Khi màu áo CSCĐ chung tay dựng mái ấm cho những hoàn cảnh khó khăn
Những chiến sĩ CSCĐ chung tay xây nhà nhân ái ở xã Hương Phố (Hà Tĩnh), lan tỏa tinh thần 'gần dân nhất' bằng những việc làm nhân văn.

Những chiến sĩ CSCĐ Hà Tĩnh góp sức xây nhà nhân ái ở xã Hương Phố.

Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát cơ động – Phòng PK02 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lên đường tới xã Hương Phố để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 5 trẻ mồ côi mẹ. Trên chuyến xe đặc biệt ấy không chỉ có dụng cụ lao động, mà còn mang theo tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” của những người lính trẻ.

Thiếu tá Đinh Xuân Sơn – Phó Đội trưởng Đội CSCĐ chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được tham gia chương trình ý nghĩa này. Góp một phần nhỏ bé để các cháu có mái nhà kiên cố là niềm hạnh phúc rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ đơn vị”.

Đại úy Phan Bá Cường cho biết, ngay khi nhận nhiệm vụ, anh em trong đơn vị đều sẵn sàng tham gia. “Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là trách nhiệm, tình cảm của người chiến sĩ công an với nhân dân”, anh nói.

Các chiến sĩ nhanh chóng bắt tay vào vận chuyển vật liệu, đào móng, dựng cột. Dưới cái nắng đầu hè, màu áo CSCĐ càng trở nên nổi bật giữa công trường đầy nghĩa tình.

Hạ sĩ Nguyễn Trung Chiến chia sẻ: “Chúng em thật sự rất vui khi được cùng đơn vị và các nhà hảo tâm góp sức xây dựng nhà cho các cháu. Chỉ mong căn nhà sớm hoàn thành để các em có nơi ở ổn định”.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba nhất” (Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất) do lực lượng CSCĐ Bộ Công an phát động, hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ khó khăn đã trở thành việc làm thiết thực, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an gần dân, trọng dân, vì dân.

Theo kế hoạch phối hợp, Báo GD&TĐ huy động nguồn lực tài chính hỗ trợ vật liệu xây dựng; Đội CSCĐ đảm nhận phần nhân công, trực tiếp tham gia thi công. Sự chung sức ấy đã biến những đề xuất trên giấy thành hành động đầy ý nghĩa ngoài thực tế.

Ngày 27/4, căn nhà đầu tiên dành cho 5 đứa trẻ mồ côi mẹ ở xã Hương Phố được khởi công trong niềm xúc động của người dân địa phương. Những nhát cuốc đầu tiên không chỉ mở nền móng cho một ngôi nhà, mà còn vun đắp niềm tin và hy vọng.











