Kết nối những nhịp cầu yêu thương
Trước thềm năm học mới 2026-2027, Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phối hợp Khách sạn Phú Cường và các xã đoàn tiếp tục hành trình đong đầy nghĩa tình.
Đã trọn 3 năm bền bỉ, những chuyến đi vượt qua những cơn mưa sũng ướt, những chặng đò rẽ sóng vùng sông nước để kịp mang niềm vui, thắp sáng ước mơ cho học sinh nghèo nơi vùng sâu, vùng ven biển.
Hành trình tìm về điểm lẻ Nhà Ngoản thuộc Trường Tiểu học Tân Tiến (xã Tân Tiến) được đoàn Tiếp sức đến trường bắt đầu từ hửng sáng. Nơi đây, dòng sông ngăn cách khiến con đường đến trường của gần 200 học sinh ấp Tân Long và vùng lân cận gắn liền với những chuyến đò chập chềnh sóng nước. Việc đi lại khó khăn khiến hành trình tìm con chữ của các em vẫn còn nhiều trắc trở.

Hoạt động “Nâng bước em đến trường” được tổ chức tại điểm lẻ Nhà Ngoản, trường Tiểu học Tân Tiến.
Đoàn hỗ trợ cẩn thận mang từng thùng quà, từng chồng tập mới lên chuyến đò ngang sang sông. 100 suất quà gồm dụng cụ học tập, trị giá trên 30 triệu đồng, dành cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số vượt khó được trao tận tay các em. Nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ vùng ven biển bừng sáng cả một khúc sông.
Trực tiếp đồng hành cùng chương trình qua nhiều năm, ông Đặng Văn Diện, Phó Giám đốc Khách sạn Phú Cường, chia sẻ: “
Chúng tôi xác định triết lý kinh doanh của Phú Cường phải được xây dựng và vun đắp từ chính ‘nhân tâm’. Bên cạnh mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh thương mại, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho cộng đồng là nhiệm vụ song hành không thể tách rời
”.

Ông Đặng Văn Diện, Phó Giám đốc Khách sạn Phú Cường (áo trắng), cùng anh Nguyễn Minh Thái, Bí thư Xã đoàn Tân Tiến, trao quà cho những hoàn cảnh đặc biệt.
Theo ông Diện, những phần quà dù giá trị vật chất chưa quá lớn nhưng chứa đựng sự sẻ chia, với mong muốn giúp các gia đình vơi bớt khó khăn, đồng thời tiếp thêm sức mạnh để phụ huynh yên tâm chăm lo, tạo điều kiện cho con em tiếp tục đến trường.

Đoàn trao 100 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục cố gắng học tập.
Thầy Nguyễn Chí Linh, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Tân Tiến, nghẹn ngào: “Học sinh vùng sâu, vùng ven biển thiếu thốn đủ đường, đi lại gian nan lắm. Món quà trao tay trước ngày khai giảng này là nguồn động viên vô cùng lớn lao, giúp các em ấm lòng bước vào năm học mới”.
Nói về định hướng tiếp nối, anh Nguyễn Minh Thái, Bí thư Xã đoàn Tân Tiến, bộc bạch mong muốn tiếp tục làm cầu nối, mang thêm nhiều sự hỗ trợ đến với học sinh nghèo trên địa bàn.
Trước đó, tại xã Thới Bình, đoàn đã đến thăm và trao quà cho những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Hiên nhà nhỏ ở Ấp 4 đẫm nước sau trận mưa nặng hạt. Trong căn nhà ấy là câu chuyện lay động lòng người của em Nguyễn Văn Huy, 8 tuổi, cậu học trò nhỏ lớn lên cùng người cha mang dị tật do di chứng chất độc hóa học.

Đoàn trao xe đạp và phần quà hỗ trợ gia đình em Nguyễn Văn Huy, Ấp 4, xã Thới Bình.
Chi phí sinh hoạt của gia đình Huy gói gọn trong khoản trợ cấp ít ỏi và những ngày làm thuê bấp bênh của cha. Chiếc xe đạp mới được trao tặng không chỉ giúp em thuận tiện đến trường mà còn được cha em, anh Nguyễn Văn Hết, sử dụng để chở con đi học, cũng là phương tiện để anh đến các công trình làm phụ hồ mưu sinh.
Nghẹn ngào gạt vạt áo ướt sũng vì mưa, chị Trần Thị Mỹ Hạnh, mẹ em Vi, xúc động. Mang những di chứng do chất độc hóa học, người phụ nữ ngoài 30 tuổi chỉ cao khoảng 1 m và mang nhiều dị tật trên cơ thể.
“
Gia đình đau bệnh hoài, chẳng lao động được như người ta. Nhìn con có cái xe mới, cặp sách mới để đi học, Tết này có đồ dùng, tôi mừng tới phát khóc. Chỉ mong con ráng học để sau này thoát cái nghèo...
”, chị Hạnh chia sẻ.

Chị Trần Thị Mỹ Hạnh và con, em Nguyễn Văn Vi đều mang những di chứng ảnh hưởng bởi chất độc hóa học.
Cũng tại xã Thới Bình, em Nguyễn Kiều Trân, học sinh lớp 8, Trường THCS Thới Bình, sống nương tựa bên người mẹ sức khỏe yếu, tinh thần không minh mẫn. Suất học bổng trao giữa ngày mưa như thắp thêm cho em động lực và nguồn sáng ấm áp.

Em Nguyễn Kiều Trân, Ấp 2, xã Thới Bình, chia sẻ về hoàn cảnh gia đình.
“
Con sẽ mua đồ ăn cho mẹ, mua thêm sách vở. Con hứa sẽ ráng học thật giỏi để mai này lớn lên chăm sóc mẹ.
..”, em Kiều Trân tâm sự.
Theo chị Trịnh Huyền Trân, Bí thư Xã đoàn Thới Bình, những suất học bổng được trao kịp thời không chỉ nâng bước các em đến trường mà còn là điểm tựa tinh thần, tiếp thêm nghị lực để các gia đình vững tin vượt qua nghịch cảnh.

Mỗi học sinh được Chi đoàn Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau, Xã đoàn Thới Bình kết nối Khách sạn Phú Cường hỗ trợ 5 triệu đồng.
Cơn mưa nặng hạt rồi sẽ tạnh, nhịp chèo lắc lư đưa đò sang điểm lẻ Nhà Ngoản rồi sẽ khác đi, nhưng hơi ấm của tình thương vẫn còn ở lại. Nhờ những nhịp cầu kết nối ấy, lối nhỏ đến trường của học sinh nghèo Cà Mau dường như bớt xa hơn, nâng bước các em tự tin viết tiếp ước mơ tươi sáng cho cuộc đời mình./.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/ket-noi-nhung-nhip-cau-yeu-thuong-a132055.html

