Hơn 100 triệu đồng giúp đỡ cháu Nguyễn Minh Hoàng

Mục 'Nghĩa tình đồng đội', Báo Quân đội nhân dân số ra ngày 21-6-2023 đăng bài 'Cháu bé bị viêm não úng thủy là con bộ đội mong được giúp đỡ' phản ánh trường hợp cháu Nguyễn Minh Hoàng, sinh năm 2018, là con của Thượng úy Nguyễn Dũng Anh, công tác tại Phòng Hậu cần, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không-Không quân, sinh sống tại tổ 1A, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng bị mắc bệnh viêm não úng thủy, sức khỏe nguy kịch.

Cháu Nguyễn Minh Hoàng lúc mới sinh ra khỏe mạnh bình thường như những đứa trẻ khác. Thế nhưng, khi được 3 tháng tuổi thì cháu có biểu hiện hay bỏ ăn, quấy khóc, nôn mửa. Gia đình đưa cháu đi khám ở Bệnh viện Nhi Trung ương thì phát hiện bị viêm não úng thủy bẩm sinh. Điều trị tại bệnh viện trong nước, bệnh tình của cháu không thuyên giảm. Được sự tư vấn của các bác sĩ, gia đình quyết định đưa cháu sang Singapore chữa trị. Kinh phí chữa trị cho cháu tại Singapore là 1,6 tỷ đồng. Để có số tiền này, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi và một phần được sự hỗ trợ của cộng đồng mạng. Rất may, sau điều trị, sức khỏe của cháu hồi phục tốt. Tuy nhiên, đầu tháng 5 vừa qua, cháu liên tục đau đầu, nôn mửa, ngủ li bì, ăn uống kém, biểu hiện của áp lực nội sọ tăng và phù não. Gia đình gấp rút đưa cháu sang Singapore khám, các bác sĩ cho biết phải mổ nếu không sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Kinh phí ca mổ khoảng 500 triệu đồng... Gia đình cháu Nguyễn Minh Hoàng chưa biết lấy đâu số tiền lớn như vậy, trong khi số tiền gần 1 tỷ đồng vay mượn để điều trị trước đây cũng chưa trả hết...

 Đại diện hội phụ nữ 3 phòng (Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật), Sư đoàn 363 trao số tiền hỗ trợ gia đình Thượng úy Nguyễn Dũng Anh.

Đại diện hội phụ nữ 3 phòng (Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật), Sư đoàn 363 trao số tiền hỗ trợ gia đình Thượng úy Nguyễn Dũng Anh.

Hoàn cảnh gia đình Thượng úy Nguyễn Dũng Anh hết sức khó khăn, vợ không có việc làm ổn định, con thứ hai của anh Dũng Anh mới được 20 tháng tuổi. Việc lo chi phí đưa cháu Hoàng sang Singapore và tái khám nhiều lần khiến kinh tế gia đình càng thêm kiệt quệ... Ngay sau khi báo đăng, nhiều tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm đã gửi lời thăm hỏi, động viên, đồng thời ủng hộ tiền giúp cháu Hoàng chữa bệnh. Số tiền mà gia đình anh Dũng Anh nhận được qua tài khoản đến thời điểm này là hơn 100 triệu đồng, trong đó hội phụ nữ 3 phòng (Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật) Sư đoàn 363 ủng hộ 10.700.000 đồng...

Cuối tháng 6 vừa qua, các bác sĩ đã thực hiện thành công ca mổ cho cháu Hoàng. Hiện nay, cháu Hoàng đã qua cơn nguy kịch và được đưa về tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại nhà... Chia sẻ với chúng tôi, Thượng úy Nguyễn Dũng Anh xúc động cho biết: “Nhờ có các tấm lòng hảo tâm mà gia đình tôi có thêm điều kiện chữa bệnh cho cháu. Thay mặt gia đình, tôi xin gửi lời cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã kịp thời phản ánh, cảm ơn các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm, cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 363... đã quan tâm, động viên, giúp đỡ”.

Bài và ảnh: CAO THANH ĐÔNG (HT: 3KC - 803, Kiến An, Hải Phòng)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/hon-100-trieu-dong-giup-do-chau-nguyen-minh-hoang-734163