Khi đơn vị là nhà

Binh nhì Điểu Lý Tài, Đại đội 10, Tiểu đoàn 301 (Trung đoàn 994, Bộ CHQS tỉnh Đắk Nông, Quân khu 5) cùng các đồng đội nhận súng, bước vào tuyến bắn khi mặt trời đã dần đứng bóng. Dưới cái nắng ban trưa bỏng rát, tuy gặp phải không ít khó khăn, bất lợi trong việc quan sát, phát hiện mục tiêu, lấy đường ngắm, song với bản lĩnh tâm lý vững vàng, yếu lĩnh động tác tốt, Lý Tài vẫn xuất sắc giành hoa bắn giỏi, được chỉ huy đơn vị biểu dương, thưởng nóng ngay tại thao trường.

Không giấu được niềm vui, Tài chia sẻ: “Ba tuần trước, tôi từng bị “đội sổ” vì kết quả kiểm tra lấy đường ngắm vừa kém vừa không ổn định, khi lệch trái, khi lệch phải, lúc cao, lúc thấp. Nhờ được cấp trên quan tâm, kèm cặp, giúp đỡ tận tình, cộng với cố gắng của bản thân, tôi đã tiến bộ hơn sau từng buổi tập”.

Chỉ huy Tiểu đoàn 301 tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Chỉ huy Tiểu đoàn 301 tặng hoa bắn giỏi cho chiến sĩ mới.

Sau những phát đạn nổ giòn, chuẩn xác, Binh nhì Y Chơ cùng đồng đội trong lớp “phụ đạo bắn súng ngoài giờ” do Tiểu đoàn tổ chức như vỡ òa cảm xúc khi được trực ban thao trường mời lên nhận thưởng. “Khổ luyện thành tài, chai tay bắn giỏi”, từ những chiến sĩ bắn yếu, với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng và ý chí vươn lên mạnh mẽ, các chiến sĩ trẻ đã vượt qua kỳ “sát hạch” đầu tiên một cách đầy ngoạn mục. Những điểm 9, điểm 10, những bông hoa bắn giỏi, những cái bắt tay chúc mừng của thủ trưởng chắc chắn sẽ là kỷ niệm ngọt ngào, không thể nào quên đối với những người lính trẻ trong thời gian tại ngũ.

Bố mẹ mất sớm, cuộc sống tảo tần, lam lũ nên khi mới nhập ngũ, Binh nhì Sùng A Thứ và Triệu Quốc Khánh (Đại đội 10) khá mặc cảm, tự ti, ngại giao tiếp với cấp trên, đồng đội. Với sự đồng cảm, sẻ chia sâu sắc, cấp ủy, chỉ huy đơn vị thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo điều kiện tốt nhất để các anh sớm hòa nhập, làm quen với môi trường tập thể.

Thượng úy Y Thiên Mlô, Chính trị viên Đại đội 10 cho biết: “Quá trình học tập, công tác, hai chiến sĩ luôn tích cực tự học, tự rèn, chấp hành nghiêm các chế độ, nền nếp chính quy, nhiều lần được Đại đội biểu dương trong điểm danh, nhận xét tuần. Mục tiêu trước mắt mà A Thứ và Quốc Khánh đang hướng đến là kết quả kiểm tra "3 tiếng nổ" đều đạt giỏi. Sau khóa huấn luyện chiến sĩ mới, các đồng chí dự định sẽ đăng ký tham gia khóa đào tạo tiểu đội trưởng bộ binh tại Trường quân sự Quân khu để có thể cống hiến, đóng góp nhiều hơn cho đơn vị”.

Có thể thấy, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị quan tâm kèm cặp, giúp đỡ, động viên, các chiến sĩ mới của Tiểu đoàn 301 đã luôn yên tâm tư tưởng, đoàn kết thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Sau hơn 2 tháng tuổi quân, ai cũng rắn rỏi, tự tin, tiến bộ, trưởng thành hơn. Đây là bước khởi đầu quan trọng để các chiến sĩ mới Tiểu đoàn luôn tự tin vững bước trên hành trình cống hiến, dấn thân, góp sức trẻ dựng xây, bảo vệ quê hương.

Bài và ảnh: TRỌNG KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/khi-don-vi-la-nha-826822