Khách tây thích thú với phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời
Trong ngày 23 tháng Chạp, người dân thả cá chép tại Hồ Tây để tiễn ông Công, ông Táo về trời một cách trật tự, không xả rác, góp phần bảo vệ môi trường.
Hôm 10-2 (tức 23 tháng Chạp âm lịch), theo quan niệm dân gian của người Việt, là ngày ông Công, ông Táo trở về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng những việc đã diễn ra trong một năm của mỗi gia đình.

Người dân thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời tại khu vực hồ Tây, Hà Nội
Ghi nhận của Báo Người Lao Động cho thấy ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân Hà Nội đã có mặt tại khu vực hồ Tây để thực hiện nghi lễ thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời. Hoạt động thả cá năm nay diễn ra trật tự, văn minh, hạn chế tối đa rác thải xuống môi trường nước.
Tại đây, người dân chủ yếu sử dụng xô, chậu để thả cá, các loại túi nilon được lực lượng chức năng thu gom, xử lý ngay sau đó. Nhiều gia đình còn chủ động dọn dẹp rác sau khi hoàn tất nghi lễ, góp phần giữ gìn cảnh quan khu vực hồ Tây.
Đáng chú ý, năm nay UBND phường Tây Hồ (TP Hà Nội) đã phối hợp với các lực lượng chức năng và các đoàn thể địa phương tổ chức 22 điểm tiếp nhận cá chép xung quanh hồ. Số cá này được thu gom, vận chuyển và thả ra sông Hồng, nơi có môi trường sống phù hợp hơn, dòng chảy tự nhiên mạnh mẽ, giúp cá phát triển tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái trong hồ Tây.
Chị Nguyễn Thị Hạnh (trú phường Tây Hồ) cho biết: "Hai năm gần đây, mình thấy việc thả cá được tổ chức rất quy củ. Gia đình mình mang cá đến điểm tiếp nhận để thả ra sông Hồng vì thấy cách làm này vừa giữ được ý nghĩa truyền thống, vừa không làm ảnh hưởng đến môi trường hồ."
Còn anh Phạm Văn Tuấn (trú phường Tây Hồ) chia sẻ: "Việc bố trí các điểm tiếp nhận cá rất thuận tiện cho người dân. Cá được thả ra môi trường phù hợp hơn, người dân cũng yên tâm hơn không sợ khi vừa thả cá xuống lại bị người khác vớt lên. Tôi mong mô hình này sẽ tiếp tục được duy trì trong những năm tới."
Nhiều du khách nước ngoài cũng tỏ ra thích thú khi được tìm hiểu về phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo. Không ít du khách dừng lại quan sát, chụp ảnh và hỏi người dân về ý nghĩa của nghi lễ, bày tỏ sự ấn tượng trước cách tổ chức trật tự, văn minh và ý thức bảo vệ môi trường của người dân Thủ đô.

Người dân thả cá vào trong thùng nhựa to, sau đó được vận chuyển ra thả xuống sông Hồng

Nhiều khách nước ngoài tỏ ra tò mò, thích thú, đặt nhiều câu hỏi liên quan đến phong tục thả cá chép tiễn ông Công, ông Táo về trời của Việt Nam

Khách nước ngoài tỏ ra thích thú trước phong tục này của Việt Nam










