Khi một kỳ thi trở thành gánh nặng sinh tử với giới trẻ Ấn Độ

Những vụ tự tử liên quan đến kỳ thi tuyển sinh ngành y tại Ấn Độ đang làm dấy lên lo ngại về áp lực khổng lồ mà học sinh phải đối mặt trong hệ thống giáo dục cạnh tranh bậc nhất thế giới.

Học sinh Ấn Độ chịu áp lực về tương lai được quyết định bởi số ít kỳ thi mang tính sống còn

Học sinh Ấn Độ chịu áp lực về tương lai được quyết định bởi số ít kỳ thi mang tính sống còn

Khi em Nelima Patel, 18 tuổi, bước vào phòng thi để tham dự kỳ thi tuyển sinh ngành y quốc gia NEET (National Eligibility cum Entrance Test) được tổ chức lại tại thành phố Ahmedabad hôm 21/6, em đã cảm thấy kiệt sức ngay từ trước khi làm bài.

Kỳ thi ban đầu diễn ra vào đầu tháng 5 đã bị hủy do nghi vấn đề thi bị rò rỉ. Điều đó buộc Patel và hàng triệu thí sinh khác phải quay lại guồng ôn luyện trong trạng thái bất ổn, lo âu và mệt mỏi.

“Đó là một trải nghiệm vô cùng căng thẳng về mặt tinh thần, nhưng em vẫn phải giữ được sự tỉnh táo khi làm bài”, Patel nói với DW. “Chúng em đã đầu tư quá nhiều thời gian và công sức cho kỳ thi này”.

Nữ sinh cho biết chỉ vài ngày trước khi kỳ thi diễn ra, một học sinh mà em quen biết đã tự tử.

“Điều đó thực sự khiến mọi người cảm thấy đau lòng và bất an”, em nói.

Hơn 2 triệu thí sinh cạnh tranh 130.000 suất học

Patel chỉ là một trong hơn 2 triệu thí sinh phải thi lại NEET trong bối cảnh các biện pháp an ninh được siết chặt trên toàn quốc. Hệ thống xác thực khuôn mặt, kiểm tra sinh trắc học và hàng nghìn thiết bị gây nhiễu tín hiệu được triển khai tại các điểm thi nhằm ngăn chặn gian lận.

Áp lực của kỳ thi này xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt. Năm nay, có khoảng 2,27 triệu thí sinh đăng ký dự thi NEET, trong khi toàn bộ hệ thống đào tạo y khoa của Ấn Độ chỉ có khoảng 130.000 chỉ tiêu đại học tại hơn 800 trường y trên cả nước.

Điều đó đồng nghĩa với việc chưa đến một trong 17 thí sinh có cơ hội giành được suất học.

Hơn 2 triệu thí sinh Ấn Độ dự thi ngành y đã phải thi lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia (NEET) ngày 21/6 vừa qua. Ảnh: Hindustan Times/Sipa USA

Hơn 2 triệu thí sinh Ấn Độ dự thi ngành y đã phải thi lại kỳ thi tuyển sinh quốc gia (NEET) ngày 21/6 vừa qua. Ảnh: Hindustan Times/Sipa USA

Đối với nhiều gia đình, đặc biệt là những hộ có thu nhập trung bình hoặc thấp, thất bại trong kỳ thi có thể kéo theo những hệ lụy nặng nề.

“Thật không công bằng khi bắt trẻ em phải trải qua một quá trình khắc nghiệt như vậy”, bà Rukmini Madhavan, một phụ huynh cho biết.

“Nếu không đạt điểm chuẩn, những khó khăn sẽ càng chồng chất và có thể gây tổn thương nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần của các em”.

Báo động từ những cái chết

Áp lực xung quanh kỳ thi NEET đã một lần nữa phơi bày thực trạng đáng lo ngại về tình trạng căng thẳng tâm lý của học sinh, sinh viên Ấn Độ.

Theo các báo cáo truyền thông, đã có 12 thí sinh NEET được cho là tự tử kể từ khi bê bối thi cử bùng phát.

Một số em để lại thư tuyệt mệnh, mô tả những áp lực nặng nề mà mình phải gánh chịu. Những người khác được cho là đã bày tỏ sự lo lắng về việc phải tiếp tục ôn luyện và trải qua thêm một kỳ thi nữa.

Các vụ việc làm dấy lên câu hỏi về một hệ thống giáo dục mà chỉ một số ít kỳ thi có thể quyết định việc vào đại học, cơ hội nghề nghiệp và theo quan niệm của nhiều gia đình, cả tương lai cuộc đời.

Không ít học sinh đến từ các vùng nông thôn hoặc gia đình thu nhập thấp. Nhiều phụ huynh phải vay nợ, bán đất hoặc sử dụng toàn bộ khoản tiết kiệm để chi trả cho các lớp luyện thi kéo dài nhiều năm.

Các cuộc tuần hành cho rằng các sai phạm lặp đi lặp lại trong kỳ thi quốc gia cùng những thất bại trong quản lý đang làm suy giảm niềm tin của hàng triệu học sinh vào con đường thăng tiến xã hội thông qua giáo dục. Ảnh: Hindustan Times/Sipa USA

Các cuộc tuần hành cho rằng các sai phạm lặp đi lặp lại trong kỳ thi quốc gia cùng những thất bại trong quản lý đang làm suy giảm niềm tin của hàng triệu học sinh vào con đường thăng tiến xã hội thông qua giáo dục. Ảnh: Hindustan Times/Sipa USA

Vấn đề tự tử trong giới trẻ tại Ấn Độ không chỉ giới hạn ở các thí sinh ngành y.

Theo số liệu mới nhất của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB) công bố tháng trước, Ấn Độ ghi nhận 14.488 vụ tự tử trong nhóm học sinh, sinh viên trong năm 2024.

Nhóm này chiếm 8,5% tổng số vụ tự tử trên toàn quốc và là nhóm nghề nghiệp có số vụ tự tử cao thứ năm. Con số trên tăng 4,3% so với năm trước, tiếp nối xu hướng gia tăng kéo dài suốt một thập kỷ.

Bác sĩ tâm thần kinh Anjali Nagpal cho rằng nguyên nhân sâu xa nằm ở cách xã hội nhìn nhận thành công và thất bại.

“Chúng ta đã tạo ra một nền văn hóa mà ở đó thành công chỉ được công nhận theo những tiêu chí rất hạn hẹp, trong khi thất bại thường bị gắn với sự kỳ thị”, bà nói với DW. “Đây không chỉ là một hồi chuông cảnh tỉnh. Tình trạng này có thể khiến người trẻ cảm thấy bị mắc kẹt giữa kỳ vọng và thực tế”.

Hệ thống thi cử cạnh tranh khốc liệt

Mỗi năm, hàng triệu học sinh Ấn Độ dành nhiều tháng, thậm chí nhiều năm để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh như NEET và các kỳ thi tuyển dụng công chức.

Nhiều học sinh chuyển đến những trung tâm luyện thi nổi tiếng như Kota ở bang Rajasthan, nơi cuộc sống xoay quanh các bài thi thử, bảng xếp hạng, điểm chuẩn và áp lực cạnh tranh liên tục.

“Áp lực phải thành công là rất lớn. Thất bại đồng nghĩa với thêm một năm học thêm, thêm một năm bất định và thêm một năm phải bắt đầu lại”, em Jagdish Kumar, một học sinh tại New Delhi chia sẻ.

Theo Kumar, áp lực còn đến từ kỳ vọng của cha mẹ, những hy sinh tài chính của gia đình và niềm tin phổ biến rằng chỉ một kỳ thi duy nhất cũng có thể thay đổi toàn bộ cuộc đời.

Nhà giáo dục Apoorvanand Jha cho rằng cuộc khủng hoảng liên quan đến các kỳ thi quốc gia bắt nguồn từ những bất cập mang tính cấu trúc.

“Việc buộc một đất nước rộng lớn như Ấn Độ phụ thuộc vào những kỳ thi quốc gia tập trung không giúp nâng cao chất lượng giáo dục”, ông nói. “Ngược lại, nó tạo ra những điểm đứt gãy cực kỳ dễ tổn thương, có thể ảnh hưởng đến tương lai của hàng triệu học sinh, đồng thời làm chậm toàn bộ lịch tuyển sinh và năm học của các trường đại học”.

Nỗi lo về tương lai

Đối với nhiều học sinh, tranh cãi xung quanh kỳ thi NEET không chỉ là câu chuyện về một vụ rò rỉ đề thi hay những sai sót trong quản lý. Nó phản ánh những lo ngại sâu sắc hơn về một tương lai ngày càng bị chi phối bởi một số ít kỳ thi mang tính quyết định.

Với Jagdish Kumar, người đang chuẩn bị cho kỳ thi năm tới, vấn đề cốt lõi không nằm ở chính trị mà là cái giá tinh thần mà người trẻ phải trả.

“Đây là cuộc cạnh tranh sinh tồn của những người mạnh nhất”, Kumar nói. “Và đó chính là cách mà hệ thống này đang được vận hành.”

Hồng Nhung

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/khi-mot-ky-thi-tro-thanh-ganh-nang-sinh-tu-voi-gioi-tre-an-do-10421347.html