IVF mang hạnh phúc cho người mẹ 51 tuổi

Ngày 17-5, tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên diễn ra khoảnh khắc thiêng liêng với sản phụ V.T.T.H. (51 tuổi, ở TP. Thái Nguyên) khi lần đầu chị được làm mẹ. Đây không chỉ là hạnh phúc của một gia đình, mà còn là thành quả đáng tự hào của tập thể y, bác sĩ Khoa Hỗ trợ sinh sản, nơi đã hiện thực hóa giấc mơ làm mẹ tưởng chừng như rất khó.

Chị H. cùng chồng đã mong con 5 năm kể từ ngày về chung một nhà. Do tuổi cao, chị không còn trứng, giấc mơ một lần được làm cha mẹ của anh chị tưởng chừng đã khép lại nhưng nhờ sự giúp đỡ của người hiến tặng trứng và phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), hy vọng ấy đã được thắp sáng trở lại.

Dưới sự đồng hành của đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, chị H. mang thai an toàn, em bé đã cất tiếng khóc chào đời trong vòng tay người mẹ 51 tuổi. Đây không chỉ là niềm vui mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực không ngừng nghỉ của nền y học Việt Nam trong hành trình mang lại hy vọng làm cha, làm mẹ cho những cặp vợ chồng hiếm muộn.

Minh Tâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202505/ivf-mang-hanh-phuc-cho-nguoi-me-51-tuoi-5dc05fd/