Kéo đến chụp ảnh tại 'nhà ông nội' trong phim của Huỳnh Lập

Sau khi xuất hiện trong phim điện ảnh "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu", căn nhà của nhân vật ông Thời ở Tây Ninh được nhiều người tìm đến tham quan, chụp ảnh vì tò mò về bối cảnh ngoài đời.

 Độ "hot" của phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập kéo theo sự chú ý dành cho ngôi nhà gỗ của nhân vật ông Thời, hay còn gọi là "nhà ông nội", nằm dưới chân núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây không phải là ngôi nhà có sẵn, mà được tổ thiết kế, đạo cụ dựng theo dạng phim trường để làm bối cảnh chính cho bộ phim. Dù vậy, ngôi nhà vẫn đảm bảo không gian hoàn chỉnh sát với đời thực. Ảnh: Trí Dương.

Độ "hot" của phim điện ảnh Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn, diễn viên Huỳnh Lập kéo theo sự chú ý dành cho ngôi nhà gỗ của nhân vật ông Thời, hay còn gọi là "nhà ông nội", nằm dưới chân núi Bà Đen (Tây Ninh). Đây không phải là ngôi nhà có sẵn, mà được tổ thiết kế, đạo cụ dựng theo dạng phim trường để làm bối cảnh chính cho bộ phim. Dù vậy, ngôi nhà vẫn đảm bảo không gian hoàn chỉnh sát với đời thực. Ảnh: Trí Dương.

Sau 2 tuần bộ phim ra rạp, "nhà ông nội" bất ngờ được nhiều người tìm kiếm thông tin. Mỗi ngày, nơi đây đều thu hút đông đảo gia đình, người trẻ, thậm chí là du khách từ xa đến tham quan và chụp ảnh. Trên mạng xã hội, những bộ ảnh ghi lại không gian ngôi nhà cũng liên tục được chia sẻ khiến bối cảnh này càng được chú ý. Ảnh: Tôi yêu Tây Ninh.

Sau 2 tuần bộ phim ra rạp, "nhà ông nội" bất ngờ được nhiều người tìm kiếm thông tin. Mỗi ngày, nơi đây đều thu hút đông đảo gia đình, người trẻ, thậm chí là du khách từ xa đến tham quan và chụp ảnh. Trên mạng xã hội, những bộ ảnh ghi lại không gian ngôi nhà cũng liên tục được chia sẻ khiến bối cảnh này càng được chú ý. Ảnh: Tôi yêu Tây Ninh.

Trong bộ phim, "nhà ông nội" gắn liền với câu chuyện của đứa cháu Trí Bình (Cody Nam Võ) và ông Thời (NSUT Cao Minh). Đây là nơi ông cháu trải qua những ngày tháng nhiều va chạm bởi sự khác biệt giữa 2 thế hệ và dần thấu hiểu, gắn kết với nhau. Ảnh: Trí Dương, Huỳnh Lập.

Trong bộ phim, "nhà ông nội" gắn liền với câu chuyện của đứa cháu Trí Bình (Cody Nam Võ) và ông Thời (NSUT Cao Minh). Đây là nơi ông cháu trải qua những ngày tháng nhiều va chạm bởi sự khác biệt giữa 2 thế hệ và dần thấu hiểu, gắn kết với nhau. Ảnh: Trí Dương, Huỳnh Lập.

 "Nhà ông nội" mang dáng vẻ của một căn nhà miền quê với sàn thấp, vách gỗ, mái lợp tôn. Cánh cửa sổ gỗ được sơn màu xanh lá trùng với màu áo lính. Để phù hợp với nội dung truyền tải của bộ phim về thời kháng chiến, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục kín đáo hoặc áo dài trắng khi đến chụp ảnh. Ảnh: Trí Dương.

"Nhà ông nội" mang dáng vẻ của một căn nhà miền quê với sàn thấp, vách gỗ, mái lợp tôn. Cánh cửa sổ gỗ được sơn màu xanh lá trùng với màu áo lính. Để phù hợp với nội dung truyền tải của bộ phim về thời kháng chiến, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục kín đáo hoặc áo dài trắng khi đến chụp ảnh. Ảnh: Trí Dương.

Nhiếp ảnh gia Dương Quang Trí (41 tuổi, sống tại Hòa Thành, Tây Ninh) là một trong những người đầu tiên thực hiện bộ ảnh về "nhà ông nội". Anh miêu tả ngôi nhà mang vẻ đẹp mộc mạc, không khí yên tĩnh. Từ đồ đạc đến tấm dán tường đều có câu chuyện. Dưới góc nhìn nhiếp ảnh, mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều có cảm xúc riêng, đứng ở đâu cũng có ảnh đẹp. "Hiện xu hướng chụp ảnh hoài niệm cũng đang được người trẻ yêu thích, đó là lý do ngôi nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý", Trí nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Trí Dương.

Nhiếp ảnh gia Dương Quang Trí (41 tuổi, sống tại Hòa Thành, Tây Ninh) là một trong những người đầu tiên thực hiện bộ ảnh về "nhà ông nội". Anh miêu tả ngôi nhà mang vẻ đẹp mộc mạc, không khí yên tĩnh. Từ đồ đạc đến tấm dán tường đều có câu chuyện. Dưới góc nhìn nhiếp ảnh, mỗi góc nhỏ trong ngôi nhà đều có cảm xúc riêng, đứng ở đâu cũng có ảnh đẹp. "Hiện xu hướng chụp ảnh hoài niệm cũng đang được người trẻ yêu thích, đó là lý do ngôi nhà nhanh chóng thu hút sự chú ý", Trí nói với Tri Thức - Znews. Ảnh: Trí Dương.

 Cảnh quan xung quanh cũng tạo nên sức hút cho ngôi nhà. Phía sau là con đường rợp bóng cây, phía trước có 2 cây đa tán lá đan vào nhau, tạo thành khoảng bóng mát rộng. Bên phải ngôi nhà là ao sen có thể ngồi ngắm cảnh. Ảnh: Trí Dương.

Cảnh quan xung quanh cũng tạo nên sức hút cho ngôi nhà. Phía sau là con đường rợp bóng cây, phía trước có 2 cây đa tán lá đan vào nhau, tạo thành khoảng bóng mát rộng. Bên phải ngôi nhà là ao sen có thể ngồi ngắm cảnh. Ảnh: Trí Dương.

Tuyết Nhung (Tây Ninh) tìm đến chụp ảnh sau khi xem bộ phim. Cô cho biết ngôi nhà không tạo cảm giác cũ kĩ hay nặng tính bối cảnh, mà mang lại sự ấm cúng, gợi không khí của một gia đình nhiều thế hệ. Thay vì chỉ nhìn qua màn ảnh rộng, cảm giác đứng vào không gian xuất hiện trong bộ phim như đưa mình vào câu chuyện của 2 nhân vật chính. Ảnh: Tuyết Nhung.

Tuyết Nhung (Tây Ninh) tìm đến chụp ảnh sau khi xem bộ phim. Cô cho biết ngôi nhà không tạo cảm giác cũ kĩ hay nặng tính bối cảnh, mà mang lại sự ấm cúng, gợi không khí của một gia đình nhiều thế hệ. Thay vì chỉ nhìn qua màn ảnh rộng, cảm giác đứng vào không gian xuất hiện trong bộ phim như đưa mình vào câu chuyện của 2 nhân vật chính. Ảnh: Tuyết Nhung.

Những vật dụng trong nhà chân thật đến từng chi tiết góp phần tạo nên cảm giác gần gũi. Điểm nhấn là chuông gió được làm từ lồng quạt cũ và muỗng, đĩa, đồng xu được nhân vật ông Thời giữ từ thời kháng chiến đến ngày hòa bình. Theo nhiếp ảnh gia Quang Trí, "nhà ông nội" nằm tại khu vực dưới chân núi Bà Đen, trên đường vào khu vực Ma Thiên Lãnh. Đường khá dễ đi, buổi sáng sớm và chiều khi nắng xiên nhẹ là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất. Ảnh: Trí Dương.

Những vật dụng trong nhà chân thật đến từng chi tiết góp phần tạo nên cảm giác gần gũi. Điểm nhấn là chuông gió được làm từ lồng quạt cũ và muỗng, đĩa, đồng xu được nhân vật ông Thời giữ từ thời kháng chiến đến ngày hòa bình. Theo nhiếp ảnh gia Quang Trí, "nhà ông nội" nằm tại khu vực dưới chân núi Bà Đen, trên đường vào khu vực Ma Thiên Lãnh. Đường khá dễ đi, buổi sáng sớm và chiều khi nắng xiên nhẹ là thời điểm chụp ảnh đẹp nhất. Ảnh: Trí Dương.

 Trên fanpage, Huỳnh Lập bày tỏ sự biết ơn vì khán giả dành sự yêu thích cho bộ phim lẫn bối cảnh. Theo sự tính toán và thoả thuận từ trước của đoàn phim và chủ đất, ngôi nhà sẽ được tháo dở vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, nam đạo diễn lưu ý rằng "nhà ông nội" được dựng theo dạng phim trường, một số hạng mục bằng gỗ đã khá yếu, người dân và du khách không nên vào quá đông cùng lúc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Triều Potorapy.

Trên fanpage, Huỳnh Lập bày tỏ sự biết ơn vì khán giả dành sự yêu thích cho bộ phim lẫn bối cảnh. Theo sự tính toán và thoả thuận từ trước của đoàn phim và chủ đất, ngôi nhà sẽ được tháo dở vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, nam đạo diễn lưu ý rằng "nhà ông nội" được dựng theo dạng phim trường, một số hạng mục bằng gỗ đã khá yếu, người dân và du khách không nên vào quá đông cùng lúc để đảm bảo an toàn. Ảnh: Triều Potorapy.

Tính chung trong 8 tháng năm 2026, Tây Ninh đón khoảng 6,38 triệu lượt khách tại các khu, điểm du lịch, trong đó có khoảng 125.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt 5.600 tỷ đồng. Năm 2025, tỉnh cũng đón 8,8 triệu lượt khách, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước.

Trúc Hồ

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/keo-den-chup-anh-tai-nha-ong-noi-trong-phim-cua-huynh-lap-post1681861.html