Hồn văn hóa dân tộc trong thời trang hiện đại
Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Nguyễn Anh Tuấn - chàng trai trẻ sinh năm 2004 hiện đang là sinh viên năm 3, Ngành Quản lý Văn hóa, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương đang dần khẳng định tên tuổi của mình trong lĩnh vực thiết kế thời trang với những dấu ấn riêng đậm chất dân tộc. Những bộ trang phục do anh thực hiện không chỉ là những bản thiết kế mang phong cách riêng mà còn góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về việc gìn giữ và lan tỏa truyền thống qua ngôn ngữ thời trang hiện đại.

Nhà thiết kế Nguyễn Tuấn Anh và thiết kế “Múa điệu xòe hoa”.
Ngay từ khi còn nhỏ, Anh Tuấn đã nuôi dưỡng trong mình ước mơ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Để thỏa mãn đam mê, Anh Tuấn bắt đầu bằng những thứ đơn giản và giản dị nhất từ việc thiết kế trang phục cho búp bê, Anh Tuấn thỏa sức sáng tạo cho mình qua những bản thiết kế riêng. Không chỉ vậy, từ thời trung học phổ thông, khi trường có những cuộc thi thiết kế trang phục tái chế bằng những chất liệu rất đơn giản như báo và túi nilon, Anh Tuấn đều hăng hái tham gia.
"Cơ duyên đưa tôi đến với thiết kế thời trang bắt nguồn từ niềm đam mê cái đẹp và sự sáng tạo từ thuở nhỏ. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản dùng những chiếc túi nilon để tạo ra trang phục cho vui. Song, dần dần, niềm vui ấy trở thành đam mê thực sự. May mắn là gia đình và bạn bè luôn ủng hộ, đặc biệt luôn động viên tinh thần và tạo điều kiện để tôi học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng” - Tuấn chia sẻ.
Là người con của mảnh đất Yên Bái, Anh Tuấn luôn ấp ủ mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của văn hóa vùng cao đến với công chúng qua từng thiết kế. Trong từng bộ trang phục, anh luôn lồng ghép những nét đặc trưng của quê hương như hoa văn thổ cẩm, sắc màu dân tộc, những nét văn hóa riêng của vùng miền... Tất cả đều được thể hiện bằng phong cách hiện đại, sang trọng nhưng vẫn giữ được giá trị dân tộc nguyên bản.
Anh Tuấn bộc bạch: "Là người con của Yên Bái, tôi lớn lên giữa sắc màu thổ cẩm, những điệu múa xòe, tiếng khèn và các lễ hội truyền thống. Những nét văn hóa ấy đã in sâu vào tâm trí tôi như một phần máu thịt. Có những lúc, khi nhìn thấy các cô, các bác miệt mài dệt vải hay ngắm những bộ trang phục dân tộc rực rỡ trong lễ hội, tôi tự hỏi: Tại sao vẻ đẹp này lại chỉ quanh quẩn ở vùng núi quê mình? Chính câu hỏi ấy đã thôi thúc tôi mang bản sắc dân tộc vào thời trang hiện đại, để nhiều người có thể thấy, hiểu và trân trọng những giá trị văn hóa mà tôi may mắn được thừa hưởng”.
Để thiết kế nên một bộ trang phục, Tuấn thường bắt đầu tìm những nguồn cảm hứng từ văn hóa có thể là họa tiết thổ cẩm, câu chuyện dân gian hay hình ảnh lễ hội. Sau đó là nghiên cứu, phác thảo, chọn chất liệu truyền thống như thổ cẩm hay lụa, rồi may mẫu và hoàn thiện. Mỗi thiết kế không chỉ là trang phục mà là cách kể một câu chuyện văn hóa bằng ngôn ngữ thời trang.Trong đó, cái khó khăn lớn nhất là giữ được hồn dân tộc mà vẫn phù hợp với thẩm mỹ hiện đại. Họa tiết truyền thống rất đẹp nhưng nếu phối không khéo sẽ dễ bị rối hoặc lỗi thời.
"Tôi luôn bắt đầu bằng sự tôn trọng văn hóa, hiểu rõ ý nghĩa họa tiết, chất liệu, câu chuyện gốc. Sau đó, tôi sẽ tinh giản chi tiết, chọn phom dáng hiện đại, màu sắc hài hòa để dễ ứng dụng trong đời sống. Cái cốt lõi là giữ tinh thần nhưng ngôn ngữ thể hiện thì phải gần gũi với người mặc hôm nay. Đó là cách tôi dung hòa giữa truyền thống và hiện đại” - Tuấn cho biết.
Cột mốc quan trọng nhất đưa Nguyễn Anh Tuấn đến gần hơn với thời trang chuyên nghiệp là khi anh thử sức thiết kế trang phục dân tộc cho Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2023, hai thiết kế mang tên "Xôi ngũ sắc” và "Múa điệu xòe hoa”, nhanh chóng ghi dấu ấn tại chương trình và đón nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.
Không chỉ vậy, Nguyễn Anh Tuấn đã góp mặt trong nhiều chương trình thời trang lớn nhỏ trải dài khắp cả nước như Tây Bắc Fashion Show (Yên Bái), Bước chân trên đá (Hà Giang), Tinh hoa cố đô (Ninh Bình), Mây Fashion (Hà Giang)... Gần đây nhất, Nguyễn Anh Tuấn đã tham gia cuộc thi thiết kế trang phục diễu hành thuộc khuôn khổ Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2025 với thiết kế "Dạ vũ hoa ban” được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp tinh khôi và sức sống mãnh liệt của hoa ban - một loài hoa biểu tượng của Tây Bắc, mang đến vẻ đẹp vừa thanh thoát, vừa kiêu sa, tái hiện sự tinh khôi và sức sống mãnh liệt của núi rừng.
Thiết kế này là một màn trình diễn rực rỡ sắc hồng của loài hoa biểu tượng vùng Tây Bắc với kiểu dáng mềm mại, uyển chuyển như đang bung nở theo từng chuyển động. "Dạ vũ hoa ban” như một vũ điệu mùa xuân - nơi nét hiện đại giao hòa cùng bản sắc dân tộc, tạo nên một hình ảnh vừa dịu dàng nhưng đầy tự hào và cuốn hút.

Thiết kế "Dạ vũ hoa ban”.
Trong tương lai, Anh Tuấn mong muốn sẽ có nhiều cơ hội để lan tỏa nhiều hơn nữa những nét văn hóa dân tộc qua từng bộ trang phục do chính mình thiết kế. Anh luôn khao khát xây dựng một thương hiệu riêng của bản thân, đối với anh, thời trang không chỉ là những bộ trang phục khoác lên người mà còn là một phương tiện kết nối giữa quá khứ và hiện tại - là nơi mỗi một bộ sưu tập là một câu chuyện văn hóa, một phần tâm hồn của quê hương, mảnh đất Tây Bắc.
Bên cạnh đó, Anh Tuấn cũng hy vọng sẽ trở thành người truyền cảm hứng cho các bạn trẻ dám theo đuổi đam mê và tự tin với bản sắc của mình. Anh mong rằng qua những thiết kế của mình, các bạn trẻ sẽ thêm yêu văn hóa dân tộc, tự hào về quê hương và mạnh dạn gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống qua nhiều hình thức sáng tạo khác nhau. Với Tuấn, ước mơ không chỉ là sự nghiệp cá nhân mà còn là hành trình kết nối, lan tỏa và giữ gìn di sản văn hóa của cộng đồng.
Đồng Thị Hồng Phương (152 Nguyễn Đình Hoàn, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội)