, Giải đua thuyền phường Bắc Gia Nghĩa, đua thuyền trên sông Cà Ty, các giải bóng chuyền, bóng đá, karate, pickleball, cờ tướng… ở nhiều xã, phường đã thu hút đông đảo người dân tham gia. Đặc biệt, tinh thần thượng võ thể hiện qua hội vật truyền thống ở xã Tân Hà Lâm Hà. Tiếng trống thúc giục, tiếng reo hò vang dậy mỗi khi đô vật bước vào sới. Thi đấu quyết liệt nhưng cao thượng, các đô vật thể hiện sức mạnh, sức bền, ý chí và bản lĩnh.

Biểu diễn cồng chiêng nối dài tình đoàn kết các dân tộc trong ngày hội

Biểu diễn cồng chiêng nối dài tình đoàn kết các dân tộc trong ngày hội

Theo thống kê, trong dịp tết và mùa lễ hội xuân năm nay, toàn tỉnh tổ chức 241 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch, trong đó có 220 hoạt động cấp xã và 21 hoạt động cấp tỉnh. Qua mỗi lễ hội đua thuyền, mỗi sới vật, mỗi tiếng chiêng, mỗi lễ xuống đồng, chúng ta nhận thấy những giá trị văn hóa dân tộc cùng các loại hình nghệ thuật truyền thống vẫn đang được bảo tồn, gìn giữ và phát huy trong đời sống, làm cho mùa xuân quê hương thêm tươi vui, ý nghĩa.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh: “Lễ hội đầu xuân không chỉ là sinh hoạt văn hóa tinh thần mà còn là không gian kết nối cộng đồng, hun đúc tình yêu quê hương và gìn giữ bản sắc dân tộc. Chúng tôi định hướng tổ chức lễ hội trang trọng, văn minh, an toàn; đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch bền vững. Mỗi người dân chính là chủ thể sáng tạo, gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống”.

Quỳnh Uyển .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/khap-noi-tung-bung-le-hoi-427220.html