Jiva Hoa Lư Retreat - đắm say lòng người

'Với thiết kế mộc mạc và cảnh sắc nguyên sơ, Khu nghỉ dưỡng Jiva Hoa Lư Retreat dẫn đưa du khách hòa mình vào tự nhiên… rồi thỏa sức ngắm nhìn những biểu tượng đặc trưng của làng quê truyền thống'.

VietNamNet trích đăng chia sẻ của ông Phạm Duy Hùng (Nguyên Phó Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Sovico Khánh Hòa) về Khu nghỉ dưỡng Jiva Hoa Lư Retreat (Hoa Lư, Ninh Bình) sẽ chính thức khai trương ngày 26/6/2024.

Một buổi sáng mùa hè rực rỡ ánh mặt trời, tôi ghé thăm Khu nghỉ dưỡng Jiva Hoa Lư Retreat theo lời mời của anh Nguyễn Ngọc Quang, chủ sở hữu khu nghỉ.

 Anh Nguyễn Ngọc Quang (bên trái) và tác giả. Ảnh: NVCC

Anh Nguyễn Ngọc Quang (bên trái) và tác giả. Ảnh: NVCC

Nhớ lại thuở xưa, tại mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này, Đinh Bộ Lĩnh đã dẹp loạn 12 xứ quân, thống nhất quốc gia, xưng là Đại Thắng Minh Hoàng Đế và trở thành vị Vua đầu tiên thống nhất đất nước, sau 1.000 năm Bắc thuộc.

Điều tuyệt vời nhất của Jiva Hoa Lư Retreat chính là được ấp ôm giữa muôn trùng sông nước, được bao bọc bởi những dãy núi đá vôi đẹp say lòng người và như thế, du khách sẽ được đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích huyền bí cùng những áng văn thơ bất hủ về Kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến tập quyền.

Với thiết kế mộc mạc và cảnh sắc nguyên sơ, Jiva Hoa Lư Retreat dẫn đưa du khách lạc lối vào chốn “nguyên như tự nhiên, tạo như tự nhiên”, hòa mình vào tự nhiên theo những con đường quanh co, những hồ ao uốn lượn, những hòn non bộ có hình thù kỳ dị rồi thỏa sức ngắm nhìn những biểu tượng đặc trưng của làng quê truyền thống: cây đa - giếng nước - sân đình.

Khu nghỉ có 84 căn cho khách thuê (bao gồm căn hộ, nhà đơn lập, căn hộ cho 2 người, căn hộ gia đình…), được thiết kế theo xu hướng truyền thống, hiện đại hoặc kết hợp hai nền văn hóa Việt Nam và Pháp, cùng nhiều tiện ích thư giãn, giải trí, tập luyện, chăm sóc sức khỏe…

Khu nghỉ được thiết kế kiến trúc bởi Công ty Cổ phần Thiết kế Anh Trí, thiết kế cảnh quan bởi Công ty Cổ phần Mein Garten và các chuyên gia người Việt, ngoài ra còn có sự góp phần của các kiến trúc sư quốc tế đến từ Italia, Thụy sĩ

Toàn bộ nội thất, vật dụng trong phòng và các tác phẩm điêu khắc đều là đồ gốm, đồ gỗ và đồ đồng, được thiết kế tinh tế và trang trí theo phong cách nghệ thuật đương đại, do các chuyên gia của Pháp, Italia, Thụy Sĩ thực hiện, tạo cảm giác như khích lệ trí tưởng tượng bay bổng và phô diễn khả năng sáng tạo bùng nổ của các nhà điêu khắc, nghệ nhân danh tiếng như Lê Liên, Lê Công Thành, Lê Hồng Thắng...

Nơi nghỉ ngơi, thư giãn chính của khu nghỉ được trồng một cây Mít. Theo anh Nguyễn Ngọc Quang lý giải, điều đó ẩn ý thông điệp nhắc nhở các trang quân tử hãy luôn trân trọng phái đẹp, đừng coi tình cảm của phụ nữ như cơn gió thoảng qua, theo lời bộc bạch của thi sĩ Hồ Xuân Hương:

“Thân em như quả mít trên cây,

Da nó xù xì, múi nó dày

Quân tử có yêu, xin đóng cọc

Đừng mân mó nữa, nhựa ra tay”.

Đến với Jiva Hoa Lư Retreat, du khách như được trở về nhà mình. Về với những xóm thôn giản dị, gọi là “Thung”. Về với những ngôi nhà không số, được đánh dấu địa chỉ trên một phiến đá mộc mạc, đặt ngay ngắn ven lối đi. Về với những cái tên thuần Việt như "Thung Trúc", "Thung Mận", "Thung Mơ", “Hạt Gạo”…, gợi nhắc người ta hằng nhớ về cội nguồn, tổ tiên.

Một lần đến, không thể nói hết thành lời. Tôi tự hào đã check-in Jiva Hoa Lư Retreat, đã cảm nhận được quê hương hiện lên trong tâm tưởng, hòa cùng bản tình ca sâu lắng, lay động hồn người, xen lẫn những cung bậc, màu sắc của thời gian và không gian bất tận.

Chắc chắn rồi, Jiva Hoa Lư Retreat đã truyền cảm hứng cho du khách mỗi lần đặt chân đến và hẳn khi ra về, họ sẽ mang trong mình nỗi nhớ nhẹ nhàng mà da diết, như tôi đã từng…

Phạm Duy Hùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/jiva-hoa-lu-retreat-dam-say-long-nguoi-2291125.html