Khi còn trẻ, đừng trở thành kẻ đứng bên lề
Những năm tháng tuổi trẻ là khoảng thời gian bạn có nhiều năng lượng và nhiệt huyết nhất. Bởi thế, nếu gặp khó khăn, đừng vội nản lòng, bạn hãy dũng cảm đương đầu với nó.

Những năm tháng tuổi trẻ, hãy dốc hết nhiệt huyết để đạt được điều mình muốn. Ảnh: tVN.
Đời người không có con đường bằng phẳng, nhưng cũng không có đường vòng vô nghĩa. Điều quan trọng là bạn đối mặt với chúng như thế nào.
Khi Tiểu Viên sắp tốt nghiệp đại học, người cậu nói với cô ấy rằng có thể giới thiệu công việc cho cô ấy. Công ty này có danh tiếng tốt, đãi ngộ tốt, môi trường làm việc tốt. Tóm lại, công việc này không có điều gì để phàn nàn, nhưng chỉ có một điểm trừ, đó là phải đợi khi nhân viên kì cựu nghỉ hưu thì mới có cơ hội làm việc.
Điều này thật khó hiểu. Tạm thời không bàn đến tính chân thực của thông tin này, nhưng ai biết được liệu bao giờ nhân viên kì cựu ấy mới nghỉ hưu? Liệu người đó có nghỉ hưu muộn hay không? Hoặc giả như nhân viên ấy đã nghỉ hưu rồi nhưng lãnh đạo mời đối phương trở lại làm việc thì sao?
Song, đây đúng là một cơ hội tốt. Trong lúc các bạn học khác đang chạy ngược chạy xuôi tìm việc, thì Tiểu Viên có thể yên tâm kê cao gối ngủ. Trong khi các bạn học khác đi sớm về tối, phấn đấu nỗ lực nơi công sở, thì cuộc sống mỗi ngày của Tiểu Viên vẫn không khác gì thời sinh viên: ngủ nướng, ăn một ngày hai bữa và “cày” phim.
Đó là những tháng ngày mơ mơ hồ hồ.
Ngày Quốc khánh, ngày lễ lớn đầu tiên sau tốt nghiệp, các bạn học trong lớp muốn tụ họp một bữa. Mọi người quyết định hẹn gặp nhau tại nhà hàng nhỏ gần trường đại học.
Nước uống đổi sang rượu đủ màu sắc; mặt mộc chuyển sang mắt đen môi đỏ; những lời phàn nàn về trường học, chuyên ngành, giáo viên chuyển thành những câu chuyện tranh đấu đầy phiền não nơi công sở.
Mang theo khuôn mặt mộc, nâng cốc nước hoa quả trong tay, Tiểu Viên phát hiện ra “lão đại” trong lớp trước kia là mình, giờ đây không hiểu những lời các bạn học đang nói, không lí giải được cơn oán trách của họ, cũng không theo kịp tư duy của họ.
Bốn tháng trời, các bạn học theo đuổi sự nghiệp, dù có bị từng trận phong ba bão táp nơi công sở quét qua, dù nhiều lần ôm tổn thương không biết kể cùng ai, nhưng nhờ sống với thế giới rộng lớn hơn mà biết nhìn về nơi cao hơn, xa hơn, tư duy đương nhiên cũng khác trước nhiều.
Còn Tiểu Viên, ngày ngày không quan tâm đến việc bên ngoài, cả thể xác và tâm hồn đều trốn nơi bến cảng ấm áp, chờ đợi một nhân viên kì cựu không biết đến bao giờ mới nghỉ hưu và nhường vị trí cho mình. Cô ấy quá an phận và hài lòng với bản thân cũng như cuộc sống của mình, đến nỗi các kĩ năng dần mai một.
Làn da bánh mật dù đen, nhưng trải qua sự gột rửa của mưa dầm nắng gió, sẽ trở nên khỏe mạnh và săn chắc. Còn sắc mặt trắng nhợt dù có đẹp, nhưng lại yếu ớt, mỏng manh, thiếu sức sống.
Cuối cùng Tiểu Viên cũng tỉnh ngộ. Cô ấy đến gặp người cậu của mình, cảm ơn ý tốt của ông, rồi tự đi tìm công việc cho mình. Không có người dắt tay nâng đỡ ở phía trước, muốn vào làm việc tại một công ty vừa ổn định, vừa có phúc lợi tốt quả thực là khó càng thêm khó. Song, chỉ cần bạn không nói như rồng leo, làm như mèo mửa, chỉ cần bạn không quá kén chọn, chỉ cần bạn giữ tâm thái tốt, vẫn sẽ có công việc dành cho bạn.
Tiểu Viên được nhận vào làm tại một doanh nghiệp tư nhân, bắt đầu cuộc sống công sở từ tám giờ sáng đến sáu giờ tối. Từ đây, cô ấy đã không còn nhàn hạ, có thể trả lời tin nhắn Wechat ngay tức khắc như trước nữa. Nhưng tôi cảm thấy Tiểu Viên đầy khí phách, “lão đại” có một không hai của chúng tôi đã quay trở lại.
Những chuyện đau đầu như thi chuyển cấp, tìm công ăn việc làm hay tìm bạn đời sau này, đều là những ngưỡng cửa mà bạn phải đối mặt trong cuộc đời. Chúng không phải là cánh cửa nhà mà bạn có thể dễ dàng bước qua giữa lúc chuyện trò như pháo rang. Gian nan là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống, thậm chí nó còn xuất hiện rất nhiều lần.
Những người từng trải thường khuyên chúng ta rằng, phải cố gắng ít đi đường vòng, phải làm được những chuyện mà ở độ tuổi nào đó phải hoàn thành. Thế nhưng, chưa một lần đi đường vòng thì làm sao biết đó chính là “đường vòng”? Nếu người nào cũng có thể làm công việc thích hợp vào thời điểm thích hợp, vậy thì chúng ta đều là bản sao của nhau, sẽ không ai có trải nghiệm phong phú.
Bước đi trên con đường lớn của cuộc đời, mỗi gian nan bạn gặp phải đều giống như một viên đá. Trước khi bạn quan sát nó tỉ mỉ, chớ tùy tiện vứt nó đi, chưa biết chừng nó lại là một viên kim cương.
Hãy nghiên cứu nó, nghiền ngẫm nó, thấu hiểu nó. Phải tin rằng, giữa bạn và viên đá ấy có duyên phận. Bạn đã gặp nó, thì nên tìm hiểu ý nghĩa nó gửi gắm đến bạn. Dù là một viên đá nhỏ, chúng cũng có thể khiến chân bạn đau, thậm chí là chảy máu.
Gừng sở dĩ càng già càng cay, là bởi nó đã thể nghiệm quá nhiều gian khổ, trên thân mình lắng đọng quá nhiều nắng gió của thời gian. Cắn một miếng, cảm giác cay xè tràn trong khoang miệng, xộc cả lên mũi. Đó chính là mùi vị của sóng gió cuộc đời.
Nguồn Znews: https://znews.vn/khi-con-tre-dung-tro-thanh-ke-dung-ben-le-post1535534.html