58 năm sau ngày chia xa, bà Nguyễn Thị Lệ lần đầu gặp lại liệt sĩ Huỳnh Văn Quên qua tấm ảnh phục dựng. Cuộc hội ngộ khiến bà nghẹn ngào không nói thành lời.
Tại cầu truyền hình 'Tìm lại tên anh', gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đã không cầm được nước mắt khi nhìn thấy chân dung ông được phục dựng sau gần 60 năm mong ngóng. Khoảnh khắc người thân ôm bức di ảnh trong nghẹn ngào cũng khiến nhiều đại biểu và khán giả có mặt tại chương trình xúc động.
Ở tuổi 79, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn thủy chung với lời hẹn của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - người đã ngã xuống trong mùa xuân Mậu Thân 1968. Không lễ cưới, không tờ hôn thú nhưng gần sáu thập niên qua, bà lặng lẽ làm dâu nhà họ Huỳnh, chăm sóc cha mẹ người mình yêu và gìn giữ lời hẹn năm nào. Chỉ đến khi được Nhà nước công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, hành trình chờ đợi kéo dài 58 năm mới khép lại trong những giọt nước mắt mãn nguyện.
Mùa xuân năm 1968, người lính Huỳnh Văn Quên ngã xuống giữa Sài Gòn trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân, để lại sau lưng một gia đình giàu truyền thống cách mạng và lời hẹn còn dang dở với người con gái ông yêu. Gần sáu thập kỷ sau, hành trình tìm lại danh tính người liệt sĩ không chỉ nối lại một cuộc đoàn viên muộn màng mà một lần nữa khắc họa sâu sắc chân dung một dòng họ nhiều thế hệ cống hiến cho Tổ quốc; đồng thời kể lại câu chuyện về lòng thủy chung, sự hy sinh và một tình yêu son sắt bền bỉ đi cùng năm tháng.
Suốt gần 58 năm, bà Nguyễn Thị Lệ ( hiện trú quán tại Tây Ninh) lặng lẽ với 'tình yêu hóa đá', thủy chung với lời hẹn ước của người chiến sĩ giải phóng quân Huỳnh Văn Quên năm xưa: 'Anh đánh thắng trận này sẽ về cưới em'. Nay được cơ quan chức năng công nhận là vợ liệt sĩ, cụ bà sắp bước sang tuổi 80 không kìm được những giọt nước mắt bởi đó là mong mỏi của bà suốt gần sáu thập kỷ.
Trong khi gia đình chờ kết quả giám định ADN, những buổi chiều ông Quên dạy hát, tiếng khóc của cô em gái trong lần tiễn anh lên đường được anh em trong nhà nhắc đi nhắc lại.
Trong ký ức của người thân, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên là người anh hiền lành, hay cười và thương các em hết mực. Những ngày chờ kết quả giám định ADN, gia đình mất ăn mất ngủ, mong sớm đưa ông về nhà.
Có những danh hiệu, chế độ chính sách mà có lẽ sâu thẳm trong lòng, không một người mẹ, người vợ nào mong mình sẽ được nhận...
Gần sáu mươi năm sau chiến tranh, một lời hẹn được hồi đáp, một danh tính dần trở về, nhắc chúng ta về tấm lòng thủy chung và nghĩa tình dân tộc.
Gần 60 năm qua, bà Nguyễn Thị Lệ vẫn ở vậy, giữ trọn nghĩa vẹn tình với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên vì lời hẹn 'đánh thắng trận này anh sẽ về cưới em'. Việc chính thức công nhận bà là vợ liệt sĩ là sự ghi nhận đối với sự son sắt, thủy chung ấy.
Sau 58 năm lặng lẽ chờ đợi người yêu hy sinh nơi chiến trường, bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào đón nhận danh phận vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Từ một người từng chỉ dám nhận mình là 'người thân, người quen' của liệt sĩ, bà nay có thể tự hào nói: 'Tôi là vợ liệt sĩ'.
Việc bà Nguyễn Thị Lệ được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không chỉ là câu chuyện về một chế độ chính sách; đó còn là câu chuyện cảm động về lòng thủy chung, về sự hy sinh thầm lặng và sức sống bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam.
Hôm qua có một thông tin khiến nhiều người hết sức xúc động, nó biểu hiện sự nhân văn, tận tụy của những người thực thi công vụ, là việc bà Nguyễn Thị Lệ, 79 tuổi, được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, và được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng của thân nhân liệt sĩ bắt đầu từ tháng 7 này.
Ngày 18-7, bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi, ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) chính thức được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Dù không có một đám cưới danh chính ngôn thuận nhưng hơn nửa thế kỷ qua, bà Lệ vẫn ở vậy thờ phụng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, phụ giúp việc giỗ chạp, chăm sóc cha mẹ liệt sĩ lúc ốm đau. Vào ngày 6-7, khi một bộ hài cốt liệt sĩ (HCLS) kèm di vật khắc rõ tên Huỳnh Văn Quên được tìm thấy tại khu vực công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) đã thôi thúc các cơ quan chức năng tỉnh Tây Ninh tháo gỡ những vướng mắc để làm hồ sơ bổ sung thân nhân liệt sĩ đối với bà Lệ.