Khám phá núi tuyết, sa mạc và rừng xanh tại Ngày Du lịch Pakistan

Không chỉ là lời mời khám phá núi tuyết, sa mạc và rừng xanh, Ngày Du lịch Pakistan (Pakistan Tourism Day) được tổ chức ngày 4/7 tại Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội còn mang thông điệp sâu sắc về việc kết nối văn hóa và khẳng định vai trò của du lịch như một nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Sự kiện do Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tổ chức, với chủ đề “Pakistan: Viên ngọc tiềm ẩn của Nam Á - Khám phá tiềm năng du lịch”.

Chương trình có sự tham dự của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri; đại diện cơ quan ngoại giao các nước Thổ Nhĩ Kỳ, Azerbaijan, Sri Lanka, Algeria; lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện Nghiên cứu Nam Á - Tây Á và châu Phi; cùng đông đảo doanh nghiệp, tổ chức văn hóa của hai nước theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: BTC)

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. (Nguồn: BTC)

Tại sự kiện, những thước phim quảng bá đã dẫn lối người xem ngược dòng về miền di sản huyền thoại, băng qua dãy Karakoram phủ tuyết trắng, dừng chân trên cung đường cao nguyên Deosai bát ngát, men theo thung lũng Hunza xanh ngắt, lướt qua hồ Attabad trong vắt như gương, chạm đến rừng Gilgit mờ sương và sa mạc rực nắng Cholistan và dừng lại trước “trầm tích văn hóa” Gandhara - vùng đất thánh từng lan tỏa tinh thần từ bi của Phật giáo khắp châu Á.

Bên cạnh đó, phần chia sẻ trực tuyến với sự tham gia của ông Ijlal Hussain, đại diện Cơ quan phát triển du lịch quốc gia Pakistan và Sở Du lịch tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, đã cung cấp những thông tin chi tiết, cụ thể về các điểm đến di sản Phật giáo, tuyến du lịch khám phá thiên nhiên.

Đồng thời, ông Ijlal Hussain cũng giới thiệu định hướng xây dựng sản phẩm du lịch tâm linh, trải nghiệm văn hóa bản địa và chiến lược thu hút du khách Đông Nam Á trong những năm tới.

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: BTC)

Đáng chú ý, phần giao lưu dưới sự chủ trì của Đại sứ Pakistan tại Việt Nam Kohdayar Marri đã trở thành không gian đối thoại cởi mở giữa các doanh nghiệp, du khách Việt Nam mong muốn đặt chân đến đất nước Nam Á xinh đẹp và các đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch.

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, ông Kohdayar Marri cho biết, một trong những nét tương đồng của văn hóa Pakistan với Việt Nam chính là ẩm thực, phong cách du lịch, cũng như truyền thống thờ cúng tổ tiên, tưởng nhớ những người có công với đất nước.

Đại sứ Marri khẳng định, du lịch đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, từ đó thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực.

“Du lịch sẽ xóa bỏ khoảng cách giữa hai quốc gia. Khi người dân hai nước hiểu rõ, tôn trọng, chia sẻ văn hóa của nhau, mối quan hệ song phương cũng sẽ trở nên gắn bó hơn, tạo nền tảng để thương mại phát triển mạnh mẽ”, nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam, Pakistan hiện đã áp dụng chính sách thị thực điện tử (e-visa), cho phép nộp hồ sơ trực tuyến và thông thường sẽ được cấp trong vòng 24 - 48 giờ, với chi phí chỉ khoảng 20-25 USD, tương đương mức e-visa của Việt Nam. Cũng theo Đại sứ, Pakistan hiện đang xem xét xây dựng đường bay thẳng kết nối trực tiếp với Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình chính là phim ngắn “Pakistan – Viên ngọc tiềm ẩn của Nam Á” do nhóm học sinh THPT tại Hà Nội TOES sản xuất, tái hiện hành trình khám phá đất nước Pakistan của các du khách Việt Nam, từ những cảnh sắc nguyên sơ hòa quyện cùng văn hóa bản địa độc đáo.

Không cần lời dẫn thuyết minh, những khuôn hình chân thực và cảm xúc tự nhiên của chính các du khách Việt Nam đã trở thành chiếc cầu nối vô hình, kéo gần khoảng cách giữa người xem với nhiều điểm đến tại đất nước Nam Á này.

Đại sứ Kodayah Marri chụp ảnh lưu niệm cùng 6 thành viên nhóm làm phim TOES - nhóm đã đồng hành cùng ông sản xuất phim ngắn trong 11 tháng. (Nguồn: BTC)

Đại sứ Kodayah Marri chụp ảnh lưu niệm cùng 6 thành viên nhóm làm phim TOES - nhóm đã đồng hành cùng ông sản xuất phim ngắn trong 11 tháng. (Nguồn: BTC)

Bạn Nguyễn Phương Anh - học sinh lớp 11 THPT SenTia, là thành viên nhóm làm phim TOES chia sẻ, điều khiến bạn tự hào nhất là những thước phim đã truyền tải được thông điệp sâu sắc: “Chính những con người Pakistan đã làm nên vẻ đẹp của đất nước họ” - một câu nói mà bạn đặc biệt tâm đắc từ nhà báo Thu Tâm, nhân vật chia sẻ trong phim ngắn.

Chị Trần Lệ Hằng, một cô dâu người Việt đang sinh sống tại Pakistan nhấn mạnh, trong những năm tháng tại quê hương “thứ hai” của mình, chị đã có dịp khám phá nhiều công trình kiến trúc, di tích lịch sử, các công trình Phật giáo, Hồi giáo cũng như chiêm ngưỡng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Pakistan.

Đặc biệt, chị đã phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan tổ chức đón đoàn doanh nghiệp từ mảnh đất hình chữ S xa xôi sang tìm hiểu văn hóa, con người và tiềm năng hợp tác tại quốc gia Nam Á này.

Gia đình chị Trần Lệ Hằng cùng chồng và con gái đầu lòng tham dự Ngày Du lịch Pakistan. (Ảnh: Yến Vi)

Gia đình chị Trần Lệ Hằng cùng chồng và con gái đầu lòng tham dự Ngày Du lịch Pakistan. (Ảnh: Yến Vi)

Theo chị Hằng, nhiều người Việt ban đầu khá bất ngờ khi chứng kiến vẻ đẹp của Pakistan cũng như sự hồn hậu, dễ mến của người dân địa phương. Chị cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều chương trình giới thiệu đất nước, con người Pakistan đến bạn bè Việt Nam: “Thông qua những buổi giao lưu như Ngày Du lịch Pakistan, tôi tin mọi người sẽ có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ, mở rộng vốn hiểu biết về con người, văn hóa nơi đây”.

Sinh viên Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội Đinh Thị Hồng Trang, chia sẻ, sau sự kiện Ngày Du lịch Pakistan, cô đã có thêm nhiều kiến thức, góc nhìn mới ngoài những gì được học trên trường. Hồng Trang cũng cho rằng văn hóa và tiềm năng du lịch của Pakistan - “một viên ngọc tiềm ẩn của Nam Á” rất đáng khai thác để trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách trong tương lai.

Ngày Du lịch Pakistan không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh, mà còn trở thành cuộc đối thoại nhiều tầng: Giữa quá khứ và hiện tại, giữa hai nền văn hóa tưởng chừng xa xôi nhưng lại chia sẻ nhiều điểm tương đồng - từ dòng chảy Phật giáo đến lòng nhiệt thành, hiếu khách.

Hành trình quảng bá hình ảnh đất nước Pakistan không dừng lại ở những khuôn hình đẹp hay lời giới thiệu trang trọng. Đó là cách một điểm đến - một dân tộc - một quốc gia đang từng bước khẳng định bản sắc riêng trên bản đồ du lịch thế giới bằng sự chân thành, chiều sâu văn hóa và khát vọng vươn xa.

Yến Vi - Phạm Trường

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/kham-pha-nui-tuyet-sa-mac-va-rung-xanh-tai-ngay-du-lich-pakistan-320047.html