Từ nhà thiết kế trang phục dân tộc đến nam sinh Sân khấu Điện ảnh
Lê Trọng Phúc (sinh năm 2004) không còn là cái tên xa lạ trong giới mộ điệu thời trang khi sở hữu những thiết kế ấn tượng tại Miss Grand Vietnam. Thế nhưng, khi đang ở ngưỡng cửa thành công với vai trò nhà thiết kế, chàng trai trẻ lại quyết định thực hiện một cuộc 'rẽ ngang' đầy táo bạo: Chinh phục 'tấm vé' vào trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ những bản vẽ trên giấy đến ánh đèn sân khấu, hành trình chuyển mình của Phúc là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát khao định nghĩa lại bản thân trong nghệ thuật.
Lê Trọng Phúc (sinh năm 2004) hiện đang theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Từ sở thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Bắc bộ, Phúc đã biến nó thành nguồn cảm hứng để phát triển bản thân trong nghệ thuật và góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu. Hành trình của Phúc hoàn toàn không dễ dàng, nhưng bằng sự nỗ lực, kiên trì và niềm đam mê cháy bỏng, anh đã gặt hái được những thành công bước đầu đáng ngưỡng mộ.

Lê Trọng Phúc (sinh năm 2004) hiện đang theo học tại trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Sau khi tốt nghiệp THPT, Phúc quyết định lên TP.HCM tham gia cuộc thi thiết kế trang phục văn hóa dân tộc của Miss Grand Vietnam 2023. Ban đầu Phúc nghĩ, bản thân sẽ theo đuổi con đường thiết kế, bởi anh yêu thích công việc này và cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy những thiết kế của mình tỏa sáng trên sân khấu.
May mắn hơn khi Phúc có cơ hội trở thành học trò của một nhà thiết kế có tiếng trong nghề. Tuy nhiên, thời điểm đó, anh vẫn chưa xác định được ngôi trường đại học phù hợp với bản thân. Theo lời khuyên của bạn bè, Phúc đăng ký nguyện vọng vào ngành Việt Nam học của trường Đại học Sư phạm TP.HCM, với hy vọng sẽ giúp anh có cơ hội làm truyền thông và nghệ thuật.

Từ sở thích tìm hiểu về văn hóa truyền thống Việt Nam, đặc biệt là văn hóa Bắc bộ, Phúc đã biến nó thành nguồn cảm hứng để phát triển bản thân trong nghệ thuật.
Trong quá trình học tập tại trường, Phúc tham gia Ban Kịch thuộc Câu lạc bộ Văn hóa Nghệ thuật của trường. Đây là cơ hội để Phúc thử sức ở một lĩnh vực nghệ thuật mới mà anh chưa từng trải nghiệm: diễn xuất.
Có được sự hỗ trợ và chỉ dẫn tận tình từ mọi người trong ban, Phúc dần cảm nhận được niềm đam mê với diễn xuất. Anh nhận ra rằng, trong thiết kế, anh chỉ đứng sau cánh gà và ngắm nhìn trang phục của mình tỏa sáng, nhưng khi đứng trên sân khấu, anh có thể hóa thân vào nhân vật và được khán giả biết đến.
Từ đó, Phúc quyết định chuyển hướng sang diễn xuất, mặc dù ban đầu chỉ nằm trong phạm vi Ban Kịch. Những bước đầu tiên trong lĩnh vực mới này rất khó khăn, khi anh còn khá “đơ” và lúng túng trong vai diễn đầu tiên. Thậm chí còn bị các anh chị đi trước phê bình. Tuy nhiên, Phúc không nản lòng, anh tiếp tục cố gắng học hỏi và trau dồi kỹ năng.

Hành trình của Phúc không dễ dàng, nhưng bằng sự nỗ lực, kiên trì và niềm đam mê cháy bỏng, anh đã gặt hái được những thành công bước đầu đáng ngưỡng mộ.
Bước ngoặt lớn đến với Phúc khi anh gặp được nghệ sĩ của Nhà hát Trần Hữu Trang đến hỗ trợ Ban Kịch. Người nghệ sĩ đã định hướng và chỉ dẫn Phúc rất nhiều, giúp anh khám phá bản thân và nhận ra khả năng của chính mình. Đồng thời, khuyên Phúc nên thi vào trường Sân khấu Điện ảnh. Đây là một quyết định thay đổi cuộc đời Phúc, bởi anh chưa từng dám nghĩ đến việc sẽ thi vào ngôi trường này. Tuy nhiên, được sự động viên và khích lệ từ người nghệ sĩ, Phúc đã quyết định thử sức bản thân.
Phúc quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh vào năm 2025, khi anh đang chuẩn bị lên năm ba trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Anh nghĩ rằng, đây là cơ hội cuối cùng để anh thực hiện ước mơ của chính mình.
Phúc tâm sự: "Thà mình thi, kết quả trượt trong năm nay và sẽ hối hận vì không làm hết sức, còn hơn mấy năm sau nhìn lại, mình hối hận vì tại sao không dám làm. Mình không thử sẽ không biết sức đến đâu, thi để mình chứng minh bản thân mình làm được, giúp mọi người thay đổi cách nhìn, mình dám nghĩ, dám làm, dám ước mơ và dám thực hiện".

Bước ngoặt lớn đến với Phúc khi anh gặp được người nghệ sĩ đã định hướng, chỉ dẫn, giúp anh khám phá bản thân và nhận ra khả năng của chính mình.
Trước kỳ thi (tháng 5 năm 2025), Phúc đã quyết tâm giảm cân để có được hình thể tốt nhất. Anh đã giảm từ 98kg xuống còn 84kg, khi trường Sân khấu Điện ảnh tuyển sinh (tháng 7 năm 2025).
Bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao độ, Phúc đã thi đậu vào ngành Diễn viên Kịch Điện ảnh – Truyền hình của trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM với số điểm 31.43, đứng top 8 đầu vào của ngành. Đây là một thành công lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Phúc.
Khi vào trường, Phúc bắt đầu xây dựng lại hình ảnh cá nhân, anh muốn trở nên đa dạng hơn, không chỉ là diễn viên, nhà thiết kế mà còn là người mẫu. Anh đã tham gia diễn các show thời trang và chụp ảnh rất nhiều.


Phúc muốn xây dựng hình ảnh đa dạng, không chỉ là diễn viên, nhà thiết kế mà còn là người mẫu.
Phúc chia sẻ: "Mình muốn truyền tải đến mọi người thông điệp, tuổi trẻ hãy theo đuổi đam mê và thực hiện những gì mình thực sự muốn, nếu đang hoang mang không biết mình có làm được hay không, mình cứ làm. Làm để cho bản thân mình sau này không phải hối tiếc. Không có con đường chinh phục đam mê nào là dễ dàng, có nhiều lúc bản thân sẽ cảm thấy nản, nhưng hãy cứ đứng lên, nỗ lực và phấn đấu, khi chín muồi bản thân sẽ thu được quả ngọt và kết quả xứng đáng".
Song, khó khăn tiếp theo mà Phúc gặp phải sau khi thi đỗ vào ngành Diễn viên kịch, điện ảnh – truyền hình là việc cân bằng giữa đam mê và kinh tế. Tính chất của việc học nghệ thuật đòi hỏi Phúc phải dành nhiều thời gian để luyện tập, trải nghiệm, tập các vở kịch, đi giao lưu, phụ các vở diễn để có thêm gắn kết và nhiều mối quan hệ trong nghề. Điều này khiến Phúc khó có thể tham gia thị trường lao động theo giờ quy định.
Thời gian đầu, Phúc vừa đi làm vừa học nghệ thuật, điều này khiến anh cảm thấy đuối sức vì không cân bằng được cả hai. Tuy nhiên, Phúc đã vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách biến đam mê thành nguồn thu nhập của bản thân. Anh lấn sân sang lĩnh vực người mẫu, đi diễn, chụp ảnh cho các nhãn hàng, tham gia casting phim, TVC để có thêm thu nhập. Dần dần, kinh tế của Phúc ổn định hơn, và anh đã cân bằng được việc học và việc làm.

Phúc quyết định thi vào trường Sân khấu Điện ảnh vào năm 2025, khi anh đang chuẩn bị lên năm ba trường Đại học Sư phạm TP.HCM.
Mặc dù còn trẻ, nhưng Lê Trọng Phúc đã đạt được những thành tích đáng tự hào riêng cho bản thân: Top 60 National Costume Miss Grand Vietnam 2023 (Trang phục Đoạn Khúc Trắng – do thí sinh Hồng Vy trình diễn). Bộ trang phục này được trình diễn tại các sự kiện lớn nhỏ về văn hóa của sở văn hóa và sinh viên, sau đó trở thành trang phục dân tộc do thí sinh Huỳnh Như Ý đại diện của Việt Nam trình diễn và dành được vị trí Á hậu 2 khi tham gia Miss Friendship International 2025; Top 40 National Costume Miss Grand Vietnam 2025 (Trang phục Đào Liễu – do diễn viên Phạm Yến trình diễn); Giải nhất Liên hoan các tiểu phẩm tuyên truyền trong đoàn thanh niên, thanh thiếu niên thành phố HCM năm 2024,...
Trong tương lai, Phúc sẽ tiếp tục phát triển và trau dồi bản thân để trở thành một diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp. Anh cũng ấp ủ dự định tham gia các cuộc thi sắc đẹp để thử sức mình.

Một câu nói của Mark Twain mà Phúc rất tâm đắc: "Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối tiếc về những điều mình đã không làm hơn là những điều mình đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, cho thuyền rời khỏi bến cảng an toàn. Hãy để gió căng buồm. Khám phá. Mơ ước. Tìm tòi". Đây là kim chỉ nam cho Phúc trong công việc và học tập. Anh chia sẻ: "Với một diễn viên, bến cảng an toàn chính là những vùng an toàn trong diễn xuất. Chỉ khi ra khơi, bạn mới biết mình có thể hóa thân sâu đến mức nào".
(Ảnh: NVCC)












