Hồng Ánh và Thanh Hằng tái xuất trong phim mới 'Mesdames Thanh Sắc'

'Mesdames Thanh Sắc' lấy cảm hứng từ sự kiện có thật gây rúng động Sài Gòn vào năm 1963, do Thắng Vũ đạo diễn. Được đầu tư mạnh về sản xuất từ xây dựng bối cảnh Sài Gòn xưa xa hoa, phục trang lộng lẫy, âm nhạc bắt tai và dàn diễn viên thực lực.

"Mesdames Thanh Sắc" xoay quanh cuộc đời của đại mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) - bà chủ vũ trường Kim Đô vô cùng giàu có và sở hữu nhiều kim cương. Từng một thời gắn bó, hai người phụ nữ xảy ra cuộc giằng co căng thẳng dẫn đến những sự kiện gây rúng động.

Trong teaser trailer, vũ trường Kim Đô hiện thân như một thánh đường lộng lẫy giữa lòng Sài Gòn hoa lệ, nơi ánh đèn rực rỡ che đậy những cuộc chơi quyền lực và tham vọng đầy toan tính.

Bộ phim điện ảnh do nhà sản xuất Live On, nhà sản xuất Phạm Thanh Hằng thực hiện, CJ HK Entertainment phát hành, phim chính thức ấn định lịch khởi chiếu vào ngày 19/6.

Tám năm sau "Tháng năm rực rỡ", Thanh Hằng và Hồng Ánh tái xuất trên cùng một màn ảnh, nhưng ở hai chiến tuyến đối lập. Thanh Hằng rũ bỏ hoàn toàn hình tượng xinh đẹp, thanh lịch thường thấy. Cô hóa thân xuất thần vào vai đệ nhất vũ nữ, mang trong mình nỗi bi kịch của một kiếp hồng nhan dựa trên câu chuyện có thật, sẵn sàng bước vào vòng xoáy khốc liệt.

Những gì được hé lộ cho thấy, cuộc đối đầu giữa Cầm Thanh (Thanh Hằng) và Madame Sắc (Hồng Ánh) có thể chỉ là bề nổi của một cấu trúc quyền lực phức tạp hơn. Sự xuất hiện của Văn Mai Hương cũng khiến công chúng tò mò. Liệu đây có phải là một vai diễn thú vị sau "Thỏ ơi" của Văn Mai Hương.

Teaser trailer còn được cộng hưởng bởi loạt thoại sắc lẹm, lạnh lùng "Đệ nhất thì cũng chỉ là đệ nhất" đã đủ phơi bày bản chất phân tầng ngầm. Đó không còn là sự cạnh tranh đơn thuần, mà là cuộc hạ bệ không khoan nhượng. Cuộc chơi nhanh chóng nâng cấp mức độ sát thương, câu "Cầm Thanh đã hết thời rồi" buông nhẹ từ bà Madame Sắc (Hồng Ánh) lại sắc như lưỡi dao, rạch thẳng vào lòng tự trọng của đệ nhất mỹ nhân Cầm Thanh (Thanh Hằng). Hai chữ "hết thời" hóa ra lại thành lời kết án phủi sạch mọi hào quang và giá trị, đẩy cô thành chiếu dưới, bị thời cuộc đẩy lùi.

Hồng Ánh và Văn Mai Hương tạo hình trong phim mới.

Căng thẳng chính thức chạm đỉnh khi câu nói "Cái mạng mày là của tao" vang lên thì ranh giới đạo đức gần như bị xóa bỏ. Quyền lực lúc này không dừng ở chi phối, mà tiến thẳng đến quyền sinh sát, khi sự tồn tại của một con người bị đặt vào tay kẻ khác.

Chỉ một giờ sau khi tung trailer, nhà sản xuất tiếp tục công bố teaser poster, đóng vai trò như một "kết quả" vế sau giải đáp cho những mâu thuẫn ngầm vừa được gieo rắc. Trên poster mang phong cách retro thập niên 1960, hình ảnh Cầm Thanh (Thanh Hằng) hiện lên đầy ám ảnh. Vẻ kiều diễm từng làm nên danh xưng "đệ nhất vũ nữ" nay chỉ còn lại những mảng da bong tróc, loang lổ vết máu và sẹo chằng chịt.

Tạo hình mới của Thanh Hằng trong vai chính Cẩm Thanh.

Tạo hình mới của Thanh Hằng trong vai chính Cẩm Thanh.

Linh Thùy Linh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/hong-anh-va-thanh-hang-tai-xuat-trong-phim-moi-mesdames-thanh-sac-192260403124028967.htm