Hơn 25 triệu được trao tới người mẹ ung thư có con nhỏ bệnh tật
Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Liễn vui mừng gửi lời cảm ơn tới quý báo và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình chị.
Ngày 1/4, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cùng lãnh đạo xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trao số tiền hơn 25 triệu đồng là tấm lòng của bạn đọc gửi tới hoàn cảnh gia đình chị Lê Thị Liễn.

Phóng viên kết chuyển tấm lòng bạn đọc tới gia đình chị Liễn.
Chị Liễn là nhân vật trong bài viết "Cám cảnh con nhỏ bệnh tật chăm mẹ ung thư liệt giường" đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống).
Chị Lê Thị Liễn lấy chồng ở cái tuổi được cho là "ế chỏng, ế chơ". Cuộc sống chỉ dựa vào đám ruộng, mảnh vườn nên đôi lúc chẳng đủ ăn. Trong sự đợi chờ tưởng vô vọng, phải 5 năm sau ngày cưới, vợ chồng chị mới có con.
Cứ ngỡ cuộc sống dù khó vẫn đủ đầy tình cảm sẽ cứ thế trôi đi, nhưng khi đứa con chưa tròn 3 tuổi, chồng chị Liễn gặp bạo bệnh qua đời. Từ ngày đó, mẹ con chị côi cút bám víu lấy nhau mà sống.
Nhà nghèo, con nhỏ cũng hay bệnh tật, làm đám ruộng chẳng đủ tiền ăn, tiền thuốc nên chị Liễn ra chợ buôn bán nhỏ. Khi ế khách, ai thuê gì chị làm nấy. Gần chục năm trời, người phụ nữ tần tảo mọi việc để nuôi con.

Mẹ con chị Liễn cùng đau ốm liên miên.
Nhưng rồi tai họa dần giáng xuống gia đình đáng thương này. Đầu năm 2024, chị Liễn nhận tin mình bị ung thư. Sau đó không lâu, con trai chị là cháu Phan Lê Tấn Lộc (2014) cũng bị bệnh phải phẫu thuật. Hai mẹ con chị Liễn đi viện đều phải nhờ người thân và làng xóm hỗ trợ. Những ngày chị đi trị bệnh, tài sản ít ỏi trong nhà cũng bị nước lũ cuốn trôi, gây hư hại.
Nhìn những bệnh nhân khác có người chăm lúc đau, lúc kết thúc hóa trị, còn bản thân chị phải một mình chống chọi mà chị càng thêm tủi thân. Nhưng dường như đã quen với những khó khăn, chị quệt vội dòng nước mắt để chiến đấu với bệnh tật.

Chị Liễn tự mình vào viện hàng tháng để trị bệnh.
Nhận số tiền 25.875.000 đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo sức khỏe và Đời sống, chị Liễn vô cùng vui mừng. Sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm giúp chị và con nhỏ vơi bớt khó khăn trong quá trình chữa bệnh nan y. Hiện hằng tháng, chị vẫn một mình vào Bệnh viện Trung ương Huế để điều trị, hóa trị.
"Nhờ báo viết bài mà hoàn cảnh của tôi được biết đến và có nhiều người giúp đỡ. Nhận quà của bạn đọc tôi rất vui mừng và biết ơn. Qua quý báo tôi chân thành gửi lời cảm ơn đến những nhà hảo tâm đã quan tâm hoàn cảnh gia đình", chị Liễn chia sẻ.
Ông Lê Văn Đặng, Chủ tịch UBND xã Duy Ninh cho biết, hoàn cảnh của gia đình chị Liễn rất khó khăn khi 2 mẹ con côi cút nuôi nhau và cùng bệnh tật.
"Thời gian qua chính quyền cùng người dân địa phương cũng quan tâm, chia sẻ cùng khó khăn của gia đình chị Liễn. Qua đây cũng cảm ơn quý báo và bạn đọc đã giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều hoàn cảnh khác được kết nối, giúp đỡ", ông Đặng cho biết.