Jakarta: Trải nghiệm ẩm thực xả chay độc đáo tại chợ Benhil

Mỗi buổi chiều trong tháng Ramadan, khu chợ Benhil tại Jakarta lại bừng tỉnh với hàng trăm món ăn truyền thống. Đây là điểm đến lý tưởng để khám phá văn hóa ẩm thực Indonesia qua những bữa ăn xả chay đầy ý nghĩa.

Khi mặt trời bắt đầu xế bóng, khu chợ Benhil tại Jakarta lại trở thành tâm điểm thu hút đông đảo người dân và du khách. Từ 13h chiều, không khí nơi đây bắt đầu nhộn nhịp khi các gian hàng bày bán đủ loại thức ăn, chuẩn bị cho bữa xả chay (iftar) sau một ngày dài nhịn ăn của các tín đồ Hồi giáo.

Thế giới ẩm thực Indonesia thu nhỏ giữa lòng thủ đô

Chợ Benhil được ví như một bức tranh toàn cảnh về ẩm thực truyền thống Indonesia. Tại đây, du khách có thể tìm thấy vô số món ăn nhẹ hấp dẫn như đồ ăn vặt chiên giòn, cháo ngọt và các loại chè đặc trưng. Bên cạnh đó, những món ăn chính mang hương vị đậm đà như lontong nhồi thịt gà, cá nướng hay các món ăn vùng Padang luôn là lựa chọn hàng đầu cho một bữa ăn no sau ngày dài.

Khu chợ tại Benhil tấp nập khi đến giờ xả chay

Khu chợ tại Benhil tấp nập khi đến giờ xả chay

Đáng chú ý, toàn bộ khu chợ được thiết kế có mái che giúp người mua không phải lo lắng về thời tiết nắng nóng hay những cơn mưa bất chợt. Các gian hàng được sắp xếp gọn gàng, tạo điều kiện thuận lợi cho thực khách dạo quanh và lựa chọn món ăn yêu thích cho gia đình.

Kolak và những thức quà đặc trưng của tháng Ramadan

Trong số vô vàn món ngon, Kolak chính là thức uống "linh hồn" không thể thiếu trong tháng lễ Ramadan. Được chế biến từ nước, chuối và đường, món uống này luôn dẫn đầu danh sách bán chạy nhất tại các quầy hàng. Theo chia sẻ của những người bán hàng lâu năm, bên cạnh Kolak, các loại bánh chiên như bánh đậu hũ, bánh chuối và bánh siomay cũng rất được ưa chuộng nhờ hương vị giòn rụm và sự tiện lợi.

Các món ăn truyền thống của Indonesia được bày bán tại khu chợ

Các món ăn truyền thống của Indonesia được bày bán tại khu chợ

Dù thời điểm đông đúc nhất thường rơi vào cuối giờ chiều, nhưng nhiều nhân viên văn phòng quanh khu vực thường tranh thủ ghé chợ sớm để mua đồ mang về, khiến nhịp sống nơi đây luôn hối hả và sôi động.

Ý nghĩa nhân văn đằng sau những bữa ăn xả chay

Tháng lễ Ramadan yêu cầu các tín đồ Hồi giáo nghiêm túc thực hiện việc không ăn, uống từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Tuy nhiên, quy định này vẫn có những ngoại lệ nhân văn dành cho người ốm, người già, phụ nữ mang thai và trẻ em.

Việc nhịn ăn không đơn thuần là một nghi lễ tôn giáo mà còn là cách để rèn luyện sự kiên nhẫn, thanh lọc tâm hồn và thấu hiểu nỗi khổ của những người thiếu thốn. Khi hoàng hôn buông xuống, những bữa ăn xả chay cùng gia đình và bạn bè không chỉ để lấp đầy dạ dày mà còn là khoảnh khắc gắn kết tình thân, chia sẻ niềm vui sau một ngày rèn luyện ý chí.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/jakarta-trai-nghiem-am-thuc-xa-chay-doc-dao-tai-cho-benhil-428399.html