Khánh Dư Niên 2: Cảnh sinh tử của Phạm Nhàn từ buồn thành cười ngất

Ngoài chuyện Cnet 'cợt nhả' đùa rằng cảnh Phạm Nhàn đau đớn khi chữa thương giống... đau đẻ, phân đoạn này còn khiến người xem cười lên cười xuống vì Tiểu Phạm đại nhân mê sảng.

* Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Ở tập 30 của Khánh Dư Niên 2, Phạm Nhàn (Trương Nhược Quân) liều mình đuổi theo, đấu với thích khách. Việc giao đấu khiến chân khí của Phạm Nhàn càng thêm hỗn loạn, mất kiểm soát, cộng thêm nhát kiếm tẩm độc chí mạng của thích khách, Tiểu Phạm đại nhân trọng thương.

Tính mạng lâm nguy, Phạm Nhàn buộc phải để Phạm Nhược Nhược (Tống Dật) thực hiện phẫu thuật. Nhưng đây là lần đầu tiên cô mổ trên người, Phạm Nhàn chọn không gây mê để thần trí tỉnh táo, trực tiếp chỉ đạo cô. Phân cảnh này là trường đoạn cao trào, khiến người xem hồi hộp, lo lắng. Diễn xuất của Trương Nhược Quân tiếp tục thăng hoa khi thể hiện hoàn hảo sự điềm tĩnh, tin tưởng vào huynh đệ, em gái, lẫn đau đớn thấu xương khi phải "mổ sống".

Khen ngợi Trương Nhược Quân, Cnet cũng "tấu hề" khi so sánh biểu cảm của anh giống với sản phụ đang vượt cạn. Không chỉ nỗi đau lẫn cảm xúc đều tương đồng, mà góc quay cận mặt cũng mang lại cảm giác như phụ nữ trên bàn sinh.

Ngoài ra, những câu thoại hay cách lồng ghép từng chi tiết nhỏ hài hước cũng giúp làm giảm sự căng thẳng cho trường đoạn này. Điển hình như câu thoại bất lực của Phạm Nhàn lúc Nhược Nhược do dự không dám đặt dao vì cô chỉ từng thực hành trên hoa quả: "Biết vậy đã tìm cho muội một con lợn".

Sự xuất hiện bất ngờ của Khánh đế (Trần Đạo Minh) cũng tạo nên sự thích thú. Ông thản nhiên giành lấy dao từ tay Nhược Nhược, rạch một đường mổ đầu tiên vững vàng, chuẩn xác giúp cô, sau đó lại điềm nhiên hô "tiếp tục", rồi rời đi.

Làm người xem cười nghiêng ngả phải kể tới cảnh mê sảng của Phạm Nhàn. Để giảm đau đớn cho Tiểu Phạm đại nhân, họ cho chàng dùng "ca la phương" có tác dụng tương tự thuốc mê, khiến anh bị ảo giác. Vậy là trong khi mọi người trong ngoài lo sốt vó, thì Phạm Nhàn lại vui cười khành khạch. Vì ảo giác khiến góc nhìn của chàng như có một lớp filter "người ngoài hành tinh", biến người trước mặt thành đầu khổng lồ, mắt to bằng nửa mặt. Phạm Nhàn mê sảng còn nói một tràng ngôn ngữ hiện đại khiến ai cũng đứng hình chẳng hiểu gì.

Diễn xuất của Lý Thấm ở phân cảnh này cũng được khán giả khen ngợi.

Diễn xuất của Lý Thấm ở phân cảnh này cũng được khán giả khen ngợi.

Cuộc phẫu thuật thành công, Phạm Nhàn vượt qua cơn nguy kịch nhưng chân khí bị mất. Tuy nhiên, họa sát thân này cũng tạo cơ hội để Tiểu Phạm đại nhân đột phá tầng võ thuật mới, trở thành đại tông sư về sau.

Sam

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/khanh-du-nien-2-canh-sinh-tu-cua-pham-nhan-tu-buon-thanh-cuoi-ngat-post1642087.tpo