Khai mạc triển lãm 'Dấu ấn vàng son'

Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM phối hợp cùng Văn phòng UNESCO tại Việt Nam, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Công ty BHD triển khai chuỗi hoạt động Văn hóa - Điện ảnh “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam - Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh”.

Mở đầu chuỗi hoạt động là triển lãm “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam - Thế kỷ X”, diễn ra từ ngày 5-10/9 tại Công viên Chi Lăng, TP HCM. Triển lãm giới thiệu đến người dân và du khách không gian trải nghiệm văn hóa với các hình ảnh, tư liệu và mỹ thuật phục dựng di sản thời Đinh. Thông qua mô hình triển lãm ngoài trời tại trung tâm đô thị, sự kiện góp phần đưa các giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng.

Trọng tâm của chuỗi hoạt động là tọa đàm chuyên đề “Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Điện ảnh gắn với Du lịch và Bảo tồn Di sản - Thực tiễn từ phim Hộ linh tráng sĩ và cơ hội phát triển của TP HCM - Thành phố sáng tạo Điện ảnh được UNESCO công nhận”, diễn ra sáng 9/9 tại Nhà hát Thành phố. Tọa đàm gồm 2 phiên thảo luận về kết nối di sản với điện ảnh ở góc độ nghệ thuật và chính sách phát triển.

Song song với tọa đàm, sáng 9/9 tại Nhà hát Thành phố cũng diễn ra hoạt động “Giao lưu trực tiếp giữa đoàn làm phim Hộ linh tráng sĩ và học sinh, sinh viên”. Chương trình giúp thế hệ trẻ tiếp cận các trích đoạn phim tài liệu về di sản văn hóa dân tộc, đồng thời đối thoại trực tiếp với đội ngũ nghiên cứu, sản xuất và các nghệ sĩ. Hoạt động góp phần kết nối tri thức lịch sử từ giảng đường với thực tiễn sáng tạo nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và định hướng nghề nghiệp cho lực lượng sáng tạo trẻ.

Chuỗi hoạt động “Dấu ấn vàng son - Những mảnh ghép văn hóa Việt Nam - Thế kỷ X cùng phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh” hướng đến tăng cường kết nối giữa bảo tồn di sản, điện ảnh và phát triển du lịch, đồng thời góp phần phát huy vai trò của TP HCM trong mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO.

Nhã An

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/khai-mac-trien-lam-dau-an-vang-son.html