Khai giảng những lớp học đặc biệt, thắp sáng ước mơ bệnh nhi ở TPHCM
Các lớp học đặc biệt tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và Bệnh viện Ung bướu TPHCM rộn ràng khai giảng, tiếp thêm hy vọng cho các bệnh nhi.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, chủ tịch MTTQ Việt Nam, TPHCM, cùng tô màu với các bệnh nhi.
Ngày 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp cùng các bệnh viện tổ chức khai giảng năm học 2026-2027 đặc biệt dành cho các “chiến binh nhí” đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo.
Nơi thắp lên những hy vọng và ước mơ
Nổi bật là “Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và lớp học "Hoa Hướng Dương" tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM.
Buổi lễ có sự tham dự của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch MTTQ Việt Nam, TPHCM, Nguyễn Phước Lộc, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng đông đảo y bác sĩ, phụ huynh và bệnh nhi.
“Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện Nhi đồng 1 mang ý nghĩa nhân văn, giúp quá trình điều trị kéo dài không làm gián đoạn việc học tập của trẻ. Sĩ số tại đây thay đổi từng ngày, có em khỏe lại về trường cũ, có em phải ngưng học để phẫu thuật hay truyền hóa chất. Lớp học được duy trì như một liều thuốc tinh thần, thắp lên hy vọng về ngày mai tươi sáng.

Lễ khai giảng "Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Cùng ngày, Bệnh viện Ung bướu TPHCM khai giảng năm học thứ 17 của lớp học Hoa Hướng Dương. Em T.T.D (10 tuổi) bị u não từ năm 5 tuổi, tuổi thơ gắn liền với những đợt hóa trị thay vì cắp sách đến trường nhưng niềm đam mê ca hát và học chữ của D. vẫn chưa bao giờ dừng lại.
"Em mong mình hết bệnh để đi học và mong thầy cô dạy cho nhiều kiến thức", D. nói.
Chia sẻ tại buổi lễ, mẹ bé T.G.B (9 tuổi) cho biết con mình mắc ung thư máu từ khi chưa đầy 3 tuổi, trải qua 6 năm điều trị đằng đẵng, gia đình đang phải thuê trọ tại TPHCM, bản thân chị chạy xe Grab mưu sinh để lo chữa trị cho con.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, thăm các bệnh nhi.
“Những ngày không phải vô thuốc, bé đều bắt mẹ chở đi học và luôn mong mỏi nhanh khỏe lại để đến trường cùng các bạn”, mẹ bé B. chia sẻ.
Ngôi nhà thứ hai tràn ngập tình yêu thương
Đồng hành cùng những lớp học này 12 năm qua là cô giáo Nguyễn Thị Kim Xoàn (72 tuổi). Những ngày đầu nhìn các bé rụng hết tóc sau đợt vô thuốc, cô đã đứng khóc lặng lẽ. Cô đến với các bệnh nhi bằng tình yêu thương trọn vẹn và gạt bỏ đi những quy chế khắt khe thông thường. Lớp hiện có 39 em, nhưng sĩ số không cố định vì có ngày các em phải đi truyền thuốc hoặc quá mệt mỏi.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, phát biểu tại lễ khai giảng.
“Có khi hôm nay các em cầm tay đưa nét chữ, nhưng ngày mai đã từ giã cõi trần. Chính nghị lực của các ‘bông hoa hướng dương’ bé nhỏ là sức mạnh để cô mỗi ngày bắt xe buýt, xe ôm đến lớp gieo hy vọng”, cô Xoàn bộc bạch.
Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh chủ trương chăm sóc toàn diện cho trẻ em của thành phố, khẳng định không thể để bệnh tật làm mất đi cơ hội học tập của các bé. Mỗi giờ học là điểm tựa vững chắc để bệnh nhi vươn lên trong cuộc sống. Vị đại diện này chia sẻ thêm, khi đối mặt bệnh tật, các con cần một ngôi nhà thứ hai để được vỗ về trong quá trình điều trị lâu dài. Việc tổ chức các lớp học đặc biệt này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của thành phố đối với quyền được học tập và phát triển của trẻ.

Mỗi giờ học là điểm tựa vững chắc để bệnh nhi vươn lên trong cuộc sống.
Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM, bệnh viện sẽ tạo mọi điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo an toàn cho lớp học diễn ra thuận lợi. Ông cam kết nơi đây không chỉ nỗ lực chữa lành căn bệnh mà còn thực sự là ngôi nhà thứ hai của các con.
Ghi nhận những nỗ lực này, lãnh đạo TPHCM đã gửi lời tri ân sâu sắc đến đội ngũ y bác sĩ, giáo viên và đề nghị các cấp tiếp tục nhân rộng mô hình nhân văn trên. Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 10 phần quà cho thầy cô và 100 phần quà cho bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Toàn đợt khai giảng trên địa bàn có 20 giáo viên và 220 học sinh nhận quà hỗ trợ.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM thăm hỏi bệnh nhi.
Cũng trong dịp này, Bệnh viện Ung bướu TPHCM khánh thành Phòng Đọc sách - Tham vấn tâm lý tại Khoa Ung bướu Nhi, tạo không gian an toàn giúp trẻ bớt sợ hãi và cha mẹ thêm phần an tâm trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.


