Iran tuyên bố trả đũa Israel 'trong tương lai gần' sau loạt không kích tàn khốc
Iran phủ nhận đã tấn công Israel bằng UAV cảm tử, tuyên bố sẽ trả đũa sau cuộc không kích khiến nhiều tướng lĩnh và nhà khoa học thiệt mạng.

Tên lửa giả được trưng bày trong một cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố Tehran, Iran, vào ngày 9/4. Ảnh: Getty.
Tehran bác bỏ tin đã phóng hàng loạt UAV cảm tử, khẳng định phản công chưa bắt đầu nhưng “sẽ sớm diễn ra”.
Iran vẫn chưa tiến hành cuộc phản công nào sau đợt tấn công dữ dội từ Israel, nhưng sẽ thực hiện trong thời gian rất gần, theo hãng tin Fars – cơ quan truyền thông thân cận với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).
Trích dẫn một nguồn tin an ninh, Fars cho biết: “Cuộc trả đũa sẽ diễn ra trong tương lai gần”. Hãng này cũng phủ nhận các báo cáo từ truyền thông Israel rằng Tehran đã phóng khoảng 100 máy bay không người lái cảm tử, phần lớn trong số đó bị máy bay chiến đấu Israel đánh chặn trước khi tới biên giới.
Cuộc tấn công lớn của Israel bắt đầu vào rạng sáng thứ Sáu, nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, bao gồm nhà máy làm giàu uranium tại Natanz và một số cơ sở quân sự. Chiến dịch có mật danh là Operation Rising Lion (Sư tử trỗi dậy) kéo dài với nhiều đợt không kích được ghi nhận tại nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran.
Vụ tấn công khiến nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Tư lệnh IRGC Hossein Salami và Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Iran, Tướng Gholam Ali Rashid. Truyền thông Iran cho biết thêm rằng các chỉ huy không quân hàng đầu của nước này cũng bị tiêu diệt khi đang họp tại một cơ sở quân sự bị oanh kích. Ít nhất sáu nhà khoa học hạt nhân cấp cao cũng được cho là đã thiệt mạng trong vụ tấn công.
Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran về chương trình hạt nhân đang bị đình trệ. Năm vòng đàm phán trước đó không mang lại kết quả đột phá, trong khi vòng đàm phán thứ sáu dự kiến vẫn sẽ diễn ra tại Oman vào Chủ nhật.
Iran đã thề sẽ trả đũa, đồng thời tuyên bố rằng “không thể có chuyện cuộc tấn công được thực hiện mà không có sự phối hợp và cho phép từ phía Mỹ”. Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận ông đã được thông báo trước về cuộc tấn công và gọi chiến dịch này là “rất thành công”. Tuy nhiên, ông cũng bày tỏ hy vọng rằng Iran vẫn sẵn sàng đàm phán và đạt được một thỏa thuận hạt nhân mới.
“Tôi đã cho Iran tối hậu thư 60 ngày để ‘ký thỏa thuận’. Họ nên làm vậy! Hôm nay là ngày thứ 61. Tôi đã nói rõ họ cần làm gì, nhưng họ không đạt được. Giờ họ có thể có cơ hội thứ hai!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.