Indonesia bị loại với kết cục không tưởng ở U17 châu Á 2025
U17 Indonesia đã dừng chân ở tứ kết U17 châu Á 2025 bằng thất bại rất đậm trước U17 Triều Tiên.
Khi đồng hồ trên sân vừa dịch chuyển sang phút 62, niềm hy vọng của bóng đá trẻ Indonesia tại vòng chung kết U17 châu Á 2025 cũng chính thức tan biến. Ri Kang-rim – trong một pha bóng tưởng chừng không còn gì nguy hiểm đã có màn trình diễn kỹ thuật ngoạn mục giữa vòng vây 4 cầu thủ U17 Indonesia rồi tung cú dứt điểm không thể cản phá, đưa bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 5-0 cho U17 Triều Tiên. Một cách biệt có thể nói quá buồn cho Indonesia.

U17 Indonesia đã dừng chân ở tứ kết U17 châu Á 2025 bằng thất bại 0-6 trước U17 Triều Tiên. Ảnh: AFC
Một kết cục khiến cả khu kỹ thuật lẫn các khán đài cổ động viên Indonesia chết lặng. Không ai tin điều ấy có thể xảy ra, nhất là khi tiếng còi khai cuộc vừa vang lên hơn một giờ đồng hồ trước đó, họ vẫn còn là đội được đánh giá cao hơn.
Indonesia bước vào trận tứ kết với tâm thế của kẻ thách thức đầy tự tin, sau hành trình vòng bảng gây ấn tượng mạnh. Họ từng hạ gục U17 Hàn Quốc với tỷ số 1-0, thi đấu kỷ luật, chắc chắn và sở hữu nhiều cá nhân nổi bật như Wahyu Pratama, Raka Satria hay Ilham Saputra. Truyền thông khu vực thậm chí còn nói về một “thế hệ vàng kế tiếp” của bóng đá xứ Vạn đảo.
Nhưng rồi tất cả sụp đổ trong 90 phút nhiều người gọi là “ác mộng”. Chỉ trong hiệp một, Indonesia đã hai lần bị xuyên thủng mành lưới, từ những pha lên bóng chớp nhoáng và chính xác như lập trình của U17 Triều Tiên. Bước sang hiệp hai, trong vòng vỏn vẹn 15 phút, họ để thủng lưới thêm 3 lần. Không còn là một hàng phòng ngự kiên cường, mà là sự hỗn loạn, mất phương hướng, từ đôi chân cho tới tinh thần của các cầu thủ trẻ Indonesia.

Trận thua không tưởng của U17 Indonesia. Ảnh: AFC
Đến phút 78, bàn thắng thứ 6 được Pak Ju-won ghi thêm như một cú đóng nắp cho cơn ác mộng của Indonesia. Một trận thua tan nát với tỷ số 0-6, không chỉ là thất bại về tỷ số, mà còn là sự sụp đổ hoàn toàn về niềm tin, về kỳ vọng của bóng đá Indonesia.
Từ niềm tự hào sau chiến thắng Hàn Quốc, U17 Indonesia rời giải với một cú sốc lớn – cú sốc mà có lẽ sẽ còn ám ảnh trong tâm trí họ rất lâu nữa. Không ai có thể ngờ rằng, hành trình kết thúc của họ lại được viết ra bằng một tỷ số nghiệt ngã đến thế.