Clip cậu bé không có cơm trưa được cô giáo nấu mỳ cho khiến dân mạng nghẹn ngào

Ánh mắt thẫn thờ của cậu bé vùng cao khi thấy các bạn đều có cơm trưa và nụ cười bừng sáng khi nhận tô mỳ từ cô giáo khiến clip nhận được gần 5 triệu lượt xem.

Em bé nở nụ cười khi được cô giáo nấu mỳ cho bữa trưa. (Nguồn: @cogiaothuhoai)

Trong clip đang được lan truyền mạnh trên TikTok, một cậu bé khoảng 6 tuổi ngồi thẫn thờ nhìn bạn bè hớn hở chuẩn bị ăn trưa. Em ngồi thu mình lại một góc, tay khoanh tròn, ánh mắt hơi ngại ngùng khi thấy các bạn xung quanh đều có một cặp lồng cơm, còn mình chẳng có gì. Nhận ra ánh mắt đó, cô giáo nhẹ nhàng nấu một tô mỳ gói đem đến. Lúc này, cậu bé nở nụ cười rất tươi hở hàm răng sún rồi ngoan ngoãn dùng bữa.

Đoạn clip dài 49 giây với dòng ghi chú "Nụ cười này đáng giá bao nhiêu?" thu hút hơn 4,7 triệu lượt xem, gần 220 nghìn lượt "thả tim", gần 12 nghìn bình luận và hơn 5 nghìn lượt chia sẻ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự xúc động: "Mình xem clip mà chả biết nước mắt cứ tuôn ra từ khi nào. Cảm ơn cô giáo vì tất cả những hy sinh vì sự nghiệp đem con chữ lên vùng cao"; "Các cô giáo vùng cao luôn giản dị, hiền lành và giàu tình yêu thương. Mình thấy cô thật vô cùng xinh đẹp".

"Cô chăm sóc các em tận tâm như này. Một ngày các em học sinh lớn đi khắp bốn phương vẫn không quên công ơn này"; "Hồi bé mình đi học cũng phải uống nước cho qua bữa trưa để bớt đói. Nhìn nụ cười của em là biết yêu cô giáo nhiều đến nhường nào rồi"...

Clip trên khiến nhiều người nhớ lại kỷ niệm thời thơ bé được cô giáo chăm sóc. "Khi tôi còn nhỏ nhà cũng nghèo, thiếu thốn trăm bề. Cô giáo thấy cảnh buổi trưa đói không có gì ăn liền cho 500 đồng đi mua bánh mỳ. Tôi ngần ngừ mãi mới dám cầm, ăn miếng bánh mỳ mà lòng sung sướng. Sau này, khi về họp lớp tiểu học, tôi vẫn luôn nhắc cô nhớ chuyện đó. Cô chỉ cười rất hiền từ, chắc đã quên, có lẽ với học sinh nào cô cũng tốt như vậy", người dùng Anh Vũ chia sẻ.

Minh Thu viết: "Hồi xưa đi học, mình nhìn các bạn cùng lớp uống sữa mà lòng cứ buồn rầu. Cô cũng biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên thỉnh thoảng cũng mua mình sữa, đồ ăn vặt. Lúc đó, mình trân quý vô cùng. Đến nay mỗi dịp lễ, mình vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm sức khỏe của cô và gia đình".

"Không biết các bạn ở dưới xuôi thế nào nhưng ở quê tôi, Yên Bái vẫn thiếu thốn đủ đường. Hồi bé, tôi đi học, quần áo lúc nào cũng lấm lem, lại ám mùi khói bếp. May có cô giáo tận tâm vận động các đoàn thiện nguyện mang đến những bộ quần áo mới. Cả năm học, tôi chỉ có 3 bộ mặc đi mặc lại, đến giờ bố mẹ vẫn giữ ở nhà", Hồng Vân chia sẻ.

Không ít phụ huynh chia sẻ mong muốn được hỗ trợ cô giáo: "Vùng cao quả là còn không ít hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn. Mình không có nhiều nhưng xin ủng hộ mỗi tháng 10 thùng mỳ tôm để giúp đỡ cô và các em"; "Nụ cười của các em nhỏ quả thật là vô giá. Tôi xin nhắn tin cho cô giáo để ủng hộ một chút thực phẩm"; "Mình chưa có con và đang cố gắng để có thiên thần nhỏ. Dù hoàn cảnh không dư dả già nhưng cũng xin phép ủng hộ đến cô một chút tấm lòng"...

Tài khoản Mỹ Linh cho biết: "Tôi từng nuôi con nhỏ trong hoàn cảnh nghèo khó. Mỗi sáng thức dậy con đều nhõng nhẽo rằng bạn có sữa uống mà con không có, nghe xong mà rơi nước mắt. Tôi xin hỗ trợ cô giáo 2 thùng sữa để giúp đỡ hoàn cảnh các em khó khăn".

Người đăng clip là cô giáo Thu Hoài đang công tác tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Yên Thuận (xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang). Theo chia sẻ trên trang cá nhân của cô, trường này chia thành 6 điểm ở các thôn, các em bán trú ở điểm trường chính có bếp ăn, điểm còn lại thường tự mang cơm trưa.

Cô giáo Hoài sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, nối nghiệp mẹ mình cũng là giáo viên dạy ở vùng cao. Với ước mong giúp các em vượt lên nghèo đói bằng con đường học vấn, mỗi ngày cô vượt hơn 40km từ nhà tới trường để đi dạy, đến nay đã công tác được 10 năm.

Hoàng Hà

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/clip-cau-be-khong-co-com-trua-duoc-co-giao-nau-my-cho-khien-dan-mang-nghen-ngao-ar929484.html