Khiêu vũ không đúng chỗ

Sáng 6-7, ông Thịnh ở phố Hàm Tử Quan (quận Hoàn Kiếm) dắt cháu nhỏ 6 tuổi đi dạo chơi bờ hồ Hoàn Kiếm. Khi hai ông cháu đi qua Vườn hoa Lý Thái Tổ thì trời đổ mưa. Ông Thịnh kéo cháu đi nhanh về phía nhà Bát giác để trú mưa. Vừa đặt chân vào, ông thấy có khoảng 20 người đang khiêu vũ, tiếng nhạc mở ầm ĩ.

- Hai ông cháu đứng gọn vào cho nhờ tý nào - một người phụ nữ mặc đồ khiêu vũ nhắc nhở.

- Còn chỗ nào đâu? Mưa thế này các anh chị dành chỗ cho mọi người trú mưa với chứ - ông Thịnh đáp.

- Thì cứ trú mưa, ai làm gì đâu, chỉ bảo đứng gọn vào - người phụ nữ gắt gỏng.

Thấy nhiều người cùng trú mưa nhưng không có chỗ đứng, ông Thịnh một lần nữa lên tiếng:

- Các anh chị dừng khiêu vũ cho mọi người vào trú mưa, chứ nhiều người đứng bên ngoài hiên ướt hết cả rồi.

Nhưng lời ông nói một phần bị át bởi tiếng nhạc mở to, một phần “vấp” phải sự làm ngơ của những người đang say sưa khiêu vũ nên không có tác dụng gì.

Bất bình trước vụ việc này, ông Thịnh gọi điện đến Người Xây Dựng để phản ánh và cho rằng việc tự biến nhà Bát giác thành sàn nhảy của nhóm người trên là không đúng quy định. Ông mong cơ quan quản lý thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh tình trạng trên.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khieu-vu-khong-dung-cho-672071.html