Kết thúc phim 'Những chặng đường bụi bặm': Nguyên (Đình Tú) có thêm người bố, được Linh Đan (Quỳnh Châu) chấp nhận tình cảm
Kết thúc phim 'Những chặng đường bụi bặm', sau tất cả sóng gió, Nguyên hạnh phúc khi có hai người bố yêu thương mình và tình yêu của Linh Đan.
Tập 30 "Những chặng đường bụi bặm" cũng là tập cuối của phim đã có nhiều tình tiết hấp dẫn, ghi dấu ấn đối với khán giả theo dõi phim. Mở đầu tập phim, Nguyên (diễn viên Đình Tú) là người chăm sóc Đan (diễn viên Quỳnh Châu) trong lúc chờ người nhà đến. Nguyên còn truyền máu cho cô. Nguyên thắc mắc lý do Đan vào rừng tìm mình bất chấp nguy hiểm, Nguyên rất day dứt vì đã đánh nhầm Hậu.
Nhìn thấy Nguyên và Đan bình an, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau sự việc vừa qua, Nguyên càng có quyết tâm ở lại điểm trường đúng với mong muốn của bố. Anh kể lại ký ức gặp bố mình trong lúc bị lạc ở rừng. Ở trạng thái mệt, đói muốn ngất xỉu, bố Nguyên đã động viên anh không bỏ cuộc. Vì thế, anh không còn hoài nghi tình cảm bố dành cho mình. Nguyên nhận ra đã tới lúc mình không thể dựa dẫm vào người khác, không thể cô đơn hay bị bỏ lại nữa.
Nguyên gặp gỡ và đã nói với ông Nhân (NSƯT Võ Hoài Nam) những suy nghĩ của mình, khuyên ông về quê cùng với con trai và không cần trở lại sống ở điểm trường. Về phía ông Nhân, ông cũng xin lỗi vì đã tát Nguyên. Ông cũng nhận lời chăm sóc Phỏm khi Nguyên phải giải quyết công việc ở điểm trường. Sau 1 tháng, Nguyên đã lên kế hoạch trở lại Hà Nội. Nhưng Nguyên hứa sẽ luôn đồng hành cùng các em nhỏ vùng cao. Hàng năm, anh cũng trở lại thăm điểm trường.

Thầy giáo biết kế hoạch Nguyên chuẩn bị về Hà Nội thì quyết định cho anh biết việc chuyện mở chiếc hộp của bố để lại. Nguyên rất tò mò vì anh hiện vẫn chưa có chiếc chìa khóa. Điều Nguyên càng không ngờ đến hơn là đúng lúc này tất cả mọi người lại xuất hiện. Người cầm chìa khóa chính là ông Thụy.
Chiếc hộp chứa bản di chúc của bố Nguyên, cùng với một chiếc usb chứa dữ liệu mà chính ông Thụy cũng không biết là gì. Hóa ra, bản di chúc vốn có một nội dung quan trọng mà vì quá nóng giận, Nguyên đã không nghe hết. Theo đó, Nguyên sẽ được thừa hưởng 20% tài sản do ông Thụy thay mặt quản lý, với điều kiện thực hiện đầy đủ di nguyện cuối cùng của ông Vĩnh.

Bản di chúc mà ông Vĩnh đã để lại cho Nguyên, trong đó có nhiều tài sản. Ảnh VTV
“Nếu cháu chịu nghe luật sư đọc hết bản di chúc thì có lẽ cháu đã không phải đi lòng vòng thế này. Nhưng hiển nhiên bố cháu đã đoán được cháu sẽ không nghe hết nên ông đặt bản gốc ở đây, chờ cháu đến mở ra. Bố cháu hiểu cháu hơn những gì cháu nghĩ đấy” - ông Thụy nói với Nguyên.
“Đến giây phút cuối cùng, bố vẫn chọn tin Nguyên, tin con có thể đủ yêu bố để tìm đến đây, tự tay mở chiếc hộp ra. Khi con tự tay mở hộp cũng là lúc bố yên tâm và nhẹ nhõm nhất, cho dù bố đang ở đâu đi chăng nữa”, "Bố yêu con, bố yêu con mãi mãi” - ông Vĩnh nhắn gửi con trai.
Niềm vui đến với Nguyên tiếp tục bằng việc ông Nhân nhận anh làm con nuôi.

Nguyên có thêm một người bố nữa là ông Nhân và được Linh Đan chấp nhận tình cảm. Ảnh VTV
Ông Nhân chứng kiến những điều Nguyên làm cho bé Phỏm và cảm thấy tự hào về anh. Ông đã tặng anh tượng gỗ mình làm. Ông Nhân còn chuẩn bị một ngôi nhà, nơi Nguyên, Phỏm và ông cùng sống bên nhau.
Nguyên lên kế hoạch cho cuộc đời mình, vào công ty của chú Thụy làm việc và chuẩn bị cho việc lập gia đình. Ông Nhân đã gợi ý với Nguyên về việc Đan trở thành con dâu của mình. Nghe Nguyên tâm sự, chứng kiến những hành động quan tâm và chăm sóc chân thành, Đan rất cảm động. Cô đã chấp nhận tình cảm Nguyên dành cho mình.
Bộ phim kết thúc, khép lại những chặng đường bụi bặm trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Giờ đây, Nguyên đi làm, Phỏm đi học, ông Nhân khởi nghiệp... Cả ba đã bắt đầu một hành trình mới, đó chính là những chặng đường bận bịu nhưng thật hạnh phúc và bình yên.