Khách vẫn ùn ùn kéo đến làng ở Thụy Sĩ sau 'Hạ cánh nơi anh'

Ngôi làng Thụy Sĩ trở thành điểm đến nổi tiếng sau khi xuất hiện trong bộ phim Hàn Quốc 'Hạ cánh nơi anh', song chính quyền phủ nhận kiếm bộn tiền từ làn sóng khách du lịch.

 Du khách xếp hàng chờ vào bến thuyền nổi tiếng ở ven hồ Brienz, làng Iseltwald, Thụy Sĩ, tháng 4/2023. Ảnh: Kyodo.

Du khách xếp hàng chờ vào bến thuyền nổi tiếng ở ven hồ Brienz, làng Iseltwald, Thụy Sĩ, tháng 4/2023. Ảnh: Kyodo.

Sau bộ phim Crash Landing on You (Hạ cánh nơi anh) phát sóng năm 2020, bến thuyền nhỏ nằm ven hồ Brienz (làng Iseltwald, Thụy Sĩ), nơi ghi hình phân cảnh lãng mạn của cặp đôi chính nhanh chóng trở thành điểm check-in được yêu thích, đặc biệt đối với khách châu Á.

Khung cảnh núi non, mặt hồ trong xanh và những ngôi nhà gỗ đặc trưng giúp ngôi làng nhỏ thu hút hơn 1.000 lượt khách mỗi ngày, dù chỉ có 3 khách sạn và 4 nhà hàng, theo SCMP.

Để kiểm soát dòng người và có thêm kinh phí bảo trì, từ năm 2023, làng Iseltwald lắp đặt cổng thu phí tự động tại lối vào bến thuyền, thu 5 franc Thụy Sĩ (khoảng 6,3 USD) mỗi lượt.

 Hồ Brienz trong một bối cảnh thuộc phim Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: Lim Hyo Seon

Hồ Brienz trong một bối cảnh thuộc phim Hạ Cánh Nơi Anh. Ảnh: Lim Hyo Seon

Tuy nhiên, theo bà Gabriela Blatter, thư ký làng, doanh thu từ bến thuyền năm 2024 chỉ đạt khoảng 245.000 franc, thấp hơn cả khoản thu 303.000 franc từ nhà vệ sinh công cộng - nơi mỗi lượt sử dụng tốn 1 franc.

"Số tiền này chủ yếu được dùng cho việc thu gom rác, dọn vệ sinh, trả lương nhân viên và kéo dài thời gian làm việc trong ngày", bà Blatter cho hay.

Dù lượng khách tăng mạnh, cư dân địa phương không cảm thấy "giàu lên" như nhiều người tưởng. Bà Titia Weiland, đại diện cơ quan du lịch Bönigen-Iseltwald, cho biết toàn bộ tiền thu được đều được tái đầu tư vào việc duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, không mang lại lợi nhuận cho dân làng.

Sự nổi tiếng đột ngột và quá tải du lịch cũng khiến ngôi làng 300 dân gặp không ít phiền toái. Trước đây, cửa hàng tạp hóa duy nhất trong làng chỉ mở từ thứ 2 đến thứ 6, nay phải hoạt động cả tuần. Không ít khách du lịch còn đi vào sân nhà dân hay vườn hoa riêng để chụp ảnh.

"Chúng tôi vui vì du khách đến, nhưng nhiều người không phân biệt được đâu là đất công, đâu là đất tư. Họ đi khắp nơi", bà Blatter nói.

 Để kiểm soát lượng khách đổ về ngày càng đông, chính quyền đã lắp đặt cổng thu phí tại bến thuyền. Ảnh: Peter Klaunzer/Keystone.

Để kiểm soát lượng khách đổ về ngày càng đông, chính quyền đã lắp đặt cổng thu phí tại bến thuyền. Ảnh: Peter Klaunzer/Keystone.

Dù nay phải trả phí để vào bến thuyền, lượng khách vẫn không hề giảm. Bà Weiland thừa nhận từng mong có thêm khách du lịch, nhưng "giờ hơi quá mức".

Iseltwald đã lập một website hướng dẫn khách cách di chuyển, kêu gọi không xả rác, giữ trật tự và tôn trọng đời sống riêng tư của cư dân.

"Chúng tôi mong du khách có một trải nghiệm tuyệt vời và mang theo những kỷ niệm đẹp về Thụy Sĩ", thông điệp trên website của làng viết.

Đan Châu

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/khach-van-un-un-keo-den-lang-o-thuy-si-sau-ha-canh-noi-anh-post1567506.html