Khai giảng nơi mây ngàn

Cùng với hơn 23 triệu học sinh, sinh viên, học viên trên cả nước tưng bừng bước vào năm học mới 2026-2027, thầy và trò các trường học vùng cao Sơn La cũng háo hức chào đón ngày khai trường. Tại xã Tà Xùa, nơi quanh năm được thiên nhiên ưu đãi ôm ấp bởi gió núi mây ngàn, tiếng trống khai giảng vang lên trong niềm vui, sự kỳ vọng về một năm học mới với nhiều đổi thay tại nơi đây.

Lễ Khai giảng tại Trường PTDT Bán trú TH và THCS Háng Đồng, Mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

Lễ Khai giảng tại Trường PTDT Bán trú TH và THCS Háng Đồng, Mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La.

Trong bảng lảng sương sớm điểm trường trung tâm Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Háng Đồng, xã Tà Xùa, các em học sinh đã có mặt đông đủ. Hàng trăm em học sinh hân hoan khoác lên mình trang phục dân tộc Mông, Thái, Dao,... ánh mắt háo hức khiến không khí ngày khai giảng trở nên đặc biệt hơn giữa khung cảnh núi rừng còn bảng lảng mây bay. Cùng tham dự ngày hội khai trường còn có các cô, trò, cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng Công an tỉnh Sơn La.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn.

Các tiết mục văn nghệ do các em học sinh biểu diễn.

Ở vùng cao, con đường đến trường của học sinh vẫn còn không ít gian nan. Khoảng cách từ các bản đến trường, điều kiện đi lại và cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn khiến việc duy trì sĩ số, bảo đảm điều kiện học tập cho các em luôn là nhiệm vụ được nhà trường và chính quyền địa phương quan tâm. Trong ngày khai giảng, những khó khăn ấy dường như được gác lại. Thay vào đó là niềm vui của học sinh khi được trở lại lớp, được học tập và vui chơi cùng bạn bè.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La chúc mừng thầy và trò nhà trường.

Chia sẻ cảm xúc về ngày đầu của năm học mới, chị Mùa Thị Vế (trú tại bản Háng Đồng, xã Tà Xùa) - mẹ của 2 học sinh cho biết: Hôm nay đưa con đến khai giảng, tôi rất vui. Mong con chăm ngoan, học tập tốt, nghe lời thầy cô. Ở đây đường sá còn khó khăn nhưng gia đình luôn động viên cháu cố gắng đi học đầy đủ, sau này có kiến thức để có tương lai tốt hơn.

Các học sinh vùng cao trang phục dân tộc mừng ngày tựu trường.

Các học sinh vùng cao trang phục dân tộc mừng ngày tựu trường.

Với những học sinh vùng cao, mỗi năm học mới cũng mở ra thêm những cơ hội để các em tiếp cận tri thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ của riêng mình.

Em Mùa Thị Sông, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Háng Đồng, háo hức trong ngày khai trường, em cho biết bản thân rất vui khi được đến trường khai giảng năm học mới. Nhà còn nhiều khó khăn, nhưng em sẽ học thật tốt, chăm ngoan và đạt kết quả cao.

Công an tỉnh Sơn La và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành các hạng mục tại điểm trường Háng Bla, mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa.

Công an tỉnh Sơn La và các nhà tài trợ cắt băng khánh thành các hạng mục tại điểm trường Háng Bla, mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa.

Công trình bếp ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Háng Bla, mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa.

Công trình bếp ăn bán trú cho học sinh tại điểm trường Háng Bla, mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa.

Tại Trường PTDTBT Tiểu học và THCS Háng Đồng, công tác chuẩn bị cho năm học mới được nhà trường chú trọng. Từ cơ sở vật chất, lớp học đến việc ổn định nền nếp, tổ chức dạy và học, tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo môi trường học tập thuận lợi, an toàn cho học sinh. Lễ khai giảng năm học mới mang theo những kỳ vọng giản dị nhưng lớn lao. Đó là mong muốn của các thầy cô về một năm học chất lượng, là niềm hy vọng của cha mẹ về tương lai của con em mình và là những ước mơ đang được gieo từng ngày trong mỗi lớp học nơi vùng cao.

Hơn 10 tỷ đồng đầu tư xây dựng, sửa chữa các điểm trường vùng cao tại Sơn La

Trong sáng 4/9, tại điểm trường Háng Bla, Trường Mầm non Hoa Đào, xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La đón niềm vui đặc biệt, đây vừa là ngày khai giảng năm học mới, vừa là dịp khánh thành, bàn giao các hạng mục nhà bếp ăn, nhà lớp học và nhà lưu trú cho giáo viên được xây dựng, sửa chữa từ nguồn lực an sinh xã hội.

Thực hiện chủ trương chăm lo, nâng cao điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó khăn, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La vận động các nhà tài trợ hỗ trợ 10 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nhà bếp ăn, lớp học, nhà lưu trú... góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất giáo dục ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Không chỉ mang đến những công trình mới, chương trình còn thể hiện sự quan tâm, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đối với sự nghiệp giáo dục vùng cao.

Chia sẻ với PV, cô giáo Lường Thanh Loan, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào cho biết: Trước đây, điều kiện cơ sở vật chất tại nhiều điểm trường vùng cao còn thiếu thốn. Những căn phòng xuống cấp, khu vực bếp ăn chật hẹp, nơi ở của giáo viên chưa bảo đảm khiến công tác dạy học và chăm sóc học sinh gặp không ít khó khăn. Với đặc thù địa bàn vùng cao, nhiều điểm trường nằm cách xa trung tâm xã, giao thông đi lại còn khó khăn. Giáo viên phải bám trường, bám lớp; học sinh phải học tập trong điều kiện còn hạn chế. Vì vậy, việc đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất có ý nghĩa thiết thực, trực tiếp nâng cao chất lượng giáo dục tại cơ sở.

Xúc động khi năm nay 2 con gái của mình được học tập trong điểm trường khang trang, chị Lầu Thị Gống nói: Nay nhìn thấy điểm trường được sửa chữa, xây dựng khang trang, chị càng mong các con chăm ngoan, học tốt và có một tương lai tốt đẹp hơn. Niềm vui ấy cũng là niềm vui chung của nhiều phụ huynh nơi vùng cao, khi những khó khăn trên hành trình đến trường của con em mình từng bước được sẻ chia, tháo gỡ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thượng tá Nguyễn Quốc Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La nhấn mạnh ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho giáo dục, nhất là tại những địa bàn vùng cao, vùng còn nhiều khó khăn; đồng thời khẳng định các công trình được bàn giao sẽ góp phần tạo môi trường học tập, sinh hoạt tốt hơn cho giáo viên và học sinh. Từ những công trình được hoàn thành đúng dịp khai giảng, niềm vui của ngày tựu trường ở các điểm trường vùng cao càng thêm trọn vẹn.

“Với thầy cô, đó là thêm một điều kiện để yên tâm công tác; với phụ huynh, đó là sự an tâm khi con em mình được học tập trong môi trường tốt hơn; còn với những học sinh vùng cao, mỗi phòng học mới, mỗi căn bếp, khu bán trú hay nơi ở của giáo viên được xây dựng khang trang lại mở thêm một cơ hội để các em được học tập, trưởng thành” – Thượng tá Nguyễn Quốc Việt chia sẻ.

Tiếng trống khai trường vang lên giữa mây ngàn cũng là lời nhắc về hành trình phía trước. Năm học mới đã bắt đầu. Ở nơi mây ngàn Tà Xùa, những ước mơ cũng bắt đầu từ những lớp học nhỏ, điểm trường cheo leo nơi vách núi, từ sự tận tâm của thầy cô và sự đồng hành của gia đình, cộng đồng và lực lượng Công an nhân dân.

Cao Thiên – Đinh Tùng

Nguồn CAND: https://cand.vn/khai-giang-noi-may-ngan-post821296.html