Hơn 15.000 con cá giống được phóng sinh tại Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh

Sáng 2/2 (tức 23 tháng Chạp năm Quý Mão), thành phố Lào Cai phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh tái tạo nguồn lợi thủy sản.

 Các đại biểu tham dự ngày hội.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Ngày hội nằm trong chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và Lễ hội đền Thượng Xuân Giáp Thìn 2024.

Dự ngày hội có Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Lào Cai; đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các phòng, ban, đoàn thể, hội, xã, phường và đông đảo Nhân dân trên địa bàn thành phố.

 Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai mừng tuổi các cụ cao niên.

Lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai mừng tuổi các cụ cao niên.

 Các đại biểu tham gia phóng sinh.

Các đại biểu tham gia phóng sinh.

Tại ngày hội, có hơn 15.000 con cá giống cáᴄ loại như chép, trôi, trắm, mè và gần 100 con chim (bồ câu, chim sẻ) được thả phóng sinh. Ngoài ra, các tăng ni, phật tử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lào Cai và người dân cũng dâng nhiều cá giống để phóng sinh tại ngày hội.

 Các đại biểu thả giống phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Các đại biểu thả giống phóng sinh nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Việc tổ chức Ngày hội bảo vệ môi trường, thả giống phóng sinh dịp 23 tháng Chạp góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhu cầu đời sống tín ngưỡng của Nhân dân; góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; tái tạo nguồn lợi thủy sản, phát triển nguồn tài nguyên, giữ cân bằng sinh thái và tăng cường ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

 Người dân tham gia thả cá sau lễ cúng ông Công, ông Táo.

Người dân tham gia thả cá sau lễ cúng ông Công, ông Táo.

 Người dân đi thả cá bỏ rác thải vào thùng nhằm bảo vệ môi trường.

Người dân đi thả cá bỏ rác thải vào thùng nhằm bảo vệ môi trường.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-15000-con-ca-giong-duoc-phong-sinh-tai-ngay-hoi-bao-ve-moi-truong-tha-giong-phong-sinh-post379279.html