Hơn 10 năm sống cảnh nắng bụi mưa lầy, dân tái định cư kêu trời

Dù dân vào sinh sống hơn 10 năm nhưng các tuyến đường tại Khu tái định cư Hòa Liên 4, Đà Nẵng vẫn chưa hoàn thành, trời nắng bụi mịt mù, trời mưa lầy lội bùn đất.

10 năm sống khốn khổ

Ngày 21/5, ghi nhận của PV VTC News, hầu hết các tuyến đường tại Khu tái định cư Hòa Liên 4, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng chỉ là đất, đá cấp phối và cỏ dại dù người dân đã xây dựng nhà cửa, sinh sống ổn định hơn 10 năm qua.

Sau mấy ngày có mưa đầu mùa, nhiều điểm của các tuyến đường đọng những hục nước và bùn khá lớn, sâu. Tại những nơi không đọng nước thì đá cấp phối lổm nhổm, mỗi khi có xe chạy qua, bụi bay mù mịt, xộc thẳng vào nhà dân.

Quan sát, cả khu tái định cư, chỉ một vài tuyến đường được thảm nhựa. Hệ thống miệng cống thoát nước dù có nhưng bị cỏ cây, đất đá vùi lấp khiến khi có mưa, lòng đường trở thành những mương nước.

Theo anh Trần Văn Lâm (trú tổ 4, thôn Quang Nam 4, xã Hòa Liên), gia đình anh thuộc diện tái định cư, về đây nhận đất, xây nhà ổn định cuộc sống nhưng nhiều năm qua không thấy Nhà nước làm đường nhựa.

Đường rải đá cấp phối, mùa nắng nóng bụi bay mù mịt.

Đường rải đá cấp phối, mùa nắng nóng bụi bay mù mịt.

Khi chúng tôi đến nhận đất, chính quyền địa phương cho biết sẽ thảm nhựa, hoàn thành tuyến đường nhưng đến nay tuyến đường tôi ở và nhiều tuyến khác trong Khu tái định cư Hòa Liên 4 này vẫn chỉ có bó vỉa, còn lại là đất và đá cấp phối. Người dân kiến nghị nhiều lần nhưng vân không thấy động tĩnh gì”, anh Lâm cho biết.

Còn theo ông Bùi Tiến Chung (trú tổ 3, thông Quang Nam 5), ông cũng như những người dân trong tổ rất bức xúc vì chính quyền không thực hiện lời hứa với dân, không hoàn thành các tuyến đường.

Chúng tôi về làm nhà, sinh sống tại khu tái định cư này nhiều năm nhưng đường thì không thấy cơ quan có chức năng hoàn thiện. Nắng bụi, mưa lầy, không còn cách nào khác, người dân trong tổ chúng tôi phải góp tiền mua đá dăm về đổ, san phẳng để đi lại. Đường toàn bùn đất, không đổ đá thì mùa mưa sẽ phải lội bùn nước, rất khổ. Mà bỏ tiền đổ đá cấp phối thì mỗi khi nắng lên, xe chạy, bụi trắng cả vùng, thộc vào nhà”, ông Chung bức xúc.

Tương tự, nhiều hộ dân tại đây phản ánh, mỗi năm họ phải hai lần góp tiền mua đá về rải đường, thuê máy san gạt để đi. Mỗi lần như vậy, một gia đình cũng góp 500-700 nghìn đồng.

Chính quyền giao đất, cam kết sẽ sớm hoàn thiện hạ tầng giao thông nhưng hơn 10 năm nay không thực hiện”, ông Chung cho biết thêm.

Cũng sống tại Khu tái định cư Hòa Liên 4, bà Trang cho biết, bà và nhiều hộ dân về nhận đất, xây dựng nhà cửa từ năm 2012. Theo bà Trang, lúc đầu thấy đường đổ đá cấp phối, ai cũng nghĩ khi người dân sinh sống đông, ổn định thì đường sẽ được thảm nhựa nên yên tâm. Tuy nhiên, đến nay đã 12 năm qua, đường vẫn vậy, chỉ đất đá lổm chổm và cỏ cây dại mọc um tùm.

Ông Bùi Tiến Chung bày tỏ bức xúc vì nhiều năm qua phải sống cảnh nắng bụi mưa lầy tại khu tái định cư.

Ông Bùi Tiến Chung bày tỏ bức xúc vì nhiều năm qua phải sống cảnh nắng bụi mưa lầy tại khu tái định cư.

Cũng chung nỗi bức xúc, ông Võ Văn Sâm (trú tổ 2, thôn Quang Nam 4) cho biết, người dân phải ánh rất nhiều đến chính quyền thôn, xã, huyện nhưng không nhận được câu trả lời về thời hạn xây dựng hoàn thiện đường.

Nắng thì bụi, mưa lầy lội. Đường trong khu tái định cư mà đất đá nhổm nhổm, phân trâu bò khắp nơi. Chúng tôi kiến nghị nhiều năm nay nhưng có thay đổi gì đâu. Chúng tôi không biết phải kêu ai nữa”, ông Sâm nói.

Chờ đến bao giờ?

Bức xúc, hơn 10 năm qua, người dân Khu tái định cư Hòa Liên 4 nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng từ xã đến huyện và tại nhiều cuộc tiếp xúc cử tri.

Theo phản ánh của người dân, khu tái định cư chưa hoàn thiện đồng bộ hạ tầng đã bố trí dân thuộc diện di dời giải tỏa từ các dự án về đây tái định cư là bất cập.

Thêm nữa, khi dân đã nhận đất, làm nhà, sinh sống ổn định hơn 10 năm nhưng hệ thống hạ tầng vẫn bỏ mặc như hiện nay là cơ quan chức năng thiếu trách nhiệm với dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Hòa Vang mới đây, trước phản ánh của người dân, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, cơ quan chức năng đang đẩy nhanh tiến độ trong quá trình xác định cao trình của nền đường để trải nhựa nhằm tránh ngập lụt vào mùa mưa.

Với tư cách là lãnh đạo Sở Xây dựng, tôi cam kết sẽ thực hiện xây dựng sớm nhất cho bà con. Hy vọng trong thời gian 3 tháng, những thủ tục này sẽ được đảm bảo. Xin hứa với bà con cử tri và đoàn đại biểu quốc hội điều này”, lãnh đạo Sở Xây dựng cam kết.

Các tuyến đường tại khu tái định cư hoàn thành bó vỉa nhưng hơn 10 năm nay vẫn không được hoàn thiện thảm nhựa.

Các tuyến đường tại khu tái định cư hoàn thành bó vỉa nhưng hơn 10 năm nay vẫn không được hoàn thiện thảm nhựa.

Trước cam kết này của Sở Xây dựng, ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho rằng, người dân đang bức xúc, đang cần thiết và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để đóng góp ý kiến thực tế nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất về cao trình nền đường khu vực tái định cư này.

Sau khi có ý kiến, đề nghị Sở Xây dựng làm sớm việc này. Sở Xây dựng cam kết trong thời gian 3 tháng. Bây giờ là tháng 5 thì tôi yêu cầu đến tháng 8 sở phải có thông tin chính thức cuối cùng để triển khai. Tôi đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng cũng phải đẩy nhanh tiến độ. Tiếp xúc cử tri lần sau, yêu cầu phải có báo cáo kết quả khi nào thì hoàn thành xong việc thảm nhựa, cụ thể ở đây là 9 tuyến đường trong Khu tái định cư Hòa Liên”, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Được biết, các tuyến đường Khu tái định cư Hòa Liên 4 do Công ty CP Vật liệu xây dựng, Xây lắp và Kinh doanh nhà Đà Nẵng triển khai. Tuy nhiên, nhiều năm trước, dự án này dính sai phạm liên quan đến san lấp. Sau đó, dự án được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng điều hành cho đến nay.

Châu Thư

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/hon-10-nam-song-canh-nang-bui-mua-lay-dan-tai-dinh-cu-keu-troi-ar872484.html