Hương Tết Việt trên đất Thái: Gói trọn tình quê vào nếp nương, lá dong

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, tại tỉnh Udon Thani – thủ phủ người Việt ở vùng Đông Bắc Thái Lan – hương lá dong và nếp mới lan tỏa khắp cộng đồng. Hội thi gói bánh chưng và nấu bánh không chỉ là dịp tranh tài, mà còn là hành trình tìm về cội nguồn của những người con xa xứ.

Phát biểu khai mạc hội thi, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh bày tỏ vinh dự được đồng hành, chung tay cùng bà con trong hoạt động đầy ý nghĩa này. "Hội thi gói, nấu bánh chưng hôm nay không chỉ mang hương vị Tết đến với bà con xa xứ, mà còn là dịp để cộng đồng kiều bào Thái Lan cùng nhau giữ gìn và truyền lại nét đẹp văn hóa Việt cho thế hệ trẻ", Tổng Lãnh sự khẳng định.

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 10 đội thi từ khắp các tỉnh thành Thái Lan, với hành trang là sự tỉ mỉ và niềm tự hào dân tộc. Trong sắc áo dài truyền thống, những đôi bàn tay dẫu đã quen với nhịp sống nơi đất khách, nay lại thoăn thoắt xếp lá, buộc lạt, nắn chỉnh từng góc bánh vuông vức.

Mỗi chiếc bánh được hoàn thiện không chỉ có nếp thơm, đậu ngọt, mà còn gói ghém trong đó cả tình yêu và tấm lòng hướng về cội nguồn quê hương.

Kiều bào tại Thái Lan tham gia Hội thi gói bánh chưng

Kiều bào tại Thái Lan tham gia Hội thi gói bánh chưng

Hội thi gói bánh chưng thu hút đông đảo cả kiều bào lớn tuổi và giới trẻ tham gia

Hội thi gói bánh chưng thu hút đông đảo cả kiều bào lớn tuổi và giới trẻ tham gia

Kiều bào phấn khởi tham gia Hội thi gói bánh chưng

Kiều bào phấn khởi tham gia Hội thi gói bánh chưng

Vừa thoăn thoắt gói bánh chưng, bà Nguyễn Thị Hạnh, kiều bào đến từ tỉnh Nong Khai, chia sẻ: “Ngày Tết, dù điều kiện thế nào, gia đình tôi cũng cố gắng có nồi bánh chưng để gìn giữ truyền thống Việt Nam. Con cháu sinh sống xa quê đã ít nhiều xa rời không khí Tết trong nước, vì vậy việc gói bánh chưng giúp các cháu hiểu và trân trọng hơn những giá trị văn hóa của dân tộc”.

Hào hứng tham gia hội thi gói bánh chưng năm nay, bà Trần Thị Tún, kiều bào đến từ tỉnh Nakhon Phanom, cho biết: “Từ nhỏ tôi đã được bố mẹ dạy gói bánh chưng. Cứ đến ngày 28 Tết là cả nhà lại cùng nhau gói bánh. Năm nào cũng vậy, dù bận rộn hay mệt mỏi đến đâu, Tết mà không có bánh chưng thì không còn là Tết”.

Kiều bào đến từ tỉnh Nongkhai tham gia Hội thi

Kiều bào đến từ tỉnh Nongkhai tham gia Hội thi

Sự kiện do Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt phối hợp cùng Hội người Việt Nam toàn Thái và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen tổ chức, đã tạo nên một sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt. Đây chính là nhịp cầu gắn kết, giúp cộng đồng người Việt tại Thái Lan thêm đoàn kết và luôn giữ vững niềm tự hào về nguồn cội.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái, khẳng định: “Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức và đã đạt kết quả rất tốt đẹp. Chúng tôi sẽ duy trì hoạt động này thường niên trước Tết để bà con kiều bào có dịp sum họp, gặp gỡ. Qua đó, mọi người cùng hướng về quê hương, cội nguồn và luôn ghi nhớ mình là người Việt Nam”.

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái

Ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội người Việt Nam toàn Thái

Trong nhịp sống hiện đại, việc mua một chiếc bánh chưng ở cửa hàng đã trở nên dễ dàng. Nhưng với cộng đồng người Việt tại Thái Lan, tự tay gói bánh lại mang giá trị khác: đó là cách họ giữ gìn và truyền lại hương vị Tết cho thế hệ trẻ, để ký ức về quê hương không phai nhạt dù ở bất kỳ nơi đâu.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/nguoi-viet/huong-tet-viet-tren-dat-thai-goi-tron-tinh-que-vao-nep-nuong-la-dong-post1268607.vov