Hơn 50 năm tìm bố ruột, người đàn ông không ngờ cả hai sống gần nhau, cùng thành phố

Người đàn ông không ngờ bố và anh em ruột sống chung thành phố với mình bao năm.

Gần đây, mạng xã hội được phen xúc động trước câu chuyện tìm lại cội nguồn của chú Nguyễn Văn Hải (SN 1970, TP.HCM). Thậm chí, có người đã rơi nước mắt khi biết chú và bố ruột sinh sống cùng thành phố suốt bao năm qua nhưng chưa từng gặp mặt lần nào.

Mòn mỏi tìm bố khi thông tin ít ỏi

Chú Hải cho biết, mẹ chú tên Liệu, quê gốc tại Bình Định. Trước năm 1970, bà có chồng và một con trai. Chồng đi lính vắng nhà, bà đã bỏ quê đi xứ, dẫn theo con trai 8 tuổi vào Sài Gòn mưu sinh.

Sau đó, bà Liệu gặp ông Nguyễn Văn Niên (gốc Quảng Ngãi) đi làm thuê công trình tại thành phố. Khi ấy, người đàn ông này cũng có vợ và 4 người con ở quê.

Qua thời gian tiếp xúc, bà Liệu và ông Niên đã nảy sinh tình cảm rồi sinh ra một con trai, đặt tên Hải. Năm 1971, bà đưa hai con trai về quê và không trở lại TP.HCM. Bà cũng cắt đứt liên lạc với người đàn ông Quảng Ngãi từ đó.

Sau này, bà Liệu kết hôn và sinh thêm 3 người con. Thỉnh thoảng bà có nhắc tới chuyện bố ruột của chú Hải nhưng không có chút thông tin nào để tìm kiếm. "Gia đình bên ngoại của tôi vẫn ở Bình Định. Còn tôi khi trưởng thành đã vào TP.HCM lập nghiệp và sinh sống cho đến bây giờ", chú chia sẻ trên kênh YouTube Tuấn Vỹ kết nối yêu thương.

Hình ảnh chú Hải và bố mẹ ngày bé.

Hình ảnh chú Hải và bố mẹ ngày bé.

Vừa dứt lời, chú Hải cho biết, bà Liệu đã qua đời nên mọi thông tin về bố ruột chú chỉ có người anh trai cùng bố khác mẹ biết. Theo đó, chú biết được con trai lớn của bố mình tên Thọ, ở gần Chợ Bình Thới (nay thuộc quận 11). Chú dựa vào đó đi tìm bố suốt nhiều năm nay nhưng không chút manh mối.

"Qua lời anh trai tôi nói, bố ruột của tôi đã lớn tuổi. Tôi không dám hi vọng bố còn sống. Tôi mong tìm được anh chị em, bà con, người thân trong dòng họ để được nhận tổ tiên, cho con cháu tìm về cội nguồn”, chú Hải nói

Sau đó chú chia sẻ câu chuyện của mình trên kênh Tuấn Vỹ. Ngờ đâu có người nhà bên nội xin được kết nối để xác nhận thông tin.

Ngỡ ngàng khi sống chung thành phố với bố bao năm

Người lên tiếng xác nhận là chú Vân (62 tuổi, TP.HCM). Chú là con thứ 4 của ông Niên với vợ cả. Người này cho biết đã xem đoạn video chia sẻ thông tin của chú Hải và chắc chắn đó là em trai của mình.

Khi nhìn thấy chú Hải qua video, chú Vân càng chắc chắn hơn chuyện cả hai là anh em cùng huyết thống. Bởi chú Hải rất giống ông Niên. Đặc biệt mọi thông tin cả hai trao đổi đều trùng khớp.

Chú Hải trò chuyện với chú Vân.

Chú Hải trò chuyện với chú Vân.

Qua lời kể của chú Vân, chú Hải mới biết nhà nội đã đi tìm 2 mẹ con chú suốt nhiều năm nay. Cả hai đều bất ngờ khi cùng ở TP.HCM, lại rất gần nhưng hơn 50 năm qua chưa từng thấy nhau.

Hồi bố còn sống. Bố kể hết mọi chuyện cho gia đình nghe. Mọi người đều biết bố có con với bà Liệu, con trai tên là Hải. Bố còn đưa tấm hình chụp cùng với em lúc em được khoảng 1 tuổi. Anh đã đăng bức ảnh đó lên mạng tìm nhiều lắm rồi mà không thấy em.

Trước lúc mất, bố cũng dặn các anh chị phải tìm em đó. Anh Thọ giờ cũng đã mất rồi. Anh may mắn được gặp em”, chú Vân tâm sự với em trai.

Được biết, sau khi bà Liệu bỏ về Bình Định, ông Niên có tới nhà em gái bà ở Phú Yên để tìm gặp bà nhưng không được. Kể từ lần đó, ông Niên không quay lại tìm mẹ con bà Hải nữa.

Sau này, ông Niên cũng tái hôn và có thêm 5 người con nữa. Họ đều sinh sống tại TP.HCM nhiều năm qua.

Khai Tâm

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/hon-50-nam-tim-bo-ruot-nguoi-dan-ong-khong-ngo-ca-hai-song-gan-nhau-202410220027206858.html